Khát vọng lập thân, lập nghiệp của “Học sinh 3 rèn luyện” ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” do Trung ương Đoàn trao tặng là nguồn động lực lớn khích lệ tinh thần học tập, khát vọng lập thân, lập nghiệp của các em Trần Xuân Hoàn và Lê Thị Mỹ (Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức, Hà Tĩnh).

Khát vọng lập thân, lập nghiệp của “Học sinh 3 rèn luyện” ở Hà Tĩnh

Trần Xuân Hoàn và Lê Thị Mỹ - học sinh Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức là 2/37 học sinh tiêu biểu ở trường nghề được Trung ương Đoàn trao tặng danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”.

Khép lại một năm đầy thành công của Trần Xuân Hoàn - lớp Công nghệ ô tô K18A và Lê Thị Mỹ - lớp Chăm sóc sắc đẹp K18B Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức là danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” do Trung ương Đoàn trao tặng năm 2020.

Đây là 2 gương mặt tiêu biểu đại diện cho hàng chục ngàn học sinh ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Hà Tĩnh và cũng là 2/37 học sinh ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cả nước vinh dự được nhận danh hiệu này.

Hoàn chia sẻ: “Phần thưởng này ghi dấu sự quan tâm của nhà trường, các thầy cô giáo và cả những nỗ lực của chúng em trong quá trình học tập và rèn luyện. Đây cũng là động lực tiếp sức cho khát vọng lập thân, lập nghiệp của chúng em”.

Được biết, bước sang năm thứ 2 theo học văn hóa và học nghề ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức (TP Hà Tĩnh), nam sinh quê ở xã Hòa Hải (Hương Khê) đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè, thầy cô bởi sự “lăn xả” trong các hoạt động đoàn thể, sự cần cù chịu khó trong học tập, rèn luyện. Với suy nghĩ làm thế nào để trở thành người thợ có tay nghề tốt, ngoài những giờ học văn hóa, Hoàn luôn dành nhiều thời gian cho việc thực hành sửa chữa ô tô tại xưởng của trường.

Hoàn cho biết: “Tất cả các nghề, trong đó có nghề sửa chữa ô tô, việc thực hành càng nhiều, càng có cơ hội rèn luyện tay nghề. Chính vì thế, em thường cố gắng nắm bắt lý thuyết một cách nhanh nhất để dành thời gian thực hành. Việc thức đêm để suy nghĩ, trăn trở những chi tiết khó trong quá trình sửa chữa các thiết bị với em không còn là chuyện lạ. Sau những lúc như thế, khi lên xưởng thực hành, được thầy cầm tay chỉ việc, em càng hiểu thêm được nhiều điều, tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm bổ ích...”.

Được đánh giá là học sinh có tay nghề tốt, học lực văn hóa xếp loại tốt, Hoàn mong muốn sau khi ra trường sẽ có cơ hội làm việc ở các thành phố lớn để có thể rèn luyện tay nghề, tích lũy kinh nghiệm và vốn sống để trở về quê hương lập nghiệp.

Khát vọng lập thân, lập nghiệp của “Học sinh 3 rèn luyện” ở Hà Tĩnh

Trần Xuân Hoàn (ngoài cùng bên trái) và Lê Thị Mỹ (người đứng giữa) cùng các bạn tại lễ tôn vinh “Sinh viên 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” do Tỉnh đoàn và Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức (ảnh tư liệu).

Với Lê Thị Mỹ - lớp Chăm sóc sắc đẹp K18B, em tranh thủ mọi quỹ thời gian vừa học tập, vừa thực tập tại một số cơ sở chăm sóc sắc đẹp trên địa bàn TP Hà Tĩnh để thực hiện khát vọng lập thân, lập nghiệp của mình.

Bố mất sớm, cuộc sống khó khăn, gia đình đông anh em, cô gái ở xã Mai Phụ, Lộc Hà đã sớm có suy nghĩ làm việc, kiếm tiền để đỡ đần cho mẹ. “Em chọn học nghề làm đẹp vì đây là nghề đang hot và cũng phù hợp với sở thích và sức khỏe của em”, Mỹ cho biết.

Để làm được nghề này, ngoài kỹ năng, sở thích, đòi hỏi người học phải kiên trì, chịu khó. Chính vì thế, Mỹ không ngại vất vả khi thường xuyên xin đi thực tập, làm thêm tại các cơ sở chăm sóc sắc đẹp trên địa bàn.

Mỹ cho biết: “Dù còn 1 năm nữa mới tốt nghiệp nhưng quá trình rèn luyện, thực hành đã cho em kinh nghiệm và sự tự tin để có thể thực hiện tốt các khâu chăm sóc sắc đẹp khi khách hàng yêu cầu. Em ước mong, ra trường sẽ đi xuất khẩu lao động với tay nghề đã có để góp phần cải thiện kinh tế gia đình”.

Dồn mọi thời gian, công sức cho việc học tập, Mỹ được đánh giá là học sinh có năng lực tốt trong lớp học nghề và lớp học văn hóa. Ngoài ra, Mỹ còn được bạn bè trong trường biết đến là một cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động tình nguyện.

Khát vọng lập thân, lập nghiệp của “Học sinh 3 rèn luyện” ở Hà Tĩnh

Hoàn và Mỹ đều là những cán bộ đoàn nhiệt tình, năng nổ trong các phong trào của Đoàn trường.

Thầy Đặng Thanh Ngọc - Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức cho biết: “Mỹ là thành viên Ban Chấp hành Đoàn trường, còn Hoàn là thành viên trong Ban Chấp hành liên chi đoàn THPT của trường. Cả 2 em đều là những nhân tố điển hình trong các phong trào tình nguyện xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ đồng bào lũ lụt, câu lạc bộ học sinh Việt- Lào…”.

Học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương là những người tiêu biểu, đạt các tiêu chí xét chọn về đạo đức, tay nghề và thể lực, có kết quả học tập đạt loại giỏi. Đây còn là những học sinh tiêu biểu, tích cực tham gia hoạt động, nội dung công tác Đoàn, phong trào thanh niên và các hoạt động tình nguyện trong nhà trường.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi