Những công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh qua góc máy flycam

(Baohatinh.vn) - Bắt đầu với đại thủy nông Kẻ Gỗ, sau hơn 40 năm, Hà Tĩnh đã có hàng trăm công trình trọng điểm trên nhiều lĩnh vực, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh.

Báo Hà Tĩnh điểm lại những công trình mang dấu ấn đậm nét qua các thời kỳ như là minh chứng cho những nỗ lực làm nên thành tựu lớn của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

Những công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh qua góc máy flycam

Cách TP Hà Tĩnh 20 km về phía Tây Nam, hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên) với dung tích 345 triệu m3 nước là công trình đại thủy nông đầu tiên của tỉnh, phục vụ tưới cho vùng sản xuất rộng lớn gần 20 nghìn ha của 3 địa phương: Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh, đồng thời làm nhiệm vụ giảm lũ cho vùng hạ du trong mùa mưa lũ. Công trình được khởi công xây dựng từ năm 1976, tới năm 1979 thì hoàn thành các hạng mục chính, đến năm 1983 đưa vào sử dụng toàn bộ hệ thống. Đây là biểu tượng về ý chí vượt qua gian khó của Đảng bộ và Nhân dân Nghệ Tĩnh ngay sau khi đất nước thống nhất.

Những công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh qua góc máy flycam

Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (huyện Vũ Quang) đi vào vận hành từ năm 2018, gồm hồ chứa nước Ngàn Trươi có dung tích chứa 775 triệu m3 nước; đập chính Vũ Quang cao 57,8m; hệ thống kênh chính Ngàn Trươi dài 16,2 km tiếp nối với gần 30 km kênh chính Linh Cảm. Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang được đánh giá là một trong những công trình có độ khó khăn, phức tạp trong thi công nhất cho đến thời điểm hiện nay. Đặc biệt, công trình xi phông vượt sông Ngàn Sâu là một trong các công trình xi phông lớn nhất Việt Nam. Công trình có nhiệm vụ cấp nước tưới cho hơn 32.000 ha đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của 8 huyện, thị xã; kết hợp phát điện công suất 15 MW; cấp nước sinh hoạt, đặc biệt là giảm lũ cho vùng hạ du các huyện: Hương Khê, Vũ Quang và Đức Thọ.

Những công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh qua góc máy flycam

Tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng kết nối liên vùng trong tỉnh và tỉnh Nghệ An là một trong những tuyến đường “hậu cần” cho phát triển cảng Vũng Áng. Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 5/2018, thông xe vào đầu năm 2020. Đoạn Xuân Trường - thị trấn Lộc Hà chạy qua 11 xã của 2 huyện Nghi Xuân và Lộc Hà có tổng chiều dài 32,68 km, vừa được thiết kế, nâng cấp theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với tổng mức đầu tư 545,988 tỷ đồng đã tạo nên cảnh quan đẹp cho vùng ven biển Hà Tĩnh. Khi hoàn thành toàn tuyến, đường ven biển Hà Tĩnh sẽ góp phần giảm tải cho quốc lộ 1 qua địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, tạo điều kiện khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, tạo thuận lợi trong xử lý các tình huống ứng phó với thiên tai.

Những công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh qua góc máy flycam

Đường Hồ Chí Minh là công trình trọng điểm quốc gia. Tại Hà Tĩnh, tuyến đường nằm trong giai đoạn 1 của dự án (khởi công ngày 5/4/2000) với chiều dài khoảng 1.350 km từ Hòa Lạc (Hà Nội) đến Tân Cảnh (Kon Tum) và đi qua địa bàn 3 huyện miền núi là Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê. Đây là tuyến giao thông huyết mạch, giúp Hà Tĩnh kết nối các huyện miền núi phía Tây của tỉnh với miền xuôi, các khu kinh tế, tạo ra sự liên thông trong giao thương; là lợi thế lớn để Hà Tĩnh kêu gọi, thu hút đầu tư nguồn vốn vào phát triển khu vực phía Tây, tạo động lực phát triển KT-XH tỉnh nhà.

Những công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh qua góc máy flycam

Quốc lộ 8A kết nối với quốc lộ 1 tại ngã ba Bãi Vọt ở TX Hồng Lĩnh, đi qua 2 huyện: Đức Thọ, Hương Sơn, tới Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và sang nước bạn Lào. Năm 1999, công trình hoàn thành nâng cấp, mở rộng và được xem là con đường đẹp nhất Việt Nam vào thời điểm đó. Hiện nay, Quốc lộ 8A đang được đầu tư nâng cấp, cải tạo. Đây là tuyến giao thông quan trọng, góp phần bảo đảm giao thương buôn bán cho Nhân dân trong khu vực và thúc đẩy giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế giữa Việt Nam, Lào và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan.

Những công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh qua góc máy flycam

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối TX Cửa Lò (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng, trong đó, 450 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ, 250 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh Nghệ An và 250 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh Hà Tĩnh. Dự án có tổng chiều dài 5,271 km, trong đó, phần cầu chính Cửa Hội dài 1,728 km, bề rộng cầu chính 18,5m và bề rộng cầu dẫn 16m. Dự án được khởi công từ tháng 2/2019, đến ngày 13/10/2020, chính thức hợp long đã góp phần cải thiện hệ thống giao thông giữa 2 bờ sông Lam, giảm tải số lượng xe đi trên tuyến Quốc lộ 1, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng khu vực Bắc Trung Bộ.

Những công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh qua góc máy flycam

Cầu Thọ Tường bắc qua sông La (huyện Đức Thọ) có chiều dài mặt cầu 300m, rộng 9m, đường kết nối 2 đầu cầu dài gần 3,7 km, với tổng kinh phí đầu tư 215 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Cầu được khánh thành vào tháng 10/2020, sau 13 tháng thi công. Công trình cầu Thọ Tường hoàn thành, đáp ứng nhu cầu đi lại, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông; kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông khu vực, đặc biệt kết nối các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, TP Vinh (tỉnh Nghệ An) với các huyện phía Tây Hà Tĩnh và đường Hồ Chí Minh; góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN và nâng cao đời sống cho người dân trong vùng.

Những công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh qua góc máy flycam

Nằm trong dự án đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng, cầu Cửa Nhượng nối 2 xã Cẩm Nhượng - Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên) được khởi công vào tháng 4/2010 và hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2014. Cầu có tổng chiều dài 1.368m, được thiết kế vĩnh cửu, tải trọng thiết kế HL93, chịu được động đất cấp 7. Tổng mức đầu tư công trình gần 500 tỷ đồng. Công trình đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển, phát triển KT-XH các địa phương vùng biển Hà Tĩnh.

Chủ đề Đầu tư công

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi