Khi hơi lạnh cuối đông dần tan vào nắng ấm mùa xuân, lòng người lại xao động bởi cảm giác rạo rực khó tả. Bởi, xuân không chỉ đến từ sắc hoa tươi thắm mà còn đến từ nhịp bước sum vầy đang gõ cửa mỗi nếp nhà.
Cảm giác rạo rực khi xuân về xuất hiện từ những điều rất nhỏ. Một buổi chiều tan việc sớm hơn thường lệ, thấy cái lạnh mùa đông dần nhường chỗ cho luồng sinh khí ấm áp đang nhẹ giăng trên những mầm non mới nhú. Đó là một danh sách công việc được hối hả gạch bỏ để kịp khép lại năm cũ…
Không cần lời thông báo chính thức, xuân tự tìm đường vào nhịp sống, khiến con người vừa bận rộn hơn, vừa nôn nao hơn. Rạo rực đón xuân trước hết là trạng thái của sự chờ đợi diệu kỳ. Sau một năm với nhiều lo toan, xuân trở thành mốc thời gian được mong ngóng, như một điểm dừng tự nhiên để mỗi người nhìn lại hành trình đã qua và cảm nhận vòng quay mới của vũ trụ sắp bắt đầu.
Ở Hà Tĩnh, cảm xúc đón xuân mang nét dung dị, bền bỉ như chính tâm hồn người dân nơi đây. Trong sự tất bật ngược xuôi, người ta vẫn dành một khoảng lặng để tự làm mới tâm thế của chính mình.
Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (phường Thành Sen) chia sẻ: “Năm nào cũng thế, cứ thấy những chuyến xe chở đào phai, quất cảnh tấp nập ngược xuôi trên phố, hay sắc đỏ rực rỡ của những gian hàng Tết bắt đầu nhuộm thắm các ngả đường là lòng tôi lại rạo rực lạ kỳ. Không hẳn là vì sắp được nghỉ ngơi, mà là cảm giác được tự tay chăm chút cho mái ấm, chuẩn bị đón cái phúc khí của mùa xuân mới khiến mình thấy tràn đầy năng lượng hơn”.
Càng gần Tết, nhịp sống càng có sự thay đổi rõ rệt. Những kế hoạch dài hạn được gác lại, nhường chỗ cho những câu chuyện xoay quanh việc sum vầy. Với những người con xa quê, rạo rực đón xuân chính là khoảnh khắc bắt đầu hành trình trở về đầy thao thức. Những chuyến xe cuối năm vì thế mà như chở nặng hơn, bởi phía sau những gói quà, những hành lý lỉnh kỉnh là cả một nỗi nhớ nhà được dồn nén suốt một năm dài, nay đang hối hả tìm về bên ngưỡng cửa đoàn viên.
Anh Nguyễn Chí Công (xã Hương Sơn) tâm sự: “Gần 8 năm xa quê, cảm giác rạo rực nhất với tôi không chỉ là lúc bước chân về nhà mà là lúc bắt đầu đặt vé xe và sắp xếp quà cáp. Cái nôn nao trên suốt chặng đường dài, nghĩ về bữa cơm tối có món dưa hành của mẹ, có tiếng cười của cha, điều đó khiến mùa xuân trong tôi thực sự bắt đầu từ chính trên hành trình trở về ấy”.
Trong mỗi gia đình, không khí xuân được tạo nên từ những khoảnh khắc rất đời. Một bữa cơm đông đủ hơn, những câu chuyện về năm cũ, những dự định còn dang dở được kể lại trong sự yêu thương. Không cần quá nhiều lễ nghi, chỉ cần sự hiện diện của các thành viên cũng đủ để xuân trở nên trọn vẹn. Rộng hơn, rạo rực đón xuân còn thể hiện trong cách con người ứng xử với nhau. Người ta dễ chia sẻ hơn, dễ bỏ qua hơn, nhường chỗ cho mong muốn khép lại năm cũ trong sự nhẹ nhõm và hân hoan.
Cảm xúc rạo rực ấy cũng gắn với nhu cầu được giải tỏa sau một năm nhiều áp lực. Xuân xuất hiện như một khoảng nghỉ cần thiết để con người tự cho phép mình dừng lại, hít thở sâu hơn trước khi bước tiếp. Không gian tâm linh những ngày giáp Tết thể hiện rõ tâm thế này khi người dân đã tìm về những ngôi chùa hay nhà thờ họ để tìm sự an yên, nhẹ nhàng. Còn đối với người trẻ, mùa xuân còn là lúc họ tự nhìn lại những thử thách đã qua, đặt ra những mục tiêu mới đầy động lực.
Dù “diện mạo” của những mùa xuân có thay đổi theo thời gian thì khát khao sum vầy và niềm tin vào sự khởi đầu vẫn luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, chẳng bao giờ phai nhạt. Khi thời khắc năm cũ dần khép lại, sự rạo rực ấy càng hiện rõ qua từng lời chúc bình an hay trong một phút giây tĩnh tại nhìn lại hành trình đã qua. Lúc ấy, xuân không còn là một khái niệm khô khan trên trang lịch mà đã trở thành hơi thở nồng nàn, hiện hữu trong từng nhịp đập của nhân gian.
Rạo rực đón xuân, suy cho cùng, là trạng thái khi con người ý thức sâu sắc hơn về giá trị của thời gian và sự gắn kết. Đó là cảm xúc lặp lại mỗi năm nhưng không bao giờ cũ, bởi mỗi năm, ta lại mang theo những trải nghiệm khác nhau để bước vào một mùa xuân mới. Chính trong cảm giác rạo rực ấy, xuân giữ được ý nghĩa bền lâu của mình là một điểm tựa tinh thần, giúp mỗi người khép lại năm cũ nhẹ nhàng và mở ra năm mới với muôn vàn hy vọng.