Nỗ lực vượt qua khó khăn, bảo vệ các điểm chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh động viên các cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục giữ vững tinh thần, vượt qua khó khăn để đảm bảo an toàn các điểm chốt.

Trước diễn biến của mưa lớn, đêm 12/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã đi kiểm tra, động viên tinh thần các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Cùng đi có lãnh đạo Công an tỉnh, Sở GTVT và UBND thành phố Hà Tĩnh.

Nỗ lực vượt qua khó khăn, bảo vệ các điểm chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn đã đi kiểm tra tại một số chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19, gồm: chốt số 21 (cầu Phủ), chốt số 17 (cầu Nủi - TDP1, phường Đại Nài), chốt số 4 (cầu Vượt, phường Thạch Linh), chốt số 1 (cầu Cày); chốt số 24 (cầu Hộ Độ). Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn đi kiểm tra tại chốt số 21 tại (cầu Phủ).

Nỗ lực vượt qua khó khăn, bảo vệ các điểm chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố Hà Tĩnh đã phối hợp với Sở GTVT tỉnh điều động 24 xe buýt đến 24 điểm chốt kiểm soát để làm điểm trú trực chốt cho các lực lượng nhằm khắc phục điều kiện khó khăn trong mưa lớn. Các chốt trực cũng đã chủ động giằng néo, che chắn nhà bạt để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ an toàn. Trong ảnh: Đoàn động viên các lực lượng làm nhiệm vụ ở chốt số 17 tại cầu Nủi.

Nỗ lực vượt qua khó khăn, bảo vệ các điểm chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần của các lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19. Mặc dù trong thời tiết mưa gió lớn, song các điểm chốt vẫn đảm bảo quân số và giữ vững tinh thần cao nhất vì nhiệm vụ. Trong ảnh: Đoàn kiểm tra tình hình tại chốt số 4 (cầu Vượt, phường Thạch Linh).

Nỗ lực vượt qua khó khăn, bảo vệ các điểm chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yên tâm khi tất cả các chốt kiểm soát được bố trí đủ số xe buýt làm chỗ trú trực, giúp các lực lượng an toàn, ấm cúng hơn trong thời tiết khắc nghiệt. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng mong các cán bộ, chiến sỹ giữ gìn sức khỏe, tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn để đảm đương tốt nhiệm vụ, kiểm soát tốt người, hàng hóa cũng như đảm bảo ANTT trong phòng chống dịch. Trong ảnh: Đoàn kiểm tra, động viên các cán bộ, chiến sỹ ở chốt số 1 tại cầu Cày.

Nỗ lực vượt qua khó khăn, bảo vệ các điểm chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị UBND thành phố, Sở GTVT tiếp tục hỗ trợ hết sức cho các chốt kiểm soát, tạo điều kiện để các cán bộ, chiến sỹ hoàn thành nhiệm vụ và sẵn sàng cho "cuộc chiến" phòng chống dịch còn nhiều gian nan. Trong ảnh: Đoàn kiểm tra tại chốt số 24 (cầu Hộ Độ).

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Chủ đề ĐỒNG LÒNG, HỢP SỨC NGĂN DỊCH COVID-19

Đọc thêm

Khai trương Cổng Pháp luật quốc gia

Khai trương Cổng Pháp luật quốc gia

Cổng Pháp luật quốc gia đi vào khai thác sẽ phục vụ kịp thời, đầy đủ, chính xác việc tra cứu thông tin pháp luật của người dân, doanh nghiệp...
Mùa hè rực rỡ của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Mùa hè rực rỡ của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Hè đến là lúc những bước chân tình nguyện của thanh niên trường học ở Hà Tĩnh lại hối hả lên đường, viết tiếp những câu chuyện đẹp về sự cống hiến.
Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các bệnh nhi

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các bệnh nhi

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi, chiều 30/5, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đã đến thăm, tặng quà các bệnh nhân nhỏ tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
Ông bí thư bán cả gia tài giúp làng quê đổi mới

Ông bí thư bán cả gia tài giúp làng quê đổi mới

Nhận trọng trách Bí thư Chi bộ thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), ông Mai Văn Tường gương mẫu đi đầu, "thắp lửa" cho phong trào xây dựng nông thôn mới bằng quyết tâm cao, nghị lực lớn và cả những hy sinh để biến một làng quê khó khăn thành điểm sáng.