Hành trình tìm kiếm 5 hài cốt liệt sỹ trong hang đá ở nước bạn Lào

(Baohatinh.vn) - Đội Quy tập mộ liệt sỹ (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) vừa báo tin vui khi tìm kiếm, cất bốc được 7 hài cốt liệt sỹ đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Lào. Trong đó, có câu chuyện cảm động về việc tìm thấy 5 hài cốt liệt sỹ ở một hang đá nằm trong núi sâu ở tỉnh Bolikhămxay.

Hành trình tìm kiếm 5 hài cốt liệt sỹ trong hang đá ở nước bạn Lào

Mùa khô năm 2021-2022, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, cất bốc được 11 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Cách đây hơn 2 tháng, Đội Quy tập mộ liệt sỹ hành quân sang nước bạn Lào làm nhiệm vụ theo kế hoạch quy tập mộ liệt sỹ mùa khô năm 2022 - 2023. Với sứ mệnh được giao và tình cảm dành cho các anh hùng liệt sỹ, tất cả cán bộ, chiến sỹ trong đội đều quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gấp rút triển khai các kế hoạch hành động.

Đặc biệt, ngay khi sang nước bạn, đơn vị đã sớm chủ động tổ chức gặp gỡ các cựu chiến binh, già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng và kết hợp với thông tin của các cựu chiến binh trong nước để tiến hành khảo sát, xác minh cụ thể các thông tin về liệt sỹ.

Hành trình tìm kiếm 5 hài cốt liệt sỹ trong hang đá ở nước bạn Lào

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Quân khu 4 di chuyển hài cốt các liệt sĩ tới an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm (tháng 5/2022).

Ngày 30/10, Đội Quy tập mộ liệt sỹ tổ chức khám bệnh, phát thuốc kết hợp với tuyên truyền, vận động Nhân dân nước bạn cung cấp thông tin về bộ đội Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Vào hôm đó, ông Chông Vàng (SN 1954), người dân tộc Mông, ở bản Phôn Hôm cũ, huyện Viengthong (tỉnh Bolikhămxay) đến kiểm tra sức khỏe và thấy được sự tận tình, trách nhiệm, gần gũi của các anh nên đã cung cấp cho đội những thông tin vô cùng có giá trị.

Theo lời kể của ông Chông Vàng, vào năm 1969, tại khu vực dãy núi đá ở bản Phôn Hôm cũ có đơn vị bộ đội Việt Nam đóng quân diễn ra nhiều trận đánh và máy bay Mỹ nhiều lần ném bom oanh tạc nên khả năng sẽ có người hy sinh tại đây.

Hành trình tìm kiếm 5 hài cốt liệt sỹ trong hang đá ở nước bạn Lào

Sáng 12/10, Đội Quy tập mộ liệt sỹ hạ đạt mệnh lệnh hành quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022 - 2023.

Trung tá Phạm Hữu Tiến - Chính trị viên Đội Quy tập mộ liệt sỹ chia sẻ: “Khi nghe thông tin từ ông Chông Vàng, chúng tôi rất mừng vì người Mông rất thật thà, kiệm lời, chỉ khi họ thực sự tin tưởng, quý mến thì mới cung cấp thông tin cho ta. Ngay sau đó, tổ khảo sát đã gặp ông Quang Kẹo - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh của huyện Viengthong để trao đổi về thông tin này.

Vị cựu binh này cũng khẳng định, vào năm 1969 có bộ đội Việt Nam hành quân từ bản Sầm Xọc đến bản Phôn Hôm cũ để chiến đấu và bị máy bay Mỹ nhiều lần thả pháo sáng, ném bom. Chúng tôi cũng gấp rút liên hệ với các cựu chiến binh trong nước để xác minh thêm và biết được có Tiểu đoàn 44 (thuộc Tỉnh đội Hà Tĩnh) đã từng hiện diện tại đây. Lúc này, lòng tin đã được củng cố, anh em phấn khởi gấp rút lên đường”.

Hành trình tìm kiếm 5 hài cốt liệt sỹ trong hang đá ở nước bạn Lào

Các thành viên Đội Quy tập mộ liệt sỹ chuẩn bị hành trang lên đường đi tìm kiếm, cất bốc mộ liệt sỹ tại Lào.

Việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn vì thông tin không nhiều, mang tính chung chung, khu vực được khoanh vùng tìm kiếm là núi đồi trùng điệp, đi lại bằng thuyền hoặc phải lội suối sâu, leo núi cao; bản Phôn Hôm cũ người dân đã di dời đi nơi khác để làm nhà máy thủy điện nên 10 năm nay không có người qua lại...

Nhưng Đội Quy tập mộ liệt sỹ đã nhanh chóng triển khai kế hoạch tìm kiếm, vào cuộc với tinh thần và quyết tâm cao nhất. Ngày 9/11, đội đã thuê thuyền của người dân, cùng với cán bộ của Ban CHQS huyện Viengthong và người dẫn đường hành quân đi tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. Sau 5 tiếng đi thuyền, 4 tiếng trèo đèo lội suối, 1 đêm ăn ngủ giữa rừng sâu, sáng ngày 10/11, đội đã tiếp cận được dãy núi đá cần tìm.

Hành trình tìm kiếm 5 hài cốt liệt sỹ trong hang đá ở nước bạn Lào

Những bữa cơm đạm bạc, ăn vội vàng trên đường hành quân của những người lính quy tập mộ liệt sỹ.

Thiếu tá Lê Tiến Thiện - nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sỹ thông tin: “Vất vả lắm anh em chúng tôi mới vào được bên trong hang đá ở độ cao 150m so với chân núi và phát hiện được 5 bộ hài cốt cùng với nhiều di vật. Lúc này, tất cả thành viên trong đội đều rất cảm động, vui mừng như tìm thấy người thân của mình sau hàng chục năm xa cách.

Chúng tôi đã nâng niu, cẩn thận cất bốc hài cốt, thu dọn hiện vật về nơi quy tập. Di vật trong hang được tìm thấy còn có 4 cái nồi, trong đó có 1 cái nồi ghi chữ a3, b1 (tiểu đội 3, trung đội 1), 2 cái đĩa hai ngăn, 1 dây xích, nhiều mảnh bom, vỏ đạn các loại”.

Hành trình tìm kiếm 5 hài cốt liệt sỹ trong hang đá ở nước bạn Lào

Hài cốt và di vật của 5 liệt sỹ hi sinh trong hang đá ở vùng núi sâu mới được Đội Quy tập mộ liệt sỹ tìm kiếm được tại Lào.

Trung tá Phạm Hữu Tiến - Chính trị viên Đội Quy tập mộ liệt sỹ chia sẻ: “Công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ trong mùa khô 2022 - 2023 bước đầu đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận và việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt 5 liệt sỹ trong hang đá vừa rồi là nổi bật nhất.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai lực lượng tìm kiếm, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, nắm chắc tình hình địa bàn, làm tốt công tác dân vận, vun đắp tình đoàn kết Việt - Lào... để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nghị định số 16/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Ngày 14/2 tới, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường trong tâm thế sẵn sàng.
Biên cương bình yên

Biên cương bình yên

Dưới sự bảo vệ của những người lính quân hàm xanh, biên cương Hà Tĩnh đón xuân Ất Tỵ 2025 trong đầm ấm, yên bình. Năm mới, khí thế mới, quân và dân vùng “phên dậu” tiếp tục đoàn kết, chung sức phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.