Với Hoàng Lê Giang, châu Âu không chỉ là mang vẻ đẹp hoa lệ, nơi đây vẫn còn những con phố cổ giúp du khách hoài niệm về một thời vàng son trong quá khứ.
Tôi dành thời gian ở Đông Âu để rong ruổi khắp những làng quê, khám phá mọi ngóc ngách của các thành phố cổ kính. Chính xác đây là vùng Trung Âu, nhưng lại nằm “phía Đông của bức tường Berlin”.
Miền nam cộng hòa Czech yên bình trong một sáng mùa đông. Nếu đã quen với những điểm đến nổi tiếng ở châu Âu, bạn hãy thử đi theo những con đường vắng, góc phố cũ kỹ hay cánh đồng dọc miền Đông Âu. Nơi đây luôn phảng phất một chút buồn, nhẹ nhàng mà thênh thang.
Một đôi tình nhân đang dạo bước trong công viên ở Prague. Mùa đông cây cối gần như trơ trọi trước tiết trời giá lạnh, chỉ vài người ra phố đón chút nắng vàng yếu ớt của ngày cuối năm.
Trong ảnh là đường lên tháp Ngư phủ ở Budapest. Từ đây du khách có thể quan sát toàn cảnh 2 phần Buda và Pest của Hungary với những mảng đối lập thú vị. Buda là nơi tọa lạc của cung điện Hapsburg nguy nga và toát lên vẻ hoàng gia quý phái. Trong khi đó, Pest khá đông dân, địa hình bằng phẳng, sôi động, nhộn nhịp với nhiều quán bar, quán cà phê và nhà hàng.
Từ những bậc thang lên đồi St Matthias church ở Budapest đến bức tường ở Bratislava, đường phố Brno đến con hẻm nhỏ ở Prague đều mang một nét hoài niệm khó tả.
Tôi không có chủ đích đi đến một nơi nào, không bản đồ, chỉ quanh khu phố cổ, đi mỏi thì ngồi nhâm nhi tách cà phê nghe nhạc nhìn ngắm người qua đường, có khi chỉ là ngắm một cái đèn, bức tường, hành lang như chiêm ngưỡng nét đẹp thăng trầm của thời gian.
Đây là chuyến tàu hơi nước cuối cùng còn sót lại ở Đức. Ngày nay con tàu mang số hiệu 99 7237-3 chỉ chở du khách đi một quãng ngắn để kỷ niệm về một thời vàng son của nơi đây. Chuyến tàu gợi tôi nhớ nhiều về nhà ga Đà Lạt với hệ thống đường sắt 3 trục thiết kế theo kiểu Thuỵ Sĩ.
Ra mắt ngày 4/4 tại các rạp trên toàn quốc, bộ phim lịch sử, chiến tranh cách mạng do tư nhân đầu tư vốn “Địa đạo – Mặt trời trong bóng tối” đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả khắp cả nước. Chỉ sau 2 ngày công chiếu chính thức, 4 ngày chiếu sớm, bộ phim đã vượt qua mức doanh thu 45 tỷ đồng và tiếp tục tăng.
Dạ hội văn nghệ với chủ đề “Hồng Lĩnh tự hào địa linh” để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và du khách về tham dự Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).
Các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn Hà Tĩnh đã thành kính dâng cúng vật phẩm, thể hiện lòng biết ơn công lao của Đức Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng.
Thế Thơm có phải là con của bố không? Chồng tôi lắc đầu. Cốc một cái vào trán tôi. Ngày nay, muốn biết quan hệ huyết thống của con người đâu có gì khó...
Trải qua 4 năm triển khai, mô hình "Ngôi nhà trí tuệ" tại Hà Tĩnh đã khẳng định vai trò thúc đẩy phong trào khuyến học và xây dựng xã hội học tập tại các địa phương. Đây là nơi cung cấp nguồn tài liệu, sách báo phong phú đáp ứng nhu cầu học tập của người dân ở mọi lứa tuổi.
Nhằm phục vụ du khách về với biển Hà Tĩnh, nhiều nhà hàng hải sản đã tích cực chỉnh trang hạ tầng, chuẩn bị nguồn hải sản tươi ngon, lên thực đơn hấp dẫn.
Bức "Ba người phụ nữ" của Nguyễn Gia Trí vừa được bán giá 2,07 triệu USD (khoảng 53 tỷ đồng) trong phiên đấu giá tại Hong Kong (Trung Quốc). Các họa sĩ đã tiết lộ vì sao tranh lại có giá cao như vậy.
Đền Chân Long ở xã Xuân Hải (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) là công trình vua tạ ơn thần, chiêu hồn người đã ngã xuống trên sa trường, cũng là nơi linh thiêng để mọi người cầu an.
Lễ giỗ Thánh mẫu Liễu Hạnh ở đền Chợ Củi (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) là dịp nhắc nhở các tầng lớp nhân dân biết ơn các bậc tiền nhân đã cứu giúp dân lành và thẳng tay trừng trị những kẻ bất nhân, bất nghĩa.
Nếu bạn muốn khám phá Thái Lan và Trung Quốc trong những kỳ nghỉ lễ dài ngày sắp tới, Vietravel Nghệ An sẽ đồng hành để bạn thỏa sức vui chơi với nhiều điểm đến ấn tượng.
Sau ba thập kỷ luật pháp đảm bảo quyền đại diện bình đẳng cho phụ nữ trong hội đồng làng ở Ấn Độ, hiện tượng 'chồng trưởng làng' vẫn ngự trị. Nhưng những tiếng nói mới đây đang dần phá vỡ im lặng.
Thời gian vi diệu và đỏng đảnh, nhưng hoa cứ rực rỡ, tỏa hương, hoa cứ say đắm với chính sức lan tỏa của mình trước đã. Bởi mai này, biết đâu mưa gió rủi may bất ngờ ập đến…
Sau khi đất nước thống nhất, cùng các nhà văn trên cả nước, các thế hệ nhà văn của Hà Tĩnh cũng đã bước vào khai thác đề tài lịch sử và có những thành công nhất định.
Ngôi nhà Đà Lạt kiểu xưa ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Trường Phổ thông Hermann Gmeiner là 2 địa điểm chụp ảnh gây chú ý ở Đà Lạt (Lâm Đồng) mùa phượng tím.
Trước việc xuống cấp của đền Phú Sơn (xã Tượng Sơn, TP Hà Tĩnh), chính quyền địa phương đã lợp tôn bao quanh để bảo vệ, song đây chỉ là biện pháp tạm thời, gây mất mỹ quan đền cổ.
Cuối cùng, anh đã tìm được bông hoa thuần khiết này trên vùng núi cao. Anh đã say đắm hương sắc của nó. Anh muốn cùng em giữ ngọn lửa này để chúng ta sưởi ấm cho nhau. Phương ạ...
Đền Đa Cốc được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh là niềm vinh dự lớn, đáp ứng niềm mong mỏi của cấp ủy, chính quyền và người dân xã Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc, Hà Tĩnh).