Hiến tạng con gái để cứu 5 người

Đặng Hưng Yến, 20 tuổi, sinh viên cao đẳng năm 3 tại khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, đã qua đời vì tai nạn giao thông ngày 27/10.

Bác sĩ tuyên bố cô chết não sau nỗ lực cấp cứu. Cha cô, Đặng Liên Phúc, quyết định hiến nội tạng con gái duy nhất của mình.

Hiến tạng con gái để cứu 5 người

Đặng Liên Phúc (áo xanh) nhìn con gái chuẩn bị phẫu thuật hiến tạng. Ảnh: Huanqiu

Phúc đã mất vợ và con trai đầu trong một vụ tai nạn khác cách đây nhiều năm. Anh cho biết Yến là một cô gái rất hoạt bát và tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Là sinh viên kiến trúc, cô từng nói với cha mong muốn thiết kế nhà cho gia đình sau khi tốt nghiệp.

Phúc chia tay con gái vào ngày 5/11. Tim, gan, phổi và thận của cô gái được sử dụng để cứu 5 bệnh nhân. Phúc cho hay gia đình nhận được nhiều quyên góp từ các nhà hảo tâm sau vụ tai nạn và anh muốn đáp lại điều này. Anh hy vọng những bệnh nhân được ghép tạng sẽ sống khỏe mạnh và “nối tiếp cuộc sống của con gái”.

Hiến tạng con gái để cứu 5 người

Các nhân viên y tế cúi đầu trước khi Yến được phẫu thuật hiến tạng. Ảnh: Huanqiu

Tỷ lệ hiến tạng ở Trung Quốc là 3,98 trên một triệu người, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ quốc tế. Nước này đã áp dụng nhiều biện pháp và đang nỗ lực thiết lập một hệ thống hiến tạng bền vững.

Câu chuyện của Phúc lan truyền và lay động công chúng Trung Quốc.

“Một người cha tuyệt vời, có tình yêu thương bao la đến thế sau khi mất ba thành viên trong gia đình”, một người dùng Weibo bình luận.

“Cô sinh viên sẽ mãi ở bên cha theo một cách nào đó”, người khác viết.

Theo Đức Trung/VNE (SCMP)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast