Những “triệu phú” vụ đông ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Từng được xem là vụ “phụ”, song, nhờ ứng dụng tiến bộ KHKT, thay đổi cơ cấu cây trồng, vụ đông đã trở thành một trong những vụ chính của nông dân Hà Tĩnh. Từ đó, xuất hiện nhiều “triệu phú” nhờ vụ sản xuất này.

Những “triệu phú” vụ đông ở Hà Tĩnh

Ứng dụng KHKT, đa dạng trong lựa chọn các loại giống, vụ đông giúp nhiều nông dân Hà Tĩnh trở thành “triệu phú”.

Làm giàu từ cây rau giống

Tại thôn Hồng Lĩnh (xã Vượng Lộc, Can Lộc), những năm qua, nhờ chuyên canh cây rau giống vụ đông, đời sống của người dân không ngừng đi lên. Hiện, thôn không còn hộ nghèo, nhiều gia đình thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu. Một trong những hộ nông dân tiêu biểu được xem là “triệu phú” của làng là gia đình chị Phan Thị Hồng Lộc.

Chị Lộc cho biết: “Gia đình tôi trồng 8 sào cây rau giống các loại, phục vụ sản xuất vụ đông. Hằng năm, chúng tôi bắt đầu gieo giống và thu hoạch bán ra thị trường từ cuối tháng 9 cho đến đầu tháng 2 năm sau. Canh tác theo hướng luân phiên nên trong khoảng thời gian này, chúng tôi luôn có sản phẩm để cung cấp cho người dân. Nhiều năm nay, sau khi tập trung chuyên canh, trung bình mỗi vụ rau giống, gia đình tôi có thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng”.

Những “triệu phú” vụ đông ở Hà Tĩnh

Chị Phan Thị Hồng Lộc (thôn Hồng Lĩnh, xã Vượng Lộc, Can Lộc) làm giàu từ cây trồng vụ đông.

Gia đình chị Lộc sản xuất cây rau giống cách đây hàng chục năm, nhưng do hình thức canh tác manh mún, nhỏ lẻ nên thu nhập không ổn định. Từ năm 2016, khi thôn Hồng Lĩnh bước vào xây dựng NTM, cùng với các hộ trong thôn, gia đình chị đã tiến hành quy hoạch lại diện tích và hướng vào sản xuất chuyên sâu, nâng tầm giá trị sản phẩm. Từ đó, sản phẩm cây rau giống của gia đình chị ngày càng được khách hàng khắp mọi miền ưa chuộng và tin tưởng.

“Để nâng cao chất lượng cây rau giống, ngoài đầu tư hệ thống tưới tự động, mua sắm các công cụ sản xuất, như: máy cày, máy bừa, học hỏi kỹ thuật chăm sóc… chúng tôi đặc biệt chú trọng đến hạt giống. Nguồn gốc phải rõ ràng và uy tín để sau khi cây giống đến với người nông dân không chỉ sinh trưởng mạnh mẽ mà phải có kết quả mùa màng bội thu” - chị Lộc chia sẻ.

Những “triệu phú” vụ đông ở Hà Tĩnh

Vườn ươm cây rau giống vụ đông của gia đình chị Lộc có nhiều chủng loại, mang lại giá trị kinh tế cao.

Vườn ươm cây rau giống vụ đông của gia đình chị Lộc có nhiều chủng loại, sản phẩm chủ lực có giá trị kinh tế cao là: súp lơ, bắp cải, su hào… Đây là nguồn giống được gia đình chị đặt hàng ở một trung tâm sản xuất có uy tín ở Hà Nội trong nhiều năm qua. Nhờ sản xuất cây rau giống vụ đông, cuộc sống gia đình chị Lộc ngày càng khá giả. Không chỉ xây nhà, sắm sửa tiện nghi, lo cho 3 đứa con ăn học, cuối năm 2021 vừa qua, vợ chồng chị còn sắm được ô tô để làm phương tiện đi lại và giao hàng cho khách.

Những “triệu phú” vụ đông ở Hà Tĩnh

Toàn cảnh vườn rau giống của gia đình chị Phan Thị Hồng Lộc.

“Nhờ chủ trương xây dựng NTM, sự quan tâm định hướng và chỉ đạo của các cấp chính quyền, nông dân chúng tôi đã vươn lên thay đổi cuộc sống, làm giàu trong sản xuất vụ đông ngay trên vườn, ruộng của mình” - chị Lộc bày tỏ.

Xây dựng vườn mẫu, thay đổi cuộc đời

Nhiều năm trước, dù có mảnh vườn rộng hơn 2.400 m2 nhưng về mùa đông, anh Võ Văn Ý (thôn Bình Minh, xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên) vẫn thường xuyên phải đi làm phụ hồ để có thêm thu nhập. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi kể từ khi anh tiến hành xây dựng vườn mẫu.

Anh Ý cho biết: “Đầu năm 2014, sau khi đi tham quan một số mô hình vườn mẫu thành công ở địa phương khác, tôi đã đăng ký với thôn quyết tâm xây dựng vườn mẫu”.

Những “triệu phú” vụ đông ở Hà Tĩnh

Trung bình mỗi năm, vườn mẫu rộng 2.400 m2 của anh Võ Văn Ý (ở thôn Bình Minh, xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên) cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng.

Bỏ ra 200 triệu đồng đầu tư xây dựng hệ thống giàn lưới bằng sắt, hệ thống tưới bằng béc tự động, mua sắm máy làm đất... cuối năm 2014, anh Ý bắt đầu triển khai sản xuất rau, quả vụ đông trên vườn mẫu của mình. Với nhiều loại cây rau, quả như: đậu cô ve, mướp ngọt, mướp đắng, bí xanh, rau cải các loại… vụ đông đầu tiên, vườn mẫu của anh Ý đã cho thu nhập 100 triệu đồng. Kết quả thắng lợi khẳng định hướng đi đúng đắn, anh Ý bỏ hẳn nghề phụ hồ, tập trung làm vườn, đầu tư vào sản xuất rau, quả vụ đông.

Năm 2020, anh Ý tiếp tục đầu tư xây dựng mô hình nhà màng rộng 400 m2 để trồng dưa lưới nhằm tăng thêm hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích. Đến nay, trung bình mỗi năm, vườn mẫu rộng 2.400 m2 của anh cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng, trong đó, vụ đông mang lại 150 triệu đồng.

Những “triệu phú” vụ đông ở Hà Tĩnh

Vợ chồng anh Võ Văn Ý làm đất và phủ luống bằng ni lông để gieo các loại cây giống vụ đông năm 2022.

“Nhớ lại ngày xưa, tôi cảm thấy tiếc vì mình đã để lãng phí đất một thời gian dài. Lúc đó, vào mùa đông trong vườn chỉ có một vài luống rau, giàn bí, còn bây giờ, đây lại là thời điểm hoa trái xanh tươi, nguồn sống của cả gia đình. Tôi càng thêm hăng hái lao động, dành nhiều công sức cho vụ đông” - anh Võ Văn Ý chia sẻ.

Đưa KHKT vào sản xuất, khắc phục thời tiết

Chăm chỉ, cần cù, đi đầu trong áp dụng KHKT vào sản xuất, chị Lê Thị Hiền (thôn Quan Nam, xã Hồng Lộc, Lộc Hà) đã có nguồn thu gần 200 triệu đồng/năm từ 1.500 m2 đất vườn nhà.

Những ngày này, hàng vạn cây hoa cúc Đà Lạt và một số loại hoa khác như hoa ly, đồng tiền… trong nhà màng rộng trên 1.000 m2 của chị Hiền đã bắt đầu lên xanh, hứa hẹn sẽ có một mùa bội thu trong dịp tết Nguyên đán sắp tới.

Những “triệu phú” vụ đông ở Hà Tĩnh

Nhà màng hiện đại được gia đình chị Lê Thị Hiền (thôn Quan Nam, Hồng Lộc) đầu tư để trồng hoa và dưa lưới.

Chị Hiền cho biết: “Nhiều năm trước, khi cùng gia đình đi tham quan các vườn hoa ở Đà Lạt, tôi đã nảy sinh ý tưởng đưa cây hoa về Hà Tĩnh, bởi khí hậu, mùa đông ở quê mình thích hợp cho việc trồng hoa. Trong khi cả một mùa đông dài, ruộng vườn của mình lại bỏ trống hoặc chỉ trồng dăm ba loại rau hiệu quả kinh tế thấp”.

Nghĩ là làm, tháng 9/2019, chị Hiền bắt đầu trồng thử nghiệm giống hoa cúc trên diện tích 500 m2. Sau nhiều ngày chăm sóc theo hướng dẫn kỹ thuật, cây hoa phát triển tốt. Tuy nhiên, đến gần thời điểm chuẩn bị thu hoạch thì gặp một trận mưa lớn, khiến cả vườn hoa đổ rạp, bao nhiêu công sức gần như mất trắng. Xót của nhưng đồng thời có được kinh nghiệm, chị Hiền quyết tâm đầu tư xây dựng hệ thống nhà màng để khắc phục thời tiết.

Những “triệu phú” vụ đông ở Hà Tĩnh

Chị Lê Thị Hiền ở thôn Quan Nam (xã Hồng Lộc, Lộc Hà).

Bỏ ra gần 450 triệu đồng, chị Hiền xây dựng hệ thống nhà màng hiện đại rộng 1.000 m2, với hệ thống vận hành hoàn toàn tự động như lưới cắt nắng, hệ thống tưới điều khiển từ xa… Kết quả, vụ hoa tết Nguyên đán năm 2020, chị Hiền đã thắng lợi ngoài mong đợi.

2 năm qua, mỗi vụ đông, nhà màng được chị Hiền trồng 1 lứa hoa và 1 lứa dưa chuột. Sản xuất hoa, quả trong nhà màng mang về thu nhập khoảng 160 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí, trong đó, vụ đông gồm hoa và 1 lứa dưa chuột thu khoảng 90 triệu đồng.

Những “triệu phú” vụ đông ở Hà Tĩnh

Nhiều năm nay, chị Hiền áp dụng cắt cành, thụ phấn để ép na ra quả vụ đông, phục vụ thị trường tết Nguyên đán.

Trên diện tích 500 m2 bên ngoài nhà màng, chị Hiền dùng để trồng 40 gốc cây na. Đặc biệt, áp dụng KHKT vào sản xuất, chị Hiền còn làm cho cây na ra quả trái vụ. Áp dụng kỹ thuật cắt cành, thụ phấn lấy quả, chị Hiền đã buộc vườn na 500 m2 của mình cho quả và chín vào tháng 12 để phục vụ dịp tết Nguyên đán. Với 2 vụ na trong 1 năm, gia đình chị Hiền thu nhập thêm 40 triệu đồng. Tính tổng thu nhập từ việc sản xuất trên 1.500 m2, gia đình chị thu về 200 triệu đồng/năm.

“Niềm vui không chỉ đến từ việc vụ hoa đem đến thu nhập khá mà là sự khẳng định, một nông dân như mình có thể làm được những điều trước đây nghĩ rằng không thể” - chị Hiền bày tỏ.

Những “triệu phú” vụ đông ở Hà Tĩnh

Ứng dụng KHKT vào trồng trọt, chị Lê Thị Hiền đã "buộc" đất cằn nở hoa. Ảnh: Vụ hoa tết Nhâm Dần 2022 tại vườn chị Hiền.

Cùng với lực đẩy từ chính quyền các cấp, đồng thời phát huy truyền thống cần cù, chịu khó, sáng tạo trong lao động, nông dân Hà Tĩnh ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong xã hội, làm giàu cho bản thân và quê hương.

Thời gian qua, thực hiện các chủ trương của Trung ương, tỉnh về xây dựng NTM, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, chuyển đổi số, ứng dụng KHKT… trong sản xuất nông nghiệp, chúng tôi đã tích cực tuyên truyền, tổ chức nhiều đợt tập huấn để nâng cao kiến thức cho nông dân. Từ đó giúp bà con từng bước thay đổi tư duy trong mùa vụ, cách làm, nâng cao hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích. Trong những năm gần đây, vụ đông trên toàn tỉnh đã thu được nhiều thắng lợi, nhiều nông dân có sự nhạy bén trong cách làm để đưa vụ sản xuất này thành vụ chính, mang lại thu nhập cao.

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy - Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh

Chủ đề Nông dân khởi nghiệp

Đọc thêm

Theo bước chân trẩy hội mùa xuân

Theo bước chân trẩy hội mùa xuân

Giữa dòng người rộn ràng đổ về các lễ hội đầu xuân Bính Ngọ ở Hà Tĩnh, hòa trong tiếng trống hội vang lên từ những làng quê ven núi, ven sông, tôi chợt nhận ra: mùa xuân của người Việt bắt đầu từ bước chân trẩy hội...
Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ hội khai bút đầu Xuân Bính Ngọ do UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức tại Di tích đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười với mong muốn khơi dậy tinh thần hiếu học, tôn vinh chữ nghĩa và tri thức.
Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Từ cậu bé chăn bò, cắt cỏ dưới chân núi Hồng Lĩnh đến một vị tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn giữ tính chất phác của người con Hà Tĩnh. Với ông, quê hương không chỉ là ký ức mà còn là điểm tựa tinh thần để theo đuổi con đường y học hiện đại, lấy y đức làm gốc, lấy văn hóa làm nền cho hành trình cống hiến.
Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Trong tiến trình lịch sử, Hà Tĩnh hình thành cấu trúc làng xã gắn chặt với các dòng họ lưu dân và bản địa. Quan hệ họ tộc – thông gia – kết nghĩa không chỉ cố kết cộng đồng mà còn tạo nên những vọng tộc văn hiến, góp phần định hình diện mạo văn hóa vùng đất này.
Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Trong di sản văn hóa Việt Nam, Nguyễn Du không chỉ là thi hào của nỗi thương đời mà còn là người nhìn thấu cơ chế lịch sử và cấu trúc xã hội phong kiến bất ổn, đặt ra những vấn đề cho tương lai, tạo nên chiều sâu tư tưởng hiện đại cho di sản của ông.
Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, mảnh đất núi Hồng - sông Lam đã sản sinh nhiều danh nhân kiệt xuất, cùng chung lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của 4 danh nhân tiêu biểu tuổi Ngọ.
Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

Khai bút đầu năm từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp, không thể thiếu của nhiều người dân Hà Tĩnh mỗi độ xuân về. Đón xuân Bính Ngọ 2026, những dòng chữ khai bút lại được viết lên với nhiều may mắn, bình an, khởi đầu cho một năm mới khang thái.
Định vị du lịch Hà Tĩnh

Định vị du lịch Hà Tĩnh

Với kết quả đón hơn 5,6 triệu lượt khách trong năm 2025, cùng những dự án, sản phẩm, dịch vụ mới, du lịch Hà Tĩnh đang điểm thêm những sắc màu và thắp lên những kỳ vọng trong năm mới 2026.
Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới?

Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới?

Lời chúc đầu năm gửi gắm ước nguyện về may mắn, sức khỏe, bình an và những điều tốt đẹp nhất. Đó là nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt nói chung, người Hà Tĩnh nói riêng.
Để Giao thừa trọn niềm vui

Để Giao thừa trọn niềm vui

Dẫu mỗi người, mỗi gia đình ở Hà Tĩnh có cách đón giao thừa khác nhau, song tất cả đều hướng tới mong muốn gìn giữ sự bình yên, ấm áp và gửi gắm những điều tốt lành cho năm mới.
Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh

Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, trong phần xây dựng văn hóa, con người Hà Tĩnh đã tiếp nối, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa.
"Khoác áo mới" cho các làng quê Hà Tĩnh

"Khoác áo mới" cho các làng quê Hà Tĩnh

Những ngày cận Tết, các địa phương tại Hà Tĩnh đồng loạt ra quân chỉnh trang cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, hướng về mùa xuân mới an vui.
Nét quê trong những phiên chợ phố

Nét quê trong những phiên chợ phố

Không chỉ là nơi mua bán, những phiên chợ phố ở Hà Tĩnh còn là không gian lưu giữ ký ức làng quê, nơi nếp sống đời thường âm thầm tồn tại giữa đô thị.
Giữ “cánh sóng” trên đỉnh non Hồng

Giữ “cánh sóng” trên đỉnh non Hồng

Những ngày tháng Chạp, gió từ triền núi Hồng Lĩnh thổi buốt lạnh - cái lạnh đặc trưng của miền Trung. Theo chân anh Nguyễn Công Đạt - Tổ trưởng Trạm phát sóng Thiên Tượng (Hà Tĩnh), tôi bắt đầu hành trình lên đỉnh non Hồng, nơi những “cánh sóng” lặng lẽ tỏa đi cùng năm tháng.
Ruộng đồng rộn tiếng cười xuân

Ruộng đồng rộn tiếng cười xuân

Khi những nhịp cày đầu tiên xé đất, khi mạ non bén rễ vào phù sa, ruộng đồng Hà Tĩnh bừng lên không chỉ bởi sắc xuân, mà còn bởi tiếng cười của người nông dân bước vào vụ mùa mới.