Nhà thờ Đào Hữu Ích - nơi lưu dấu tài đức của một danh sĩ vì dân, vì nước

(Baohatinh.vn) - Những hiện vật được phục dựng và gìn giữ tại nhà thờ Đào Hữu Ích (Hương Sơn, Hà Tĩnh) giúp hậu thế hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của một vị danh sĩ tài đức vẹn toàn, vì nước, vì dân.

Trầm tích nhiều giá trị văn hóa

Hữu Bằng xưa (nay là xã Sơn Bằng, Hương Sơn) vốn nổi danh là vùng đất tụ khí, tụ nghĩa với nhiều anh tài, tuấn kiệt, được nhiều đời vua trọng dụng. Trong đó, Thượng thư Đào Hữu Ích (SN 1839) là một nhân vật lịch sử đặc biệt dưới thời Nguyễn. Cụ Đào Hữu Ích thuộc dòng dõi danh nho, lớn lên ở vùng đất hiếu học là thôn Yên Nghĩa, làng Hữu Bằng, tổng Hữu Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Không chỉ vì nước, cụ còn nổi tiếng bởi đóng góp nhiều công lao cho Nhân dân Hương Sơn nên được Nhân dân trong vùng hết mực kính trọng, ghi ơn. Sau khi mất (1899), cụ được hậu duệ và Nhân dân trong vùng ghi nhớ, lưu truyền danh tiếng và thờ tự chu đáo. Nhà thờ được cụ Đào Hữu Ích xây dựng vào năm Canh Dần (1890), đời vua Thành Thái, trong khuôn viên rộng khoảng 5.000 m2, nay thuộc thôn Trung Bằng, xã Sơn Bằng để thờ tự tổ tiên. Đây là công trình kiến trúc đẹp và cổ kính, thu hút đông đảo Nhân dân trong và ngoài vùng đến tri ân, tham quan.

IMG_7097.jpg
Nhà bái đường của di tích nhà thờ Thượng thư Đào Hữu Ích.

Nhà thờ có hướng Tây Bắc, tọa lạc trên vùng đất cao, phía sau dựa lưng vào dãy núi Hoa Bảy (Thất Hoa Sơn), nơi có động Tiên Hoa; phía trước nhà thờ thế đất thấp dần, nhìn ra bàu Bạc tĩnh lặng; xung quanh nhà thờ có đồng ruộng, núi đồi và nhiều cây xanh bao bọc, tạo nên khung cảnh nên thơ, hữu tình. Địa thế của di tích được xem là “tả thanh long, hữu bạch hổ”, “tiền chu tước, hậu huyền vũ”, “minh đường thủy tụ”, là nơi hội tụ khí thiêng, nuôi dưỡng khí mạch của đất trời, muôn đời hưng thịnh.

Cùng với địa thế đẹp, di tích nhà thờ Đào Hữu Ích còn có kiến trúc độc đáo. Với thiết kế kiểu chữ Nhị, nhà thờ bao gồm nhà bái đường, sân giữa và thượng đường với tổng diện tích khuôn viên nay còn khoảng 600 m2. Nhà bái đường được làm bằng gỗ mít 5 gian, 6 vì kèo, các chi tiết được trang trí ở nhà bái đường khá tinh xảo. Trên mỗi đuôi kẻ trước và kẻ sau đều chạm khắc những đường nét hoa văn mây, lửa và các chi tiết tùng, cúc, trúc, mai, tượng trưng cho 4 mùa trong năm.

IMG_7102.jpg
Khoảng sân giữa và nhà thượng đường của di tích nhà thờ Thượng thư Đào Hữu Ích.

Nằm giữa nhà bái đường và thượng đường, sân giữa tạo nên một nét độc đáo. Sân giữa không chỉ tạo sự thoáng mát cho nhà bái đường mà còn làm nơi nhận ánh sáng mặt trời cho thượng đường, tạo khoảng sâu, thâm nghiêm cho nơi thờ tự. Trung tâm sân giữa là một bể đá nguyên khối lớn, bên trái là một bể đá nguyên khối nhỏ, theo phong thủy là “thủy tụ”. Kế đó, nhà thượng đường được làm bằng gỗ mít và lim, với 3 gian 4 vì kèo, mái lợp ngói mũi, nền lát gạch vuông.

