Nghị lực đáng khâm phục của người đàn ông khuyết tật

(Baohatinh.vn) - Bị khuyết tật nhiều năm nay nhưng ông Trần Văn Hạnh (Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn nỗ lực vượt lên nghịch cảnh, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Sinh ra khỏe mạnh bình thường như bao người khác nhưng đến năm 18 tuổi, sau một cơn bạo bệnh, ông Trần Văn Hạnh (SN 1975, trú thôn Đông Lĩnh, xã Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc) bị liệt một bên cơ thể, trở thành người khuyết tật vận động.

3.jpg
Với nghề sửa chữa đồ điện tại nhà, ông Trần Văn Hạnh có thu nhập ổn định nuôi sống gia đình.

Ông Hạnh chia sẻ: “Thời gian đầu bị bệnh, tôi không chấp nhận sự thật là mình đã bị tật nguyền, mọi sinh hoạt phải có người thân hỗ trợ. Gia cảnh nghèo khó lại đột nhiên ngã bệnh, cuộc đời tôi trở nên tăm tối. Sau một thời gian sống trong tuyệt vọng, tôi đã quyết định phải vực dậy tinh thần, quyết tâm tự mình thay đổi số phận”.

Từ quyết tâm đó, năm 1998, ông Hạnh đã liên hệ với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Can Lộc để được hướng dẫn thủ tục, nộp hồ sơ theo học lớp đào tạo nghề điện tại một trường nghề trên địa bàn huyện Thạch Hà.

Với sự chăm chỉ, quyết tâm, sau 2 năm theo học, ông Hạnh đã có được tấm bằng trung cấp nghề. Ông đầu tư mua sắm một ít dụng cụ, đồ nghề sửa chữa đồ điện gia dụng tại nhà. Khách hàng đầu tiên của ông là những người hàng xóm láng giềng, anh em họ hàng, bạn bè thân thiết. Chủ yếu họ mang những đồ điện hỏng trong nhà đến sửa với tâm lý “ủng hộ” ông Hạnh là chính.

1.jpg
Bà Đoàn Thị Hoài Thanh luôn đồng hành và hỗ trợ chồng trong cuộc sống.

Tuy nhiên, bằng kiến thức, tay nghề được đào tạo bài bản và sự chỉn chu, tận tâm trong quá trình làm việc, ông Hạnh đã làm hài lòng khách hàng của mình. Tiếng lành đồn xa, “thị trường” của ông dần mở rộng, khách hàng là người dân trong vùng và các vùng lân cận tìm đến ngày một nhiều hơn.

Có công việc và nguồn thu nhập đều đặn, ông dần tự tin hơn trong cuộc sống và nghĩ đến một mái ấm gia đình. Năm 2005, duyên phận cho ông gặp gỡ bà Đoàn Thị Hoài Thanh (SN 1970) - người cùng xã. Bà Thanh vì cảm mến và khâm phục nghị lực của ông Hạnh nên đã đồng ý cùng ông xây dựng hạnh phúc gia đình.

6.jpg
Gia đình hạnh phúc của ông Hạnh - bà Thanh.

Hạnh phúc đó càng thêm trọn vẹn khi sau đám cưới không lâu, năm 2006, ông bà sinh được một cháu trai; năm 2008, cháu gái thứ hai chào đời. Nay con trai lớn của ông bà đã học lớp 12, con gái học lớp 10, các cháu đều chăm ngoan, học tốt, hiếu thảo với cha mẹ.

Để phụ giúp gia đình phát triển kinh tế, ngoài làm ruộng, bà Thanh còn làm thêm nghề thu gom phế liệu bán cho các cơ sở thu mua. Bà Thanh chia sẻ: “Ngày mới quen nhau, nhiều người cũng khuyên ngăn vì ông tật nguyền nhưng tôi vẫn tin ông ấy là người có ý chí, nghị lực, chúng tôi sẽ vượt qua được khó khăn. Nay nhìn các con khôn lớn, cuộc sống gia đình yên ấm, thuận hòa, tôi cảm thấy không hối hận với lựa chọn của mình”.

2.jpg
Bà Thanh làm thêm nghề thu mua phế liệu để phụ giúp kinh tế cho gia đình.

Vợ chồng ông Hạnh hiện đang thờ cúng 2 chú ruột là liệt sỹ và bà nội là Mẹ Việt Nam Anh hùng. Tri ân những đóng góp của gia đình ông cho cách mạng, các cấp ngành thường xuyên có những chính sách hỗ trợ nhân văn như: xây dựng nhà ở, nơi thờ cúng liệt sỹ; thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, tết; hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế…

Ông Hạnh chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành cùng với sự nỗ lực của hai vợ chồng, hiện nay, chúng tôi có công việc và thu nhập ổn định, đủ nuôi các con ăn học, chăm sóc mẹ già. Tôi chỉ mong sao có sức khỏe để tiếp tục lao động, không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội”.

Dù khuyết tật vận động, đi lại và sinh hoạt khó khăn nhưng ông Hạnh có nghị lực lớn để vươn lên trong cuộc sống. Ông là hội viên tiêu biểu của hội, xứng đáng là tấm gương cho các hội viên khác noi theo. Thời gian tới, các cấp hội sẽ tiếp tục huy động nguồn lực, ưu tiên hỗ trợ những hội viên có ý chí, có hướng phát triển kinh tế gia đình như ông Hạnh.

Ông Hồ Quốc Tuấn - Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Can Lộc

Đọc thêm

Hành trình tìm “đường sáng”

Hành trình tìm “đường sáng”

Không nhìn thấy ánh sáng, nhưng anh Nguyễn Đình Tiến chưa bao giờ ngừng đi tìm ánh sáng cho cuộc đời mình. Từ một tai nạn nghiệt ngã cướp đi thị lực, anh đã kiên cường bước qua bóng tối bằng sự học bền bỉ, miệt mài lao động để trở thành một cán bộ hội tận tâm, một người truyền cảm hứng.
Trò chuyện cùng nhạc sĩ “Gửi người em Hà Tĩnh”

Trò chuyện cùng nhạc sĩ “Gửi người em Hà Tĩnh”

Phạm Tôn Tẫn (SN 1989, quê xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng và là giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện lớn trong nước và cả nước ngoài. Nhân dịp anh về quê, chuẩn bị cho một dự án bảo tồn dân ca ví, giặm, PV Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện cùng anh.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Cửa biển - những dấu ấn văn hóa Hà Tĩnh

Cửa biển - những dấu ấn văn hóa Hà Tĩnh

Có những nơi trên bản đồ không chỉ được xác định bằng tọa độ địa lý, mà còn được nhận diện bằng ký ức và tâm thức. Cửa biển, với người Hà Tĩnh, là một không gian như thế.
Nâng tầm di sản văn hóa Hà Tĩnh

Nâng tầm di sản văn hóa Hà Tĩnh

Năm 2025 ghi dấu ấn về những nỗ lực bền bỉ của ngành VH-TT&DL trong bảo tồn, phát huy di sản. Từ những lễ kỷ niệm lớn, công trình tu bổ di tích quy mô đến việc gìn giữ di sản phi vật thể, mạch nguồn văn hóa Hà Tĩnh tiếp tục được nối dài, trở thành sức mạnh nội sinh cho phát triển.
"Mang tri thức trở về đóng góp cho quê hương"

"Mang tri thức trở về đóng góp cho quê hương"

Từ môi trường khoa học quốc tế, Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đang miệt mài góp phần kết nối Việt Nam và Australia bằng tri thức, như một cách để những giá trị ấy “trở về” với quê hương Hà Tĩnh.
Kẹo cu đơ Hà Tĩnh - Đi mô cũng nhớ về

Kẹo cu đơ Hà Tĩnh - Đi mô cũng nhớ về

Kẹo cu đơ Hà Tĩnh – món quà dân dã với vị ngọt mật mía, lạc bùi, gừng cay – không chỉ là đặc sản OCOP mà còn là ký ức, nỗi nhớ theo người xa quê khắp muôn phương.
Hương trầu - hồn quê

Hương trầu - hồn quê

Giữa nhịp sống hiện đại, ở Hà Tĩnh vẫn còn những nếp sống, phong tục lặng lẽ neo lại trong đời sống người dân. Phong tục ăn trầu không chỉ là thói quen mà còn gửi gắm lời chào, mở đầu câu chuyện, thể hiện đạo nghĩa trong những dịp lễ trọng.
Thành Sen - tầm vóc mới của trái tim đô thị Hà Tĩnh

Thành Sen - tầm vóc mới của trái tim đô thị Hà Tĩnh

Từ vùng đất giàu trầm tích lịch sử, phường Thành Sen đang chuyển mình mạnh mẽ với những công trình khang trang, hiện đại, có tính biểu tượng cao, góp phần khẳng định vị thế đô thị trung tâm Hà Tĩnh.
Về Phúc Trạch, "chạm" vào nghề hương trầm truyền thống

Về Phúc Trạch, "chạm" vào nghề hương trầm truyền thống

Phúc Trạch (Hà Tĩnh)- làng nghề gắn liền với những cây dó trầm, cũng là nơi làm nên những nén hương trầm truyền thống. Những ngày cuối năm, làng quê này lại rộn ràng hơn khi nghề làm hương trầm bước vào mùa tất bật nhất.
Có một Hà Tĩnh quen mà lạ

Có một Hà Tĩnh quen mà lạ

Xuyên suốt hành trình ghé thăm, “chạm” vào từng điểm đến, Hà Tĩnh trong tôi hiện lên không ồn ào, không hào nhoáng mà sâu lắng, mộc mạc và giàu bản sắc. Đó là miền quê để đến chậm, cảm lâu và khi rời đi vẫn còn muốn trở lại.
Noel an lành lan tỏa khắp Hà Tĩnh

Noel an lành lan tỏa khắp Hà Tĩnh

Khi sương lạnh phủ lên màn đêm những ngày cuối năm, các giáo xứ trên địa bàn Hà Tĩnh lại rực rỡ ánh đèn, trang hoàng lộng lẫy, mang đến một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành và tràn đầy niềm vui.
Độc đáo guồng xe nước ở xã Vũ Quang

Độc đáo guồng xe nước ở xã Vũ Quang

Giữa đời sống hiện đại, những guồng xe nước ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) như giữ lại kí ức của làng quê và thể hiện sự sáng tạo của người dân trong lao động, sản xuất.