Người sống sót duy nhất trong vụ rơi máy bay Air India kể lại thảm kịch

Người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn máy bay Air India đã lần đầu lên tiếng nói về thảm kịch khiến hơn 200 người khác thiệt mạng.

screenshot-2.jpg
Vishwash Kumar Ramesh (áo xanh) là một trong những hành khách đi trên chuyến bay định mệnh AI171 từ Ấn Độ tới London. (Nguồn: BBC)

Công dân Anh Vishwash Kumar Ramesh là một trong những hành khách đi trên chuyến bay định mệnh AI171 từ Ấn Độ tới London. Chiếc máy bay sau đó đã bị rơi trong ngày 12/6, khi mới cất cánh được 30 giây, khiến hơn 200 người thiệt mạng. Điều thần kỳ là Vishwash Kumar Ramesh vẫn sống sót.

Chỉ vài giờ sau khi thoát chết, anh đã quyết định chia sẻ trải nghiệm về những khoảnh khắc trước khi thảm kịch xảy ra.

“Chỉ trong vòng 30 giây, tôi nghe thấy một tiếng động lớn và rồi máy bay rơi,” Vishwash nói với tờ The Hindustan Times. “Mọi thứ xảy ra quá nhanh.”

Công dân Anh này có một anh trai đi cùng trên chiếc Boeing 787-8 xấu số. Anh đã mô tả những gì bản thân chứng kiến sau vụ tai nạn.

“Xung quanh tôi đầy các thi thể và mảnh vỡ của máy bay vương vãi khắp nơi,” Vishwash kể lại với kênh tin tức Ấn Độ News18. “Có ai đó đã kéo tôi ra và đưa lên xe cứu thương.”

Được biết Vishwash cũng đã nói những lời này ngay sau khi được cứu sống: “Tôi không biết anh trai mình đang ở đâu. Tôi không nhìn thấy ai khác. Tôi không hiểu sao mình còn sống, làm thế nào để mình thoát khỏi máy bay.”

Nayan Kumar Ramesh, người em của Vishwash, chia sẻ với kênh truyền hình Sky News rằng việc anh mình còn sống sót là "một phép màu". Nayan cũng đau buồn nói thêm: "Nhưng sao không có phép màu khác cho người anh còn lại của tôi?”

Sau vụ tai nạn, hãng Air India xác nhận những người thiệt mạng bao gồm 169 công dân Ấn Độ, 52 công dân Anh, 7 người Bồ Đào Nha, 1 người Canada và 12 thành viên phi hành đoàn.

“Air India xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân,” hãng hàng không viết trong thông cáo đăng trên mạng xã hội X vào ngày 12/6. “Mọi nỗ lực của chúng tôi hiện tập trung hoàn toàn vào việc hỗ trợ những người bị ảnh hưởng, gia đình và người thân của họ.”

Theo NBC News, chiếc máy bay rơi trúng một tòa nhà nơi các sinh viên y khoa đang dùng bữa trưa, khiến giới chức lo ngại rằng số người thiệt mạng có thể còn vượt quá con số hành khách và phi hành đoàn trên khoang./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

WHO nâng cảnh báo dịch Ebola lên mức rất cao

WHO nâng cảnh báo dịch Ebola lên mức rất cao

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng mức đánh giá rủi ro đối với chủng virus Ebola Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức 'rất cao' ở quy mô quốc gia, lo ngại nguy cơ bùng phát thành đại dịch.
"Ma tuý zombie" tàn phá Châu Phi

"Ma tuý zombie" tàn phá Châu Phi

Những viên thuốc giá rẻ từ Ấn Độ đang tàn phá nhiều quốc gia Châu Phi, khi người dân nghèo dễ dàng mua chúng để tăng sức làm việc nặng nhọc, những kẻ cướp và khủng bố dùng chúng để “lấy can đảm”.
Đàm phán Mỹ - Iran thu hẹp khác biệt nhưng chưa đạt thỏa thuận

Đàm phán Mỹ - Iran thu hẹp khác biệt nhưng chưa đạt thỏa thuận

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, nguồn tin cấp cao Iran ngày 22/5 cho biết Tehran và Washington vẫn chưa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng hiện nay, dù khoảng cách trong đàm phán đã được thu hẹp đáng kể. Hai vấn đề lớn tiếp tục gây bế tắc là chương trình làm giàu urani của Iran và quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz.
Ông Putin thăm Trung Quốc hôm nay

Ông Putin thăm Trung Quốc hôm nay

Tổng thống Putin chuẩn bị đến Bắc Kinh hai ngày, cho biết Nga và Trung Quốc sẵn sàng ủng hộ lẫn nhau trên nhiều vấn đề.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!