Đến thăm nhà thờ Đào Hữu Ích, người dân còn được chiêm ngưỡng đa dạng hiện vật cổ được Ban Quản lý di tích và hậu duệ giữ gìn, phục dựng như khánh đá, cáng, trường kỷ, hộp mũ cánh chuồn, câu đối cổ, gương, phản, voi đá, bể đá… của thời Nguyễn.

IMG_2196.JPG
IMG_2233.JPG
Hiện vật “Câu đối cổ triều Nguyễn” (ảnh 1) và chiếc khánh đá (ảnh 2) tại nhà thờ Đào Hữu Ích luôn được các thế hệ con cháu gìn giữ cẩn thận.

Nhà thờ Đào Hữu Ích là một công trình kiến trúc đẹp, thâm nghiêm, tinh xảo, còn khá nguyên vẹn dù trải qua khoảng 140 năm, mang đậm dấu ấn kiến trúc nghệ thuật thời Nguyễn. Không đơn thuần chỉ là một di tích cổ kính, nhà thờ danh nhân Đào Hữu Ích còn là nơi ghi dấu nhiều chặng đường trong tiến trình lịch sử của dân tộc.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp (khoảng năm 1953-1954), nhà thờ Đào Hữu Ích được bộ đội ta sử dụng để hội họp, đóng quân (Trung đoàn 280). Nhà thờ còn được trưng dụng thành các lớp bình dân học vụ cho bà con miền Nam tập kết ra Bắc và Nhân dân trong vùng học tập.

z5385677828509_16464c1e1308785b5728691071bdaa3d.jpg
IMG_2212.JPG
Bức đại tự " Tích thiện Đức Thành" (ảnh 1) và gương soi Triều Nguyễn (ảnh 2) tại nhà thờ Thượng thư Đào Hữu Ích.

Trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ (khoảng năm 1968-1972), Hương Sơn là vùng bị máy bay giặc dội bom vô cùng ác liệt. Nhà thờ trở thành trụ sở của Huyện đội Hương Sơn. Các gian thờ được dùng để chứa vũ khí, đạn dược, quân trang, lương thực; vườn được dựng cứ điểm, làm nhà trực chiến, hầm giao thông... phục vụ công tác chiến đấu chống giặc. Ngày nay, dấu tích những năm tháng chiến tranh ấy không còn nhưng các thế hệ con cháu và người dân trong vùng vẫn thường kể lại cho nhau nghe với một niềm tự hào lớn lao…

Cần mở rộng di tích, phát triển thành điểm tham quan du lịch

Với những giá trị lịch sử, văn hóa cùng nhiều hiện vật còn được lưu giữ, di tích nhà thờ Đào Hữu Ích đã được xếp hạng là di tích quốc gia (năm 2015). Hiện nay, với nỗ lực của Ban Quản lý di tích và hậu duệ, nhà thờ gần như được gìn giữ nguyên vẹn. Ở đó, du khách như lạc vào một bảo tàng đa dạng kỷ vật của thời Nguyễn, được soi mình trước tấm gương hiếu học và nghị lực từ việc xuất thân trong một gia đình nghèo, mồ côi, rồi vươn lên trở thành một vị quan tài đức rực sáng qua những câu chuyện và những trang sử liệu, được thắp nén tâm nhang để tưởng nhớ công lao của một vị thượng thư vì nước, vì dân. Nơi đây đã trở thành địa chỉ để các trường học trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, đồng thời, đáp ứng nhu cầu văn hóa của Nhân dân.

z5385807967437_d1414166fcec3b3e75bdb3e8daea5442.jpg
Các hiện vật tại nhà thờ Thượng thư Đào Hữu Ích: Ảnh 1 - Bản in mộc bản triều Nguyễn; Ảnh 2 - Mộc bản triều Nguyễn; Ảnh 3 - Bàn đá triều Nguyễn; Ảnh 4 - Đòn cáng bằng tre và bằng gỗ chạm rồng thời Nguyễn (phí trên 2 văn bằng)

Tuy nhiên, nhiều người dân khi đến tham quan di tích đều mong muốn nhà thờ được chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa để cải tạo cảnh quan, xứng tầm với công lao của danh nhân. Trong đó, điều cần thiết nhất là cải tạo lối đi. Hiện nay, di tích đang phải đi chung ngõ với nhiều nhà dân, lối đi chật hẹp, không có chỗ đỗ phương tiện. Bên cạnh đó, phía trước nhà thờ không có nhiều không gian để tổ chức các hoạt động đông người.

z5385672142150_93df0f5c36ef3bd780f8319604c07526.jpg
Phục hồi cổng, lối vào, khuôn viên di tích nhà thờ Thượng thư Đào Hữu Ích như thuở ban đầu, thuận lợi cho khách tham quan là mong muốn của con cháu họ Đào và người dân xã Sơn Bằng.

