Khu vườn trường rực rỡ sắc hoa ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Vừa trở lại trường sau thời gian nghỉ học khá dài, nhưng giáo viên và học sinh Trường THCS Bình An Thịnh (Lộc Hà, Hà Tĩnh) ngạc nhiên, thích thú trước khung cảnh vườn trường tràn đầy màu xanh và sắc hoa. Có được điều đó là nhờ bàn tay chăm sóc của các thầy cô nhà trường trong suốt thời gian nghỉ tránh dịch Covid-19.

Khu vườn trường rực rỡ sắc hoa ở Hà Tĩnh

Mặc dù đã vào hè, nhưng toàn bộ khu vườn trường được “phủ” lên một rừng hoa với đủ màu sắc tươi tắn.

Khu vườn trường rực rỡ sắc hoa ở Hà Tĩnh

Từ lối vào cổng trường...

Khu vườn trường rực rỡ sắc hoa ở Hà Tĩnh

... đến trước khu nhà học chính.

Khu vườn trường rực rỡ sắc hoa ở Hà Tĩnh

Hoa bung nở trong ánh nắng sớm dệt nên những tấm thảm đa sắc

Khu vườn trường rực rỡ sắc hoa ở Hà Tĩnh

Sau nhiều ngày tạm xa trường để nghỉ tránh dịch, các em học sinh thích thú khi được hòa mình vào thiên nhiên vườn trường đầy sắc xanh của cây cối và hoa lá.

Khu vườn trường rực rỡ sắc hoa ở Hà Tĩnh

Em Đặng Thị Kiều Oanh (trong ảnh) học sinh lớp 9C phấn khích: “Em không ngờ sau thời gian dài nghỉ tránh dịch Covid-19, trường em lại đẹp như thế. Ngay từ lúc cùng bạn bước vào trường bọn em đứa nào cũng ngạc nhiên thốt lên: Wow, như một công viên vậy. Vườn trường thì rực rỡ, sân trường thì cây cối xanh tươi, lớp học thì sạch tinh. Chúng em cảm thấy giờ học, giờ chơi trở nên thú vị và tràn đầy cảm hứng...”.

Khu vườn trường rực rỡ sắc hoa ở Hà Tĩnh

Sân trường xanh đẹp tạo niềm hứng khởi cho học sinh học tập, vui chơi sau những ngày dài nghỉ dịch.

Khu vườn trường rực rỡ sắc hoa ở Hà Tĩnh

Thêm yêu mến trường lớp, các em học sinh cùng chung tay bảo vệ, chăm sóc vườn trường của mình.

Khu vườn trường rực rỡ sắc hoa ở Hà Tĩnh

Ngôi trường xanh-sạch-đẹp không chỉ tạo nguồn cảm hứng học tập cho học sinh... (Trong ảnh: Một giờ học ở thư viện trường THCS Bình An Thịnh)

Khu vườn trường rực rỡ sắc hoa ở Hà Tĩnh

... mà còn tạo cảm hứng lên lớp cho các giáo viên. Cô Trần Thị Hà (trong ảnh), cho biết: “Dù thời tiết đang nóng dần, nhưng sau những giờ dạy hòa mình vào thiên nhiên, ngắm hoa, hóng mát dưới gốc cây... chúng tôi cảm thấy quên hết mệt nhọc và thêm cảm hứng mỗi giờ lên lớp”.

Khu vườn trường rực rỡ sắc hoa ở Hà Tĩnh

Để giữ cho ngôi trường luôn xanh- sạch - đẹp, trong suốt thời gian 3 tháng nghỉ tránh dịch, bên cạnh việc duy trì đều đặn dạy online, thầy cô Trường THCS Bình An Thịnh (Lộc Hà) đã thường xuyên đến trường lao động chăm sóc ngôi trường và khu vườn trường.

Chúng tôi luôn tin tưởng dịch bệnh sẽ sớm bị đẩy lùi, nên ngoài công tác chuyên môn đã luôn ý thức việc chăm sóc ngôi trường để đón các em học sinh trở lại. Vườn hoa là kết quả sau 3 tháng chăm sóc nhiệt tình của các thầy cô. Chúng tôi hy vọng đó sẽ là nguồn cảm hứng và sự động viên dành cho giáo viên và học sinh khi trở lại trường trong những ngày này.
Hiệu trưởng Trường THCS Bình An Thịnh - Nguyễn Anh Sơn

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Môi trường không khói thuốc tại Trường THCS Mỹ Duệ

Môi trường không khói thuốc tại Trường THCS Mỹ Duệ

Từng cán bộ, giáo viên nói không với thuốc lá và xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm nên công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại Trường THCS Mỹ Duệ (Hà Tĩnh) đạt được nhiều kết quả quan trọng.
"Chiến binh thử lửa"

"Chiến binh thử lửa"

Chương trình "Chiến binh thử lửa" của Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên (Hà Tĩnh) vừa là hoạt động trải nghiệm lý thú cho trẻ, vừa thiết thực chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Những đổi mới trong dạy học kết hợp với các hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm sáng tạo đã giúp thế hệ gen Z ở Hà Tĩnh hứng thú và cảm nhận trọn vẹn kiệt tác Truyện Kiều.
Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Trường THCS Hà Linh (Hà Tĩnh) có gần 80% giáo viên không phải là người địa phương nên nhu cầu nội trú, bán trú khá lớn. Tuy nhiên, hiện khu nhà nội trú của trường đã xuống cấp nghiêm trọng.
Tôi mơ một giấc mơ!

Tôi mơ một giấc mơ!

Sáng thứ 7 đẹp trời, lão Trư ngồi thừ ra trước cửa nhà. Gió nồm mơn man da thịt khiến lão định bụng ngả lưng xuống liếp nhà đánh một giấc. Chợt Tuấn tiến sĩ đến chơi. Lão mắt sáng trưng, bật dậy như chiếc lò xo vừa thả nén.