Mưu sinh trong đêm lạnh giữa lòng Thành Sen

(Baohatinh.vn) - Đêm muộn, trời lạnh giá kèm mưa nhẹ hạt. Vì kế mưu sinh, trên các tuyến đường, khu chợ ở thành phố Hà Tĩnh, những người nhặt ve chai, lao công, cửu vạn... vẫn miệt mài trong nỗi vất vả, cực nhọc.

Video: Mưu sinh trong đêm lạnh ở thành phố Hà Tĩnh

Mưu sinh trong đêm lạnh giữa lòng Thành Sen

Đêm 2/12, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Tĩnh xuống chừng 17 độ C nên các tuyến đường ở thành phố trở nên vắng vẻ hơn thường ngày.

Mưu sinh trong đêm lạnh giữa lòng Thành Sen

Dẫu vậy, vẫn có nhiều người vì đặc thù công việc hoặc kế mưu sinh vẫn phải ra đường làm việc. 22 giờ trên phố Nguyễn Công Trứ, nữ công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh đang miệt mài quét rác.

Mưu sinh trong đêm lạnh giữa lòng Thành Sen

Gần 15 năm gắn bó với công việc thu gom rác, chị Trần Thị Tình (trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) đã quen với cảnh “đội” mưa rét đi làm xuyên đêm. “Trời mưa rét đến mấy cũng phải ra đường, bởi nếu nghỉ một hôm, rác sẽ tồn đọng gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị. Làm việc trong đêm rét, chúng tôi mặc thêm quần áo, đi ủng, khoác áo mưa bên ngoài, trùm kín mặt để tránh gió lùa vào” - chị Tình chia sẻ.

Mưu sinh trong đêm lạnh giữa lòng Thành Sen

Trong cơn mưa kèm gió đông thổi rít từng đợt, những chị lao công dường như đã quen với công việc mệt nhọc để làm đẹp cho phố phường.

Mưu sinh trong đêm lạnh giữa lòng Thành Sen

23 giờ, như thường lệ, những người làm nghề bốc vác thuê ở chợ Bình Hương (xã Thạch Trung) lại đẩy chiếc xe sắt để bắt đầu “ngày” làm việc mới.

Mưu sinh trong đêm lạnh giữa lòng Thành Sen

Trong run run giá lạnh, chị Nguyễn Luyến (trú tại xã Thạch Hưng) với vóc dáng nhỏ con hối hả đưa từng đơn hàng từ trên xe tải xuống đất.

Mưu sinh trong đêm lạnh giữa lòng Thành Sen

Chị Luyến chia sẻ: “Dù mưa rét, tôi vẫn phải làm việc trong đêm để kiếm sống. Mỗi đêm đi bốc hàng, tôi có thể kiếm được 200 ngàn đồng. Nếu làm đều đặn cả tháng, mình có thể đủ chi tiêu cho cả gia đình”.

Mưu sinh trong đêm lạnh giữa lòng Thành Sen

Trên đường Trần Phú, người phụ nữ nhặt ve chai đang dở dang việc xếp số giấy vụn. Trời rét nên chị phải về sớm hơn thường ngày, vì thế, thành quả cũng ít hơn.

Mưu sinh trong đêm lạnh giữa lòng Thành Sen

Ngồi co ro bên góc đường Nguyễn Du, bà Võ Thị Linh (trú xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà), cho hay: "Hoàn cảnh khó khăn, tôi phải sống dựa vào nghề nhặt ve chai, lúc nhặt được nhiều khoảng 30.000 đồng, ít thì 10.000 đồng. Vất vả, cơ cực nhưng không có cách nào khác". Bữa tối muộn của bà Linh là suất cơm được một nhà hàng mang tặng. Bà ngồi ăn ngay trên vỉa hè.

Mưu sinh trong đêm lạnh giữa lòng Thành Sen

Theo dự báo, trong những ngày tới, thời tiết Hà Tĩnh tiếp tục có mưa rét, đồng nghĩa công việc của những người mưu sinh về đêm càng thêm vất vả...

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast