“Mùa xuân như câu hát bắt đầu”

(Baohatinh.vn) - Kỳ nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão đã kết thúc trong dư ba ấm áp nghĩa tình đồng bào, trong sự gắn kết nghĩa Đảng, tình dân. Nhịp đời mới đang bắt đầu sinh sôi trên sinh khí của mùa xuân. Và trên khắp nẻo quê hương Hà Tĩnh, mùa xuân như câu hát bắt đầu cho bao niềm tin yêu, hy vọng, cho bao khát vọng cống hiến, dựng xây…

Trong ngày đầu tiên cán bộ công nhân viên chức trở lại công sở sau kỳ nghỉ tết, những khúc ca về mùa xuân vang lên rộn rã khắp phố phường. Những thanh âm vừa thúc giục, vừa lắng sâu như nhắc nhớ, như thôi thúc tinh thần của mỗi cán bộ, công nhân viên chức đối với việc thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của mình.

“Mùa xuân như câu hát bắt đầu”

Trên khắp ruộng đồng, nông dân lại hối hả sản xuất vụ xuân trong niềm tin yêu, hy vọng mới. Ảnh: Ánh Dương

Trước đó, trên khắp phố xá, ruộng vườn, trong các nhà máy, công trường… người dân cũng đã có những cách bắt đầu nhịp sống mới của mình bằng những thanh âm riêng. Ai ai cũng tự gieo vào lòng mình những khúc hát khởi đầu mới, thật hân hoan và háo hức…

Niềm hân hoan và háo hức ấy có được là bởi họ đã cùng trải qua một kỳ nghỉ tết cổ truyền ấm tình dân, nghĩa Đảng, thấm đượm tình dân tộc. Đã thành thông lệ, mỗi độ tết đến, xuân về, nghĩa đồng bào lại dậy lên thật đầm ấm trong tim mỗi người.

Cùng với chủ trương chung về việc chăm lo tết cho người nghèo của Đảng và Nhà nước, tự thân mỗi cá nhân, đơn vị đều có những kế hoạch riêng để sẻ chia với người gặp hoàn cảnh khó khăn. Dẫu công việc cuối năm vô cùng bận rộn nhưng các cá nhân, tổ chức đều muốn đến tận nơi trao những phần quà ấm áp, nói lời động viên người có công, người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, tất cả đều mong muốn họ không ngừng nỗ lực, vươn lên trong cuộc sống.

Đặc biệt, trong những ngày áp tết, lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương còn dành thời gian đến với người nghèo, các đối tượng chính sách khiến cho truyền thống văn hóa của dân tộc càng được tô thắm.

“Mùa xuân như câu hát bắt đầu”

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tặng quà tết cho hoàn cảnh khó khăn ở TP Hà Tĩnh. Ảnh: Ngọc Loan.

Dẫu cuộc sống còn bao nhiêu khó khăn nhưng trong những ngày tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Trong những căn gác nghèo, nơi đảo xa, trên miền biên cương, những bản làng xa xôi hay trong những bệnh viện… mùa xuân đã hát lên trong tim người những giai điệu thật trìu mến và thiết tha.

Người Hà Tĩnh không chỉ đã cùng nhau đi qua một kỳ nghỉ tết ấm no, hạnh phúc mà còn được bảo vệ để có một cái tết an toàn. Trong khi người người, nhà nhà vui xuân, đón tết thì các lực lượng vũ trang, các y, bác sỹ… vẫn phải ngày đêm tuần tra, canh gác, túc trực để đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân. Bởi thế mà các vụ ẩu đả, tai nạn giao thông trong dịp tết đã được hạn chế tối đa nên các bệnh nhân được chăm sóc tận tình, chu đáo.

“Mùa xuân như câu hát bắt đầu”

Các cơ sở y tế bố trí đầy đủ nhân lực để chăm sóc, điều trị cho người bệnh trong dịp tết. Ảnh: Phúc Quang

Xuân Quý Mão năm nay, người người như hân hoan hơn khi cùng với các màn pháo hoa công cộng, Nhà nước còn cho phép người dân được mua và sử dụng pháo hoa theo quy định. Phút giao thừa, những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu được người dân chuẩn bị sẵn và bắn lên trong niềm hân hoan, háo hức chờ đón năm mới.

Tết Nguyên đán cổ truyền cũng chính là dịp để các truyền thống văn hóa ngàn đời của cha ông được khơi dậy mạnh mẽ. Truyền thống kính già được các gia đình, dòng họ, địa phương thực hành dưới nhiều hình thức. Ở nhiều làng quê, sau phút giao thừa, nhiều người vẫn giữ phong tục đến mừng tuổi các cụ già trong thôn, những lời chúc tốt đẹp đã được trao nhau trong thời khắc đầu tiên của năm mới khiến người ta tin rằng, may mắn sẽ gõ cửa nhà mình.

“Mùa xuân như câu hát bắt đầu”

Những màn pháo hoa rực rỡ khiến lòng người như náo nức hơn trong phút giao thừa. Ảnh: Đình Nhất

Một số địa phương chọn trao các huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi trong dịp đầu xuân tại nhà văn hóa như cách để nhắc nhớ các thế hệ trẻ về bài học uống nước nhớ nguồn. Phổ biến hơn chính là hoạt động mừng thọ đầu năm được chính quyền các địa phương tổ chức long trọng và văn minh. Ở những gia đình có người được mừng thọ, con cháu khắp nơi đều trở về quây quần mừng đấng sinh thành bách niên giai lão. Niềm hạnh phúc được sum vầy, được hiếu kính với ông bà, cha mẹ của các thế hệ cháu con như một bài hát bắt đầu một năm mới thật đầm ấm, an vui.

“Mùa xuân như câu hát bắt đầu”

Hoạt động mừng thọ cho người cao tuổi đầu năm mới được tổ chức đầm ấm, tiết kiệm. Ảnh: Thiên Vỹ

Sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tết Nguyên đán Quý Mão là dịp người dân được thoải mới hơn với nhiều hội hè, đình đám. Ngay từ trước tết, tại các địa chỉ tâm linh gắn với các lễ hội mùa xuân như đền Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, đền thờ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi, đền Củi, chùa Hương Tích, chùa Đại Hùng, chùa Chân Tiên, Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác… công tác chuẩn bị đã được thực hiện kỹ lưỡng nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân trong dịp tết.

Với nhận thức ngày càng được nâng cao, người Hà Tĩnh đã thực hành những tín ngưỡng dân gian trong niềm cung kính và tinh thần tiết kiệm, văn minh. Những tín ngưỡng thờ mẫu, thờ phật, thờ thần, thờ thành hoàng làng, thờ danh nhân đã được các thế hệ Nhân dân truyền cho nhau để gửi gắm niềm tin, hy vọng; để tri ân và tưởng nhớ công ơn tiền nhân…

“Mùa xuân như câu hát bắt đầu”

Các tập tục văn hoá đầu năm mới đang được người dân thực hành văn minh. Ảnh Đình Nhất

Và, có một câu hát bắt đầu của mùa xuân luôn vang lên trong lồng ngực ức triệu công dân Việt mỗi độ đầu năm mới - khúc hát về Đảng quang vinh: “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng”. Phải, “xuân ước vọng ngàn năm lại tới, nghe lòng vui phơi phới…” trong trái tim dân tộc khi mỗi mùa xuân sang lại được cùng đếm tuổi của Đảng, cùng ghi lên những chặng đường mới của Đảng những thành quả, những tin yêu và hy vọng mới.

Dư âm về những ngày tết Nguyên đán ấm áp, an toàn, văn minh mà thấm đượm văn hóa cổ truyền đã tạo nên những hân hoan, những tin yêu và khát vọng mới, để đất và người Hà Tĩnh cùng vỗ vào mùa xuân những giai điệu mới - giai điệu của sự bắt đầu đầy náo nức…

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.