Liên đội trưởng học giỏi, năng nổ trong hoạt động Đội

(Baohatinh.vn) - Ngoài thành tích học tập xuất sắc, em Lê Bảo Trung - học sinh Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh) còn là Liên đội trưởng nhiệt huyết, năng nổ trong các hoạt động Đội.

Thiết kế chưa có tên.jpeg
Bảo Trung vinh dự là một trong 2 đội viên xuất sắc của Hà Tĩnh được nhận Giải thưởng Kim Đồng năm học 2023-2024.

Ngày 12/5, tại lễ kỷ niệm 83 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, em Lê Bảo Trung (SN 2010) - học sinh lớp 8A1 (Trường THCS Lê Văn Thiêm) vinh dự là một trong 2 đội viên xuất sắc của Hà Tĩnh được nhận Giải thưởng Kim Đồng năm học 2023-2024 do Hội đồng Đội Trung ương trao tặng. Đặc biệt, Bảo Trung còn là 1 trong 20 học sinh tiêu biểu nhất được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi toàn quốc.

Chia sẻ về niềm vui này, Bảo Trung cho biết: “Khi biết được nhận Giải thưởng Kim Đồng và trở thành 1 trong 20 học sinh tiêu biểu toàn quốc được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, em rất vui và tự hào bởi những nỗ lực của bản thân đã có kết quả xứng đáng. Vinh dự này cũng là nguồn động lực giúp em tiếp tục phát huy những thế mạnh, sở trường để hoàn thành tốt vai trò của một Liên đội trưởng và giành nhiều kết quả học tập tốt hơn”.

z5485650889896_79f7f54b646a96722a3c9a8c08eb45d9.jpg
Bước vào thời gian nghỉ hè nhưng Bảo Trung vẫn sắp xếp thời gian biểu hợp lý giữa nghỉ ngơi và học tập.

Được biết, trong học tập, Bảo Trung đã có 8 năm liên tiếp đạt các danh hiệu học sinh giỏi các cấp. Em cũng đạt huy chương bạc cuộc thi Tiếng Anh quốc tế HIPPO; đạt giải Đại sứ Văn hóa đọc cấp quốc gia; giải nhất Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2023…

“Trên lớp, em luôn chăm chú nghe giảng, tích cực tham gia xây dựng bài. Khi về nhà, em ôn lại bài và chú tâm luyện giải các bài tập nâng cao, đồng thời chuẩn bị bài mới. Đặc biệt, em rất yêu thích môn Toán và Tiếng Anh. Với môn Toán, em dành nhiều thời gian tìm tòi những bài toán khó để chinh phục khả năng của bản thân. Còn với Tiếng Anh, em sẽ cố gắng học tập, trau dồi các kỹ năng qua các bài học của thầy, cô và tham khảo thêm trên mạng Internet...", Bảo Trung chia sẻ.

z5466577992848_a5438c41c0aab650ce8ddde7b9af610d.jpg
Bảo Trung (thứ 5 từ trái sang) cùng nhóm thực hiện bản tin số Trường THCS Lê Văn Thiêm.

Không chỉ học giỏi, Bảo Trung còn là Liên đội trưởng trách nhiệm, tâm huyết trong phong trào Đội. Có năng khiếu về thể thao và âm nhạc nên khi đảm nhận vai trò là một Liên đội trưởng, Bảo Trung luôn thể hiện tinh thần sôi nổi, nhiệt huyết. Em thường xuyên tổ chức các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong toàn Liên đội. Nam sinh không ngại "lăn xả" vào các trò chơi, thử thách, luôn là người cổ vũ, động viên tinh thần cho cả đội.

Bảo Trung cho biết: “Từ khi còn là học sinh lớp 4, em đã đảm nhận vai trò Liên đội trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh). Lên bậc THCS, em tiếp tục gắn bó với vai trò này. Những năm gắn bó với hoạt động Đội, em đã học được nhiều điều bổ ích như kỹ năng giao tiếp, tổ chức, làm việc nhóm… Điều quan trọng hơn cả mà em nhận được khi tham gia các hoạt động Đội chính là bản thân trở nên tự tin, vững vàng hơn, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn. Đó thực sự là nguồn động lực lớn giúp em phát triển toàn diện”.

z5485651519820_e5208cfc2cc5d254a20af962fedce5c4.jpg
Trong thời gian tham gia hoạt động Đội, Bảo Trung đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp.

Không chỉ năng nổ trong công tác Đội và các hoạt động phong trào, Bảo Trung còn đảm nhận vai trò dẫn chương trình cho nhiều chương trình lớn của thành phố, tỉnh. Em cũng thường xuyên tham gia dẫn chương trình bản tin số của trường, đồng thời, đảm nhận nhiều công đoạn khác như viết kịch bản, quay phim, dựng hình … Những công việc này đã giúp Bảo Trung năng động, sáng tạo và mạnh dạn hơn trong việc thể hiện khả năng của bản thân, xây dựng hình ảnh đội viên thế hệ mới.

Chia sẻ về học trò, cô Đậu Thị An - Tổng phụ trách Đội Trường THCS Lê Văn Thiêm cho biết: “Với vai trò là Liên đội trưởng Trường THCS Lê Văn Thiêm, em Lê Bảo Trung luôn gương mẫu, trách nhiệm, có ý thức tự giác cao, nhiệt tình trong các phong trào thi đua của lớp, của trường. Bảo Trung không chỉ thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao mà còn thể hiện tình cảm chân thành, tận tâm giúp đỡ bạn bè trong học tập và rèn luyện để cùng tiến bộ. Hy vọng rằng, Bảo Trung sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh, góp phần xây dựng liên đội vững mạnh, tự tin tiến bước lên Đoàn”.

