(Baohatinh.vn) - Chiều nay (9/8), Giải Bóng đá truyền thống ngành Sở TT&TT Hà Tĩnh chính thức khởi tranh tại Trung tâm TDTT Phú Quang ở TP Hà Tĩnh.
Tham gia giải lần có 8 đội bóng, chia thành 2 bảng (bảng A gồm: VNPT, Mobifone, Sở TT&TT, Mobile Hà Tĩnh; bảng B gồm: Báo Hà Tĩnh, Viettel, Hội IT Hà Tĩnh, FPT). Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để chọn 4 đội vào bán kết. Trong ảnh: BTC tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.
Giải nhằm thiết thực kỷ niệm 15 năm thành lập Sở TT&TT Hà Tĩnh, 74 năm ngày truyền thống ngành TT&TT.
Phó Tổng biên tập Báo Hà Tĩnh Nguyễn Công Thành và các đại biểu tặng hoa chúc mừng các đội bóng
Trong ngày đầu, các đội đều đã thi đấu 2 trận. Trong ảnh: 2 đội Báo Hà Tĩnh (trang phục áo trắng) và Hội IT Hà Tĩnh (áo xanh) thi đấu loạt trận đầu tiên
Pha xử lý bóng qua người đẹp mắt của cầu thủ Báo Hà Tĩnh trong trận gặp đội Hội IT Hà Tĩnh.
Hai đội VNPT Hà Tĩnh (áo xanh) và Mobifone Hà Tĩnh thi đấu với tinh thần quyết tâm giành diểm ngay trong trận đầu ra quân.
Không khí thi đấu lượt trận vòng bảng giữa hai đội FPT và đội Viettel Hà Tĩnh
Không khí thi đấu lượt trận vòng bảng giữa đội quân Sở TT&TT (áo đỏ) và đội MobiFone diễn ra khá sôi nổi. Dự kiến, giải sẽ diễn ra trong thời gian 2 ngày (9, 10 và 11/8), trận chung kết sẽ diễn ra vào cuối chiều ngày 11/8.
Trước cuộc đại chiến ở bán kết World Cup 2026, Tây Ban Nha là đối thủ mà Pháp chạm trán nhiều thứ năm trong lịch sử, với nhiều kỷ niệm, huy hoàng lẫn đắng cay.
Sau gần một thập kỷ mang theo giấc mơ chinh phục đỉnh cao bóng đá thế giới, thế hệ vàng của bóng đá Bỉ đã khép lại hành trình World Cup 2026 một cách khá đau đớn với nhiều giọt nước mắt rơi.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) được cho là đang điều tra các lãnh đạo bóng đá Argentina về cáo buộc rửa tiền hàng trăm triệu USD từ các nhà tài trợ thông qua các ngân hàng ở Mỹ.
Hậu vệ Phan Văn Hiếu và tiền vệ Nguyễn Trọng Sơn đã có mùa giải ấn tượng trong màu áo Bắc Ninh FC, góp phần quan trọng giúp đội bóng Kinh Bắc giành vé lên V.League.