Hội viên Hội Nhà báo Hà Tĩnh: Nỗ lực, đam mê và thành công!

(Baohatinh.vn) - Bằng tình yêu nghề, trách nhiệm trước Đảng, Nhân dân, với ngòi bút sắc sảo, đội ngũ hội viên Hội Nhà báo Hà Tĩnh đã nỗ lực không mệt mỏi, giành nhiều kết quả cao tại giải báo chí quốc gia và giải của các bộ, ban, ngành toàn quốc.

Nhà báo Phạm Thị Anh Hoài (Báo Hà Tĩnh) - giải C Giải Báo chí quốc gia: Dày công nghiên cứu, tìm hiểu để có cách kể mới về đề tài văn hóa.

Hội viên Hội Nhà báo Hà Tĩnh: Nỗ lực, đam mê và thành công!

Tác phẩm “Nhân lên “sức mạnh mềm” văn hóa, khơi dậy khát vọng con người Hà Tĩnh” được nhóm tác giả “thai nghén” sau thành công của Hội nghị Văn hóa toàn quốc và thực hiện trước thềm Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh năm 2022. Đây là chuỗi phóng sự khám phá bề dày và chiều sâu văn hóa của con người, mảnh đất núi Hồng - sông La, những thành tựu dưới sự lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ.

Là đề tài không mới nhưng để có cách kể mới thì đòi hỏi rất nhiều công sức, trí tuệ. Bên cạnh việc dày công nghiên cứu các tài liệu về văn hóa, về các chủ trương, chính sách của Đảng, chúng tôi còn tìm gặp các nhà nghiên cứu văn hóa, các giáo sư, tiến sỹ, các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài tỉnh, xin ý kiến góp ý đồng thời trò chuyện, tạo tư liệu cho bài viết. Điều may mắn là tất cả những nơi chúng tôi “gõ cửa”, ai cũng đều nhiệt tình hỗ trợ. Nhờ đó, từ những mông lung ban đầu, chúng tôi đã tìm được hướng đi cho tác phẩm.

Với 5 kỳ - 5 chủ đề cụ thể, tác phẩm đi sâu vào phân tích những vỉa tầng văn hóa của quê hương Hà Tĩnh. Từ đó, làm nổi bật lên vai trò của Đảng trong việc khơi nguồn khát vọng, phát huy các giá trị văn hóa, khắc phục những hạn chế, vướng mắc, giúp các thế hệ Nhân dân Hà Tĩnh kiến tạo nên những giá trị khác nhau trong các thời kỳ lịch sử của đất nước.

Với nguồn dữ liệu phong phú, được nhiều nhà nghiên cứu tham gia phân tích, bình luận, tác phẩm đã góp phần khẳng định: Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã luôn lấy “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, coi văn hóa là mục tiêu, động lực của sự phát triển, phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa, từ đó nhân lên “sức mạnh mềm” to lớn, bền vững.

Tác phẩm đã vinh dự được nhận nhiều giải thưởng lớn: Giải A Giải báo chí viết về xây dựng Đảng tỉnh Hà Tĩnh năm 2022; giải A Giải báo chí Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 và đặc biệt là giải C Giải báo chí Quốc gia năm 2022. Đó là niềm vinh dự, tự hào, là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong hành trình đầy vất vả của nghề báo.

Nhà báo Nguyễn Mạnh Hà (Báo Hà Tĩnh) - giải Khuyến khích Cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Giải quyết nhiều yêu cầu cùng lúc.

Hội viên Hội Nhà báo Hà Tĩnh: Nỗ lực, đam mê và thành công!

Xây dựng Đảng là mảng đề tài có tính “thử thách” với các nhà báo. Vốn dĩ ngôn ngữ báo chí đã có những khó khăn ban đầu để dung hòa với ngôn ngữ trong lĩnh vực xây dựng Đảng, nên đã khó khi xây dựng đề tài lại còn dễ bối rối khi sử dụng bút pháp.

Bởi vậy, yêu cầu đối với người viết là phải xác định một vấn đề đúng nhưng phải hay, chính xác về chủ trương, chính xác đến từng từ ngữ nhưng phải thú vị và bạn đọc dễ tiếp cận. Đây là những đòi hỏi mà mỗi tác giả trả lời bằng một đáp án.

Cùng với giải quyết các vấn đề đó, quá trình làm việc, tôi luôn quan tâm đến tính thực tế, rằng vấn đề mình triển khai liệu có được bạn đọc quan tâm? Cái hay của đề tài nào cũng vậy, nhưng riêng đề tài xây dựng Đảng muốn thu hút thì trước hết, người viết phải chọn cái mà công chúng cần và đáp án có trong chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Cách giải quyết ở đây là phải đưa chủ trương, chính sách của Đảng áp dụng vào vấn đề mà công chúng quan tâm, từ đây, nhiều cú click chuột sẽ đến với bài viết.

Tôi đã từng bám sát tính thực tế đó và đã cho ra đời một số tác phẩm đạt 2 giải báo chí quốc gia, các giải bộ, ngành và cấp tỉnh. Năm 2019, tôi được trao Giải Báo chí quốc gia với tác phẩm “Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã” gồm 4 kỳ. Thời điểm đó, cả nước đang tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) trong đó có vấn đề về cải cách chính sách tiền lương. Tôi đã nhận thấy sự bất cập trong chính sách với cán bộ, công chức và đội ngũ hoạt động không chuyên trách cấp xã dẫn đến những dư luận trái chiều. Từ đó, tôi đã vận dụng quan điểm, chính sách vào thực tiễn và cho ra đời tác phẩm. Hay như năm 2022, khi cả nước đang rất quan tâm phòng chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng lãnh đạo, tôi đã thực hiện ngay tác phẩm chính luận “Loại bỏ những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” (2 kỳ) và đã được trao giải Báo chí bảo vệ nền tảng tư tưởng do Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức và giải B Giải Báo chí Trần Phú.

Nhà báo Bùi Tiến (Báo Bảo vệ pháp luật) - giải Khuyến khích Giải Báo chí quốc gia: Quyết tâm đưa vụ việc ra ánh sáng dù nhiều khó khăn.

Hội viên Hội Nhà báo Hà Tĩnh: Nỗ lực, đam mê và thành công!

Nghề báo, đối với tôi như là cơ duyên. Bởi tôi là một nhà báo “tay ngang”, khi từ một người làm nghiệp vụ trong ngành kiểm sát chuyển về Báo Bảo vệ pháp luật. Tình yêu với nghề đã đưa tôi đến nghiệp đi và viết. Tôi đã có những thành công bước đầu trong 12 năm làm báo chuyên nghiệp với nhiều giải thưởng báo chí quốc gia, của các bộ, ngành và địa phương.

Năm nay, tuyến bài “Ma thuật trong mua sắm thiết bị dạy và học ở Hà Tĩnh” được Hội đồng Giải Báo chí Trần Phú tặng giải A. Đây là một niềm vinh dự và hạnh phúc rất lớn của tôi cũng như với anh chị em phóng viên thường trú tại Hà Tĩnh. Tuyến bài này cũng đạt giải Khuyến khích Giải Báo chí quốc gia năm 2022.

Thực sự, khi có được thông tin và bắt tay vào xác minh, tìm hiểu một vấn đề mà cả nước đang “nóng” tại chính quê hương mình, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Từ khi tiếp cận thông tin, tài liệu, đến khi tìm gặp các bên liên quan để đối chứng, xác tín thông tin… là cả một quá trình khó khăn. Hay đúng hơn, “đi đến đâu bị chặn đến đó”. Thời điểm đó, tỉnh cũng đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh vào cuộc nhưng chưa kết thúc, chưa đưa ra kết luận. Nhưng tôi vẫn quyết định làm, bởi tôi nghĩ, sự việc cuối cùng sẽ được đưa ra ánh sáng, khi mà tỉnh mình những năm qua đã và đang làm rất quyết liệt những vụ việc tương tự, đưa ra ánh sáng nhiều vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí trong sử dụng nguồn vốn ngân sách, đấu thầu trang thiết bị…