Video: Em Lê Bảo Trung nói về ước mơ của bản thân bằng Tiếng Anh.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Du lịch Hà Tĩnh chuyển động trước mùa đông

Du lịch Hà Tĩnh chuyển động trước mùa đông

Trước đây, mùa đông được xem là thời điểm du lịch Hà Tĩnh trầm lắng. Thế nhưng, vượt qua khó khăn, nhiều cơ sở, doanh nghiệp đã chủ động tìm hướng đi mới, thích ứng và sáng tạo.
Bánh ngào - thức quà ấm áp đầu đông

Bánh ngào - thức quà ấm áp đầu đông

Hình ảnh bát bánh ngào nghi ngút khói trong những ngày lạnh đã trở nên quen thuộc với người Hà Tĩnh. Đây không chỉ là món quà vặt, mà còn là hương vị tuổi thơ, gắn bó với bao thế hệ.
Biển cho cá, cho cả cái tình

Biển cho cá, cho cả cái tình

Có một vị biển thật đặc biệt, nó không ở sóng, ở nước mà ở trong tiếng rao, trong bước chân, trong mỗi câu chuyện của những người đàn bà bán cá từ những làng biển Hà Tĩnh…
Gia Hanh, miền quê xanh

Gia Hanh, miền quê xanh

Về với xã Gia Hanh (Hà Tĩnh), ta không chỉ cảm nhận được các giá trị văn hóa lịch sử đi cùng thời gian mà còn có những con người hiền hòa, cần cù lao động, đang cùng nhau kiến tạo nên bức tranh quê hương đa sắc, đầy tiềm năng để khám phá.
Độc đáo giao thoa ẩm thực 3 miền ở Hà Tĩnh

Độc đáo giao thoa ẩm thực 3 miền ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh "đi mô cũng nhớ về" không chỉ bởi tình đất, tình người mà còn bởi những điều giản dị, những món ăn dân dã, đậm đà hương vị, mang nét giao thoa tinh hoa ẩm thực các vùng miền.
Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Ít ai biết rằng, câu thành ngữ nổi tiếng một thời ở kinh đô Thăng Long “Bút Cấm Chỉ, sĩ Thiên Lộc” nói về vùng đất hiếu học ở Hà Tĩnh là xuất phát từ người học trò có tên Vũ Diệm, quê ở làng Thổ Vượng, sau này thi đỗ Hoàng giáp, giúp nước, giúp dân.
Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Cùng với công tác bảo tồn, BQL Khu di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đã nỗ lực sưu tầm nhiều tư liệu, hiện vật, khảo cứu và xuất bản nhiều ấn phẩm liên quan về Đại thi hào Nguyễn Du, dòng họ Nguyễn Tiên Điền, Truyện Kiều..., qua đó, làm dày thêm và lan tỏa di sản Nguyễn Du.
Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Không danh lợi, không ồn ào, chỉ lặng lẽ cứu người, giúp đời bằng cả tấm lòng - đó là cách anh Đậu Văn Mân (Đội trưởng đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng SOS Mân Côi Hà Tĩnh) đang sống và hành động suốt những năm qua.
"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

Những ngôi nhà được dựng lại sau bão, những mô hình sinh kế được trao cho người dân đã tạo nên dòng chảy yêu thương lan tỏa, thể hiện trách nhiệm, tinh thần đoàn kết trong mục tiêu phát triển bền vững ở Hà Tĩnh, không để ai bị bỏ lại phía sau.
"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

Hơn 12 năm công tác tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), anh Lê Thanh Toán đã trở thành tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy và sự sáng tạo trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.
Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước

Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước

Không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà, nhiều phụ nữ Hà Tĩnh đã và đang tỏa sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, trở thành những bông hoa đẹp, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống của phụ nữ Việt Nam.
Vì sao người Hà Tĩnh ưu tiên làm nhà kiên cố, mua xe?

Vì sao người Hà Tĩnh ưu tiên làm nhà kiên cố, mua xe?

Nếu người ở những tỉnh có mưa thuận gió hòa từng sống, trải qua những ngày tháng tại Hà Tĩnh như tháng 10 này, sẽ thấu hiểu vì sao người quê tôi dồn tiền bạc, chắt bóp để làm nhà kiên cố, mua xe...
Một sớm mai trên đồi sim chín

Một sớm mai trên đồi sim chín

Công việc hái sim sáng sớm đã gắn bó bao đời, trở thành nét đẹp lao động bình dị, phản ánh nhịp sống yên lành của người dân thôn Thượng Phú (xã Hồng Lộc, Hà Tĩnh)
Còn mãi ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô

Còn mãi ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô

Đã 71 năm trôi qua, song với cựu chiến binh Hồ Sỹ Cúc (95 tuổi, TDP Liên Công, phường Trần Phú, Hà Tĩnh), ký ức hào hùng về ngày cùng đồng đội tiến qua 5 cửa ô về tiếp quản Thủ đô (10/10/1954) vẫn vẹn nguyên niềm tự hào.