Ít nhất 300 trẻ em thiệt mạng trong 300 ngày thực thi lệnh ngừng bắn tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, ngày 6/8, các cơ quan của Liên hợp quốc cảnh báo ít nhất 300 trẻ em tại Dải Gaza đã thiệt mạng trong 300 ngày qua, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa lực lượng Hamas và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chính thức có hiệu lực từ tháng 10/2025.

gaza-060826-1-5902-7193.jpg
Các em nhỏ tại trại tị nạn ở Gaza. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong bối cảnh xuất hiện thông tin về một kế hoạch hòa bình mới do Mỹ khởi xướng cùng sự gia tăng các đợt không kích của Israel vào các mục tiêu được cho là của Hamas, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, hàng trăm nghìn gia đình tại Gaza đang bị dồn sống trong 1/3 diện tích vùng đất này, sinh sống tạm bợ giữa những đống đổ nát và rác thải chưa được xử lý.

Giám đốc UNICEF khu vực Trung Đông và Bắc Phi, ông Edouard Beigbeder nói rõ: "Một lệnh ngừng bắn mà trung bình mỗi ngày vẫn có một trẻ em thiệt mạng là lệnh ngừng bắn thất bại đối với trẻ em. Hàng trăm em nhỏ khác bị thương, nhiều em trong tình trạng rất nặng".

Đề cập đến kế hoạch hòa bình mới đang được thúc đẩy cho dải Gaza, ông Beigbede cho rằng đã có nhiều lời hứa được đưa ra và lần này, thỏa thuận phải được cụ thể hóa bằng hành động.

Trong báo cáo cập nhật mới nhất, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) cũng cho biết các đợt không kích tại Gaza tiếp tục gây thương vong cho dân thường, tàn phá hạ tầng và nguồn vật tư y tế thiết yếu.

Các hoạt động quân sự tiếp diễn gần "Đường Vàng" và các đợt không kích ở những khu vực khác đang làm đảo lộn cuộc sống người dân, phá hủy nơi trú ẩn, gây ra các làn sóng di cư mới và hạn chế khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế.

Trong tuần qua, OCHA đã hỗ trợ gia cố 3.000 nơi trú ẩn tạm thời ở thành phố Gaza và phân phát nhu yếu phẩm khẩn cấp cho 9.000 hộ gia đình, bao gồm dụng cụ làm bếp, bạt che, chăn, đệm, đèn năng lượng mặt trời và quần áo.

OCHA nhấn mạnh việc cho phép vận chuyển gỗ, dây thừng, đèn năng lượng Mặt Trời và công cụ lao động vào Gaza một cách kịp thời là điều vô cùng cấp thiết để mở rộng viện trợ. Theo tổ chức này, tổng số thương vong kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố ngày 10/10/2025 là 1.209 người thiệt mạng và 3.943 người bị thương.

baotintuc.vn

Đọc thêm

Tình báo Pháp cảnh báo về mối đe doạ tăng "nhanh như vũ bão" sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ

Tình báo Pháp cảnh báo về mối đe doạ tăng "nhanh như vũ bão" sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ

Quan chức tình báo nội địa hàng đầu của Pháp đã cảnh báo rằng nỗ lực tấn công bất thành bằng UAV tại Sân bay Leipzig/Halle của Đức có thể là dấu hiệu cho thấy các hoạt động chiến tranh hỗn hợp nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và các ngành công nghiệp chiến lược tại châu Âu đang chuyển sang hình thức “trực tiếp hơn, bạo lực hơn”.
Tiết lộ hướng lựa chọn chính của Mỹ trong vấn đề Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Tiết lộ hướng lựa chọn chính của Mỹ trong vấn đề Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Theo truyền thông Mỹ, Ngoại trưởng nước này, ông Marco Rubio đã thông báo với các nhà ngoại giao cấp cao của nhiều quốc gia rằng Washington chưa có kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran trong thời gian tới, mà sẽ tập trung vào các biện pháp gây sức ép khác đối với Tehran.
Cánh cửa hòa bình hé mở

Cánh cửa hòa bình hé mở

Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát đi một tín hiệu tích cực về ngoại giao, rằng Moskva sẵn sàng đàm phán hòa bình với Kiev, nhưng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải dựa vào “thực tế trên thực địa”.
Iran chỉ trích kế hoạch trừng phạt của Mỹ

Iran chỉ trích kế hoạch trừng phạt của Mỹ

Iran lên án kế hoạch công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran của Mỹ, cho rằng các biện pháp mới gây thêm áp lực với nền kinh tế Iran và ảnh hưởng tới các đối tác thương mại quan trọng của nước này.
Ông Putin: "Ukraine đã mở hộp Pandora"

Ông Putin: "Ukraine đã mở hộp Pandora"

Ông Putin nói Ukraine "đã mở hộp Pandora" khi tập kích hạ tầng kinh tế Nga, cho biết Moskva sẽ nhắm vào những lĩnh vực nhạy cảm nhất của Kiev.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!