Lực lượng vũ trang luôn sẵn sàng trước “mệnh lệnh từ trái tim”

(Baohatinh.vn) - Quán triệt Nghị quyết số 689-NQ/QUTW ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương, LLVT Hà Tĩnh luôn xung kích trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Trung tá Đặng Phúc Giang, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thạch Hà (bên phải) kiểm tra vật chất trang bị cứu hộ, cứu nạn.jpg
Cán bộ Ban CHQS huyện Thạch Hà kiểm tra vật chất trang bị cứu hộ, cứu nạn trước mùa mưa bão mới.

Thạch Hà là địa bàn thường chịu ảnh hưởng bởi thiên tai; nguy hiểm nhất là mưa bão, triều cường ở vùng ven biển, sạt lở đất đá ở các xã miền núi và ngập úng cục bộ ở vùng thấp trũng. Vì vậy, nhiều năm qua, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn (PCTT & TKCHCN) luôn được LLVT huyện đặc biệt chú trọng, được cán bộ, chiến sĩ (CBCS) xem là “mệnh lệnh từ trái tim” và tất cả đều hướng tới mục tiêu ứng cứu kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Trung tá Đặng Phúc Giang - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thạch Hà chia sẻ: “LLVT huyện luôn quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 689 ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, TKCHCN. Chúng tôi đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các phương án, kế hoạch, nhân lực, phương tiện theo tinh thần “4 tại chỗ”, “phòng là chính”. Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp với các lực lượng khác trong khảo sát, đánh giá, nhận định tình hình để có sự chuẩn bị tốt, thực hiện nhiệm vụ hiệu quả và an toàn”.

1.jpg
LLVT huyện Cẩm Xuyên tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân nâng cao ý thức phòng chống thiên tai.

Cẩm Xuyên cũng là địa bàn trọng điểm về thiên tai nên việc phòng chống, ứng cứu để giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước, Nhân dân, quân đội luôn được LLVT địa phương đặt lên hàng đầu. Toàn lực lượng đã chủ động bám sát yêu cầu nhiệm vụ, nắm chắc địa bàn, xác định rõ các vùng trọng điểm đối với mỗi loại thiên tai để làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị, hành động.

Ông Hà Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho hay: “Mỗi khi xảy ra thiên tai, những người lính là lực lượng được chúng tôi tin tưởng và đánh giá cao nhất. Cùng với lực lượng chính quy của quân khu, tỉnh, huyện là những chiến sĩ sao vuông luôn bất chấp mọi hiểm nguy, tiên phong đi đầu trong mọi việc từ hỗ trợ chằng néo nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, di dời tài sản, thu hoạch mùa màng, đưa người đến nơi an toàn, bảo vệ các khu vực xung yếu, TKCHCN... đến khắc phục hậu quả sau mỗi đợt thiên tai”.

LLVT Đức Thọ diễn tập PCTT & CHCN trên sông.jpg
LLVT Đức Thọ diễn tập phương án PCTT & TKCHCN trên sông.

Để đảm bảo hiệu quả và an toàn khi thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị LLVT đã tổ chức tập huấn, rèn luyện, diễn tập công tác tham gia PCTT & TKCHCN. Qua đó đã giúp thực hiện thuần thục các tình huống và phát huy được tinh thần chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền các cấp cũng như vai trò của LLVT trong phối hợp ứng phó với mọi hình thái thiên tai.

Thượng tá Nguyễn Cao Hoàng - Chính trị viên Ban CHQS huyện Đức Thọ cho hay: “Qua các cuộc diễn tập đã từng bước nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng, khả năng ứng phó với các hình thái thiên tai, năng lực TKCHCN của các lực lượng. Điều này cũng giúp phát huy sự chủ động, sáng tạo và khẳng định vai trò nòng cốt của LLVT trong công tác PCTT&TKCHCN”.

Cán bộ , chiến sĩ Trung doàn 841 tham gia phòng chống cháy tại huyện Nghi Xuân .jpg
Bộ đội luôn là lực lượng xung kích, tuyến đầu, đáng tin tưởng nhất trong việc ứng cứu thiên tai, cháy rừng, dịch bệnh.

Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689, LLVT Hà Tĩnh luôn xác định đây là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình” của “đội quân chiến đấu, đội quân công tác”. Căn cứ vào tình hình thực tiễn nơi đóng quân, các đơn vị bộ đội đã đoàn kết, tham gia toàn diện, điều hành linh hoạt để ứng cứu hiệu quả đối với từng đợt thiên tai. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những người lính cũng luôn sẵn sàng hết lòng vì nhiệm vụ để giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn về mọi mặt cho Nhân dân.

LLVT Hà Tĩnh luôn duy trì khoảng 20 nghìn chiến sĩ dân quân tự vệ, 1.000 CBCS của lực lượng thường trực, 1.500 CBCS của lực lượng phối hợp để sẵn sàng cho mọi tình huống. Đặc biệt, từ năm 2014 đến nay, đã điều động 30 nghìn CBCS và hàng nghìn lượt phương tiện để thực hiện nhiệm vụ PCTT&TKCHCN.

Thượng tá Dương Ngọc Tiệp - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn.jpg
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị phương tiện để sẵn sàng ứng cứu với thiên tai, sự cố bất thường.

Đại tá Hoàng Anh Tú - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác PCTT & TKCHCN; kiện toàn, duy trì nền nếp hoạt động của ban chỉ huy các cấp; chủ động xây dựng, hoàn thiện hệ thống kế hoạch, phương án ứng phó khi có thiên tai xảy ra theo từng cấp độ rủi ro, nhất là ứng phó với thiên tai lớn; chuẩn bị tốt các mặt đảm bảo theo phương châm “4 tại chỗ”; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS về nhiệm vụ này...”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.