Những “công dân đặc biệt” trong khu cách ly ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Dù môi trường, không gian sống thay đổi nhưng sự quan tâm, chăm sóc chu đáo từ đội ngũ nhân viên phục vụ và các công dân đang lưu trú đã giúp các thiên thần nhí nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới tại các khu tạm trú tập trung thuộc huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Những “công dân đặc biệt” trong khu cách ly ở Hà Tĩnh

Bé Trần Huỳnh Tuấn Kiệt (con trai chị Phạm Thị Hoa) là công dân nhỏ tuổi nhất tại điểm tạm trú tập trung Trường Mầm non thị trấn Thạch Hà (Ảnh NVCC)

Trưa 19/3, chuyến xe khách xuất phát từ tỉnh Chon Buri (Thái Lan) đưa mẹ con chị Phạm Thị Hoa và bé Trần Huỳnh Tuấn Kiệt (thị trấn Thạch Hà) cùng 28 người khác trở về quê hương Hà Tĩnh. Mẹ con chị được đưa vào điểm tạm trú tập trung tại Trường Mầm non Thị trấn Thạch Hà để đảm bảo an toàn trong lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Trong số 107 người tại khu cách ly, bé Tuấn Kiệt trở thành công dân nhỏ tuổi nhất khi mới hơn 7 tháng.

“Những ngày đầu chưa quen, bé có quấy khóc nhưng về sau con rất ngoan. May mắn, bé nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người ở đây nên nhanh chóng quen thân với các cô, các bác”, chị Hoa chia sẻ.

Nỗi lo lớn nhất về các điều kiện đảm bảo cho con ở khu cách ly của người mẹ đã được xua tan bởi sự tận tình, chu đáo của đội ngũ phục vụ. Mỗi ngày, đồ ăn của cháu bé cũng thường xuyên được thay đổi để tránh nhàm chán và luôn đủ chất dinh dưỡng. Điều này khiến chị Hoa cảm thấy vô cùng ấm áp.

Tại điểm cách ly ở xã Thạch Hải, sự xuất hiện của bé Lê Thị Oánh Huyền - 8 tháng tuổi (con gái chị Nguyễn Thị Hiền - SN 1998 và anh Lê Văn Vũ - SN 1994) khiến căn phòng ấm áp hơn.

Những “công dân đặc biệt” trong khu cách ly ở Hà Tĩnh

Bé Lê Thị Oánh Huyền hiện đang cùng bố mẹ tạm trú tại Trường Mầm non Thạch Hải (Ảnh: NVCC)

“Vợ chồng tôi làm ăn, sinh sống tại tỉnh Buri Ram (Thái Lan). Mặc dù trong vùng chưa có người bị nhiễm bệnh nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc làm ăn gặp nhiều khó khăn nên chúng tôi quyết định trở về. Ngày 24/3, sau khi nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, cả gia đình được đưa đến tạm trú tại Thạch Hải”, chị Hiền cho biết.

Lịch ăn cố định trong ngày của bé gồm cháo vào buổi sáng, cơm nát vào buổi trưa và bột vào cuối ngày; ngoài ra, còn có các cữ sữa xen kẽ.

Việc đáp ứng cho khẩu phần ăn của 34 người tại điểm tạm trú không phải dễ dàng, để có chế độ riêng đảm bảo cho công dân đặc biệt này lại càng khiến bộ phận hậu cần thêm vất vả. Sự chăm sóc ân cần đó đã giúp bé Oánh Huyền khỏe mạnh, nhanh chóng thích nghi môi trường mới.

Ngày 28/3, 3 thành viên trong gia đình chị Hoàng Thị Thu Thủy (thường trú tại Thạch Sơn) được đưa đến điểm tạm trú Trường Mầm non Thạch Thắng sau khi trở về từ Prachin Buri (Thái Lan).

Những “công dân đặc biệt” trong khu cách ly ở Hà Tĩnh

Bé Nguyễn Hoàng Dương và mẹ - chị Hoàng Thị Thu Thủy tại điểm tạm trú ở Trường Mầm non Thạch Thắng (Ảnh: NVCC)

Nghe tin vợ chồng chị Thủy và con trai được đưa vào khu tạm trú, hai bên nội ngoại không khỏi lo lắng, nhất là khi bé Hoàng Dương - con trai thứ 2 của chị Thủy mới chỉ hơn 1 tuổi. Thế nhưng, nỗi trăn trở của bố mẹ và gia đình nội ngoại bé Dương đã được xua tan khi thành viên nhí nhận được sự chăm sóc chu đáo, tận tình.

“Ngoài sữa mẹ, mỗi ngày lượng ăn của bé bổ sung thêm 3 cữ cháo. Các chị (nhân viên) đã rất cẩn thận tìm hiểu, hỏi han các loại đồ ăn dặm phù hợp với độ tuổi của bé để lên thực đơn hằng ngày. Không chỉ vậy, mọi người còn sắm thêm cho Dương một số vật dụng cá nhân thiết yếu của em bé. Mẹ con tôi luôn cảm thấy thoải mái như ở nhà mình”, chị Thủy chia sẻ.

“Chúng tôi thực sự cảm ơn và rất xin lỗi vì đã làm nhiều người vất vả” là những tình cảm chân thành mà tôi được nghe rất nhiều từ những công dân đang lưu trú tại các điểm tạm trú tập trung.

Với họ, đây là kỷ niệm đáng nhớ để sau này các con biết rằng, chúng đã từng được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả cộng đồng.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Để ngày càng nhiều trẻ được hưởng nguồn dinh dưỡng quý giá ngay từ những giờ đầu chào đời, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đang tích cực đồng hành, hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ.
Khói thuốc lá vẫn tràn lan nơi công cộng

Khói thuốc lá vẫn tràn lan nơi công cộng

Mặc dù nhiều địa điểm công cộng tại Hà Tĩnh, đặc biệt là các cơ sở y tế đã lắp đặt biển cấm hút thuốc lá, song tình trạng người dân thản nhiên hút thuốc vẫn diễn ra khá phổ biến.
Một điếu thuốc nhiều hệ luỵ

Một điếu thuốc nhiều hệ luỵ

Câu chuyện của những người có tiền sử hút thuốc lá lâu năm ở Hà Tĩnh cho thấy đằng sau mỗi điếu thuốc là nhiều hệ luỵ nặng nề.
Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!