Những ngày giáp tết của lính biên phòng Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tết đã cận kề nhưng những ngưới lính biên phòng Hà Tĩnh vẫn miệt mài với nhiệm vụ, luôn sẵn sàng tâm thế bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đấu tranh ngăn ngừa tội phạm...

Những ngày giáp tết của lính biên phòng Hà Tĩnh

Mang theo lòng quả cảm và quyết tâm bảo vệ vùng “phên dậu” quê hương, những người lính biên phòng Hà Tĩnh đang ngày ngày hành quân nơi biên cương để bảo vệ gần 164,5 km đường biên, 53 cột mốc quốc giới chung và giữ gìn sự bình yên cho Nhân dân đón tết. (Ảnh: Đồn Biên phòng Sơn Hồng tuần tra biên giới).

Những ngày giáp tết của lính biên phòng Hà Tĩnh

Cùng với đó, tất cả những đường mòn, lối mở, các vị trí trọng yếu... đều được lực lượng trinh sát chốt chặn, mật phục, kiểm soát để ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu qua đường tiểu ngạch. (Ảnh: Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo).

Những ngày giáp tết của lính biên phòng Hà Tĩnh

Công tác tuần tra bảo vệ biên giới dịp tết được gắn với công tác bảo vệ rừng, ngăn cấm săn bắt động vật hoang dã, ngăn chặn khai thác tài nguyên trái phép. (Ảnh: Đồn Biên phòng Hòa Hải phối hợp với lực lượng bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Vũ Quang tuần tra trên đập Đá Hàn).

Những ngày giáp tết của lính biên phòng Hà Tĩnh

Để hoàn thành nhiệm vụ, nhiều CBCS tham gia các tổ, đội tuần tra đường biên những ngày này phải ăn ở tạm bợ, thiếu thốn giữa rừng già. (Ảnh: BĐBP Bản Giàng ăn tạm trên đường tuần tra).

Những ngày giáp tết của lính biên phòng Hà Tĩnh

Các cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt - Lào là Cầu Treo, cửa khẩu phụ Đá Gân và Động Trìm hiện đang được BĐBP phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 24/24h để đảm bảo an toàn, không để các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép và bọn tội phạm hoạt động. (Ảnh: Lực lượng BĐBP tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo).

Những ngày giáp tết của lính biên phòng Hà Tĩnh

Do tính chất đặc thù nên những người lính biên phòng ở Cửa khẩu cảng Vũng Áng và Sơn Dương (TX Kỳ Anh) không nghỉ tết. CBCS Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương phải “gác” tết để làm thủ tục xuất nhập cảnh, kiểm tra hồ sơ, thủ tục, quản lý thủy thủ, đảm bảo an toàn hàng hải, bảo vệ cửa khẩu và Khu công nghiệp Vũng Áng trong mọi tình huống.

Những ngày giáp tết của lính biên phòng Hà Tĩnh

Các đơn vị biên phòng tuyến biển khác cũng đang tập trung bám sát địa bàn, bám sát mục tiêu trọng điểm gắn với tăng cường tuần tra trên biển, cửa sông, cửa lạch, âu thuyền để đảm bảo an ninh trật tự, ngăn ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, đẩy đuổi tàu giã cào, hạn chế tình trạng đánh bắt hải sản trái quy định... (Ảnh: Đồn biên phòng Lạch Kèn thực hiện nhiệm vụ).

Những ngày giáp tết của lính biên phòng Hà Tĩnh

Các âu thuyền, bến bãi, cảng cá lớn luôn có sự hiện diện của những người lính biên phòng để góp phần duy trì trật tự, đảm bảo nền nếp, ngăn chặn trộm cắp, hạn chế cháy nổ. (Ảnh: BĐBP Cửa Sót tuần tra, kiểm tra ở cảng cá Cửa Sót).

Những ngày giáp tết của lính biên phòng Hà Tĩnh

Ở các công trình trọng điểm, các dự án lớn đang thi công ở khu vực biên giới biển, BĐBP đều tham gia, phối hợp với nhà thầu xây dựng phương án và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn trong thi công, hạn chế trộm cắp, ngăn chặn các loại tệ nạn xã hội. (Ảnh: Tại công trường Nhà máy nhiệt điện 2, thuộc Khu kinh tế Vũng Áng)

Những ngày giáp tết của lính biên phòng Hà Tĩnh

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ “cứng” để bảo vệ biên giới, bảo vệ cửa khẩu thì BĐBP trên hai tuyến biên giới còn tăng cường các biện pháp “mềm” thông qua công tác dân vận. Những ngày này, các CBCS tăng cường xuống địa bàn nắm bắt thông tin, tình hình kết hợp động viên Nhân dân chuẩn bị đón tết vui tươi, lành mạnh và nhắc nhở bà con cùng chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc, biển đảo... (Ảnh ở Bản Giàng 2, xã Hương Vĩnh).

Những ngày giáp tết của lính biên phòng Hà Tĩnh

Trung tá Phan Thanh Hiếu - Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP Hà Tĩnh cho biết: "BĐBP Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng yếu thế ở khu vực biên giới. Với tình cảm và trách nhiệm của mình, đến thời điểm này, toàn lực lượng đã trao tặng 2.029 suất quà trị giá gần 1,5 tỷ đồng cho bà con".

Những ngày giáp tết của lính biên phòng Hà Tĩnh

Những ngày này, lực lượng nuôi quân dường như tất bật hơn để chuẩn bị đủ lương thực, thực phẩm tươi ngon, an toàn cho bội đội đón tết. Để có sức khỏe thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, những ngày tới, bộ đội sẽ được cải thiện bữa ăn cao gấp 1,5 lần so với ngày thường với nhiều món ngon, bổ dưỡng, mang đậm hương vị tết và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Những ngày giáp tết của lính biên phòng Hà Tĩnh

Công tác chăm lo đời sống tinh thần cho bộ đội cũng luôn được quan tâm đầy đủ. Các đơn vị biên phòng đều có kế hoạch tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao, đốt lửa trại đêm giao thừa để những người lính vơi bớt nỗi nhớ nhà, yên tâm làm nhiệm vụ.

Những ngày giáp tết của lính biên phòng Hà Tĩnh

Ngoài ra, các đơn vị biên phòng trên hai tuyến biên giới cũng chuẩn bị chu đáo để đón tiếp các đoàn đến chúc tết, động viên CBCS và kiểm tra công tác SSCĐ, sẵn sàng bảo vệ biên giới. (Ảnh: Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh kiểm tra, thị sát công tác trực SSCĐ, bám nắm và kiểm soát địa bàn của các đơn vị biên phòng ở thị xã Kỳ Anh)

Tin liên quan:

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Khoác màu áo lính - giữ trọn lời thề

Khoác màu áo lính - giữ trọn lời thề

Trong sắc cờ đỏ thắm và tiếng nhạc quân hành rộn ràng, gần 1.700 thanh niên ưu tú của quê hương Hà Tĩnh đã khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Phía sau họ là niềm tự hào, tin yêu của gia đình, phía trước là thao trường, biển đảo, biên cương, là trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc thân yêu.
Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.
Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.