Ông Đào Duy Sính (SN 1938) - cháu đời thứ 5 của cụ Đào Hữu Ích cho biết: “Nguyện vọng của hậu thế là có thể phát triển di tích trở thành điểm đến du lịch văn hóa, trong đó, sẽ xây dựng nhà lưu niệm để trưng bày các hiện vật của cụ Đào Hữu Ích để lại; mở rộng diện tích nhà thờ để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng sinh hoạt văn hóa của người dân trên địa bàn và du khách”.

Tại buổi tọa đàm về thân thế, sự nghiệp Thượng thư Đào Hữu Ích (9/10/2022), nhiều ý kiến tham luận cũng đã bày tỏ mong muốn phục hồi cổng, lối vào, khuôn viên như thuở ban đầu, thuận lợi cho khách tham quan (không gian xưa khoảng 5.000 m2 nhưng nay chỉ còn 600 m2). Đồng thời, có phương án tôn tạo khu mộ (cách nhà thờ 200m) xứng tầm.

z5341735845717_86560a30f9b0a2e00d46bbe0d0716b06.jpg
Ông Đào Duy Sính (ở giữa) - cháu đời thứ 5 của cụ Đào Hữu Ích và con cháu mong muốn có thể phát triển di tích nhà thờ Thượng thư Đào Hữu Ích trở thành điểm đến du lịch văn hóa.

Ông Hồ Thái Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết: “Thượng thư Đào Hữu Ích là danh sĩ tài đức vẹn toàn, là tấm gương sáng cho biết bao thế hệ con cháu noi theo học tập. Với những đóng góp của cụ Đào Hữu Ích và nhiều hiện vật còn được lưu giữ tại nhà thờ, địa phương mong muốn xây dựng nhà lưu niệm để gìn giữ truyền thống, đồng thời, đưa di tích trở thành điểm đến văn hóa, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ cũng như du khách gần xa”.

Thời thế tạo anh hùng - anh hùng sinh thời thế”, chữ “thời” ở đây ứng vào cụ Đào Hữu Ích một cách trọn vẹn. Thời của cụ là một thời cực kỳ khó khăn của đất nước. Vua Tự Đức băng hà năm 1883, để lại một giang sơn rối bời, ngoại bang đô hộ. Cụ là một trong những người được chọn ra để ghé vai gánh vác. Chữ “thời” ở đây, cụ đã vận dụng rất sáng tạo, nương theo, tỏa dược các ảnh hưởng, các giá trị của mình, để giúp cho thế sự. Rất khó nhưng “cụ Thượng Đào” đã làm được. Điều đáng nói, làm quan ở các miền đất nước nhưng cụ vẫn đau đáu một nỗi niềm và đến lúc từ quan về với quê nhà, cụ hết lòng vì dân, giúp đỡ dân, thương yêu dân, cưu mang dân. Khi người dân Hương Sơn gặp khó khăn, chính nhờ cụ chở che mà thoát khỏi tai ương, thảm sát.

Nhà sử học Lê Văn Lan (phát biểu tại buổi tọa đàm về thân thế, sự nghiệp Thượng thư Đào Hữu Ích, ngày 9/10/2022.

Video: Nhà thờ Thượng thư Đào Hữu Ích tại xã Sơn Bằng (Hương Sơn).

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.
Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.
Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Ông Hồ Duy Lý - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, sống trọn nghĩa đạo - đời.
Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Hơn 4 năm kể từ lần đầu tiên hiến máu, đến nay, ở độ tuổi 22, Hoàng Thị Hồng Thương (xã Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã có đến 21 lần tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu.
Thuyết minh viên Đào Anh Tuân: Người “kết nối” lịch sử và hiện tại

Người “kết nối” lịch sử và hiện tại

Học Bác từ những điều bình dị, giản đơn để làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, hơn 20 năm nay, anh Đào Anh Tuân - Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) trở thành người “kết nối” lịch sử nơi “tọa độ lửa” Ngã ba Đồng Lộc.