Gửi tuyến bài dự giải, tôi chọn 5 bài chính theo điều lệ, nhưng tuyến bài có nhiều bài hơn, bóc tách, phản ánh rõ dần từ thông tin đến khi vụ việc được kết luận thanh tra, khởi tố điều tra. Và giải A giải báo chí Trần Phú là ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực này.

Nhà báo Phan Thị Minh Giang (Đài PT-TH Hà Tĩnh) - giải Khuyến khích “Búa liềm vàng” toàn quốc: Góp sức cho công tác xây dựng Đảng.

Hội viên Hội Nhà báo Hà Tĩnh: Nỗ lực, đam mê và thành công!

Phóng sự phát thanh “Đi tìm vị trí cho văn phòng cấp ủy cơ sở” được nhóm phóng viên Tiến Thành - Minh Giang - Đào Hoa - Minh Chiến (Đài PT-TH Hà Tĩnh) triển khai thực hiện.

Chúng tôi đã bắt đầu bằng câu chuyện rất thực của những những người tham mưu, giúp việc cho cấp ủy đảng cơ sở tại nhiều địa phương, do không có định biên nên họ phải chấp nhận là công chức kiêm nhiệm hoặc chức danh không chuyên trách. Công việc vất vả, thu nhập thấp và khó có cơ hội phấn đấu trưởng thành… là những lý do khiến nhiều người không có động lực phấn đấu, theo đuổi lâu dài với nghề.

Phóng sự cũng đi sâu phân tích những bất cập đối với việc bố trí định biên vị trí văn phòng cấp ủy. Mặc dù các cấp ủy địa phương đã nhiều lần đề xuất với Trung ương sớm giải quyết, tuy nhiên, hàng chục năm qua, thực trạng này vẫn dẫm chân tại chỗ, gây nhiều khó khăn, xáo trộn trong sắp xếp, bố trí cán bộ, đặc biệt là vị trí cán bộ văn phòng cấp ủy. Phóng sự cũng kiến nghị các cơ quan liên quan, cần cho một biên chế chính thức cho vị trí này. Cần phải có một chỗ đứng vững chắc, thu nhập ổn định như các vị trí khác, cán bộ văn phòng cấp ủy mới thực sự an tâm, gắn bó dài lâu, thực thi tốt nhất nhiệm vụ của mình.

Tác phẩm đạt đã đạt giải C cấp tỉnh và giải Khuyến khích Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng). Nhóm tác giả hết sức vinh dự, tự hào, bởi không chỉ được Ban Tổ chức đánh giá, ghi nhận quá trình lao động sáng tạo, nghiêm túc và trách nhiệm mà thông qua tác phẩm, chúng tôi đã phần nào góp được tiếng nói của mình nhằm xây dựng một vị thế xứng đáng cho văn phòng cấp ủy cơ sở nói riêng và góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng nói chung.

Nhà báo Linh Thủy (Đài PT-TH Hà Tĩnh) - Huy chương Bạc Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV: Chia sẻ, đồng cảm với nhiều mảnh đời, nhiều số phận.

Hội viên Hội Nhà báo Hà Tĩnh: Nỗ lực, đam mê và thành công!

Trong một lần đi thực tế, tình cờ tôi được nghe chia sẻ về số phận kỳ lạ của một đôi vợ chồng. Người vợ bị bán sang Trung Quốc làm vợ xứ người, lưu lạc gần 20 năm, cuộc đời tưởng đã bị chôn vùi nơi đất khách thì số phận cho cô gặp được một người đàn ông mạo hiểm đưa cô trở về quê hương rồi cưu mang lấy làm vợ mà không màng đến quá khứ năm xưa. Tác phẩm “Sóng đời” là câu chuyện kể về số phận của cô gái và mối nhân duyên có phần kỳ lạ đó.

Thực hiện kiểu phóng sự nặng về tâm lý nhân vật như vậy, cái khó nhất là để họ có thể mở lòng và chia sẻ. Bởi vậy tôi cố gắng đến với nhân vật nhiều lần, tạo dựng niềm tin và tình cảm để họ thấy tôi thực sự muốn chia sẻ câu chuyện của họ theo hướng nhân văn. Và rồi cứ thế những lời thủ thỉ, tâm tình, cũng là cách để khai thác thông tin viết bài được chính người trong cuộc bộc bạch chân thành, mộc mạc. Rồi những nút thắt, những cao trào, những giọt nước mắt, những bi ai và nỗ lực vươn lên nghịch cảnh của họ được tái hiện chân thực, là mấu chốt cho sự thành công của tác phẩn “Sóng đời” - tác phẩm đạt Huy chương Bạc tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV. Ngoài nỗ lực của cả một êkip từ giọng đọc đến kỹ thuật âm thanh thì tôi phải cảm ơn nhân vật của mình khi họ thật sự truyền cảm hứng cho tôi trong quá trình tác nghiệp.

Tôi nhận ra càng đi, càng trải nghiệm thì sẽ có đề tài hay, miễn là khi đó nhà báo cùng chia sẻ, đồng cảm với nhiều mảnh đời, nhiều số phận để lắng nghe và cảm nhận. Câu chuyện buồn của đôi vợ chồng trong tác phẩm “Sóng đời” để lại nhiều day dứt về thân phận người phụ nữ, về vấn nạn buôn người nhưng cũng truyền đi thông điệp về tình yêu thương và nghị lực sống cho chính tác giả và người nghe.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Trải nghiệm "sống chậm" ở Thiên Cầm

Trải nghiệm "sống chậm" ở Thiên Cầm

Không còi xe, không khói bụi, rừng đước Thiên Cầm (tại thôn Nhân Hòa, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) là một điểm hẹn lý tưởng mang đến cho du khách cảm giác "sống chậm" trong hương vị rừng và biển.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cá trích nướng Đan Hải - ẩm thực đậm tình quê

Cá trích nướng Đan Hải - ẩm thực đậm tình quê

Nghề đánh bắt và chế biến cá trích đã theo các ngư dân ở xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) từ đời nhiều đời nay. Nhờ bí quyết riêng, cá trích nướng ở đây cũng mang hương vị đặc trưng, thu hút thực khách.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Biển Xuân Thành ngày càng thêm quyến rũ

Biển Xuân Thành ngày càng thêm quyến rũ

Nhờ chú trọng công tác chỉnh trang, đa dạng dịch vụ nên từ đầu năm đến nay, Khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đã đón gần 300 ngàn lượt khách.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Biển về đêm

Biển về đêm

Nếu ban ngày, biển Kỳ Ninh (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) rực rỡ ánh nắng và sôi động thì khi đêm xuống, nơi đây lại khoác lên mình vẻ đẹp huyền bí, thơ mộng.
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thức giấc cùng biển Thạch Hải

Thức giấc cùng biển Thạch Hải

Khi trời chưa sáng hẳn thì tại bãi biển Thạch Hải (Hà Tĩnh), một nhịp sống khác đã bắt đầu. Nhiều người tìm về với biển lúc bình minh, đánh thức cơ thể bằng một "liều thuốc" từ gió, sóng và cát.
Giữa tuần, biển Thiên Cầm vẫn kín người

Giữa tuần, biển Thiên Cầm vẫn kín người

Dù đang ở thời điểm giữa tuần nhưng rất đông du khách vẫn tìm về với biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) để xua tan sự oi bức, nắng nóng của thời tiết những ngày tháng 7.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.