Công an viên, thôn đội trưởng - cánh tay đắc lực cho tuyến đầu chống dịch

(Baohatinh.vn) - Dẫu gặp muôn vàn gian khó về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt, song lực lượng bán chuyên trách (công an viên, thôn đội trưởng) tại Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm để đồng hành, hỗ trợ hiệu quả cho các chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch.

Công an viên, thôn đội trưởng - cánh tay đắc lực cho tuyến đầu chống dịch

Lo căng lại chiếc bạt che mưa, bữa ăn tối của hai người trực gác vẫn còn dang dở...

Bắt đầu từ chiều hôm qua (11/6), cơn mưa rả rích kéo dài khiến công việc gác ca đêm của lực lượng trực chốt tại cơ sở cách ly Trường Mầm non 2 Tân Lâm Hương thêm phần khó khăn. Sau khi hỗ trợ đồng đội gia cố lại chiếc lán, anh Lê Văn Hưng - Thôn đội trưởng thôn La Xá mặc nguyên bộ quần áo đã bị mưa tạt ướt, cầm bát mỳ đã nguội lạnh vội vàng cho qua bữa tối.

Công an viên, thôn đội trưởng - cánh tay đắc lực cho tuyến đầu chống dịch

Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19, chốt phong tỏa tại thôn La Xá gấp rút được thành lập trong đêm

Mỗi ngày sẽ có 2 ca trực bắt đầu từ 7h sáng đến 19h tối (ca ngày); ca đêm sẽ tiếp tục từ 19h tối đến 7h sáng hôm sau và có 2 người làm nhiệm vụ/ca. Tuy nhiên, đêm 11/6, lực lượng được tăng cường thêm 2 thành viên. Do chốt chỉ được trang bị một chiếc giường duy nhất trong khi có đến 4 người nên các anh trưng dụng thêm chiếc xe bò để làm chỗ ngủ. Lúc 2 người ngủ trên giường và xe thì 2 người còn lại sẽ ngồi trên ghế, cứ thế, thay nhau nghỉ ngơi đến 7h sáng.

Vất vả là vậy nhưng cán bộ, chiến sỹ vòng ngoài vẫn luôn hết mình để canh giấc ngủ và đảm bảo sự an toàn cho 21 người vòng trong (16 người F1 và 5 cán bộ hỗ trợ).

Công an viên, thôn đội trưởng - cánh tay đắc lực cho tuyến đầu chống dịch

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Khoa động viên lực lượng bán chuyên trách (Ảnh Khắc Mai).

Ngoài chức danh thôn đội trưởng, anh Hưng còn là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn La Xá, công việc hàng ngày vô cùng bận rộn. Thế nhưng, thông tin trên địa bàn thôn La Xá xuất hiện ca dương tính với Covid-19, anh đã xung phong hỗ trợ cùng với cán bộ tuyến đầu chống dịch.

“Thực hiện nhiệm vụ vì Nhân dân, vì sự an nguy của cả cộng đồng nên với lực lượng bán chuyên trách như chúng tôi, những khó khăn về cơ sở vật chất chẳng thấm vào đâu so với sự vất vả, hiểm nguy của cán bộ tuyến đầu. Kể từ khi trực gác tại đây, người dân nào đi qua cũng động viên, thăm hỏi, với chúng tôi, đó là niềm hạnh phúc rất lớn” - anh Hưng xúc động.

Công an viên, thôn đội trưởng - cánh tay đắc lực cho tuyến đầu chống dịch

Là công an viên thôn Tân Long, xã Việt Tiến nhưng ông Võ Tá Hồng vẫn hỗ trợ lực lượng chức năng trực chốt phong tỏa tại thôn Trung Tiến - nơi xuất hiện 2 ca dương tính với Covid-19.

Cũng với tinh thần ấy nên dù là công an viên thôn Tân Long (xã Việt Tiến) nhưng ông Võ Tá Hồng vẫn tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng trực chốt phong tỏa tại thôn Trung Tiến (nơi xuất hiện 2 ca dương tính với Covid-19) và cơ sở cách ly trường mầm non Việt Xuyên (nơi lưu trú của 13 trường hợp F1).

Vừa lo xong việc sinh hoạt hằng ngày cho người vợ đau yếu triền miên, ông Hồng ăn vội bữa cơm tối rồi nhanh chóng sửa soạn lên đường trực gác. Kể từ khi trên địa bàn thôn Trung Tiến xuất hiện ca nhiễm Covid-19 vào sáng ngày 6/6, cuộc sống của ông vốn đã vất vả nay lại càng thêm tất bật.

Công an viên, thôn đội trưởng - cánh tay đắc lực cho tuyến đầu chống dịch

Các chốt phòng dịch tại thôn Trung Tiến (Việt Tiến) được bảo vệ 24/24h với sự hỗ trợ của công an viên, thôn đội trưởng.

Ông Hồng nhớ lại “sự cố” trong ngày đầu tiên trực tại chốt phong tỏa thôn Trung Tiến. Đó là khi một người đàn ông hung hăng, cố tình lách bằng được rào chắn vào khu vực cấm để đi xay lúa. Dưới cái nắng gay gắt, công an viên gầy gò, nhỏ thó mặc mồ hôi nhễ nhại, vẫn kiên trì giải thích cho dân về những hiểm nguy rình rập khi không chấp hành quy định của ngành chức năng. Nhìn thấy sự kiên quyết của lực lượng trực chốt, người đàn ông kia đành chấp nhận rút lui.

Công an viên, thôn đội trưởng - cánh tay đắc lực cho tuyến đầu chống dịch

Bữa ăn vội của một công an viên...

Công an viên, thôn đội trưởng - cánh tay đắc lực cho tuyến đầu chống dịch

... và thôn đội trưởng trước giờ làm nhiệm vụ (Ảnh Khắc Mai).

"Chỉ mong sao người dân hợp tác để cùng chung tay chống lại đại dịch, vất vả đến mấy, tôi và các đồng đội cũng sẽ cố gắng!” - đó là lời tâm sự của Thôn đội trưởng thôn Thọ (xã Thạch Liên) Bùi Văn Dần.

So với các “đồng nghiệp” đang hàng ngày làm nhiệm vụ trực tại chốt, anh Dần cảm thấy mình may mắn hơn bởi lán trực được dựng ở sân một hộ dân, vừa đỡ nóng vào ban ngày và không lo bị mưa tạt vào ban đêm.

Công an viên, thôn đội trưởng - cánh tay đắc lực cho tuyến đầu chống dịch

Anh Bùi Văn Dần cùng các đồng đội trực chốt kiểm soát phòng dịch tại thôn Thọ (Thạch Liên)

Thời điểm nhận được thông tin 6 trường hợp F1 của bệnh nhân L.H.Đ.A (SN 2008, trú tại số nhà 85, đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) tiềm ẩn nguy cơ cao sẽ trở thành F0, lực lượng chức năng quyết định thiết lập 4 chốt với tổng số 220 hộ dân, 898 nhân khẩu. Được giao nhiệm vụ, anh Dần đã sớm thăm dò, khảo sát địa bàn để tham mưu, tư vấn cho cấp trên các vị trí chốt phù hợp.

Không chỉ tham gia trực chốt, anh Dần còn tích cực phối hợp với công an viên, công an xã và cán bộ trạm y tế rà soát, nắm bắt tình hình khi có công dân đi/đến trên địa bàn.

Công an viên, thôn đội trưởng - cánh tay đắc lực cho tuyến đầu chống dịch

Trong 4 chốt kiểm soát phòng dịch tại thôn Thọ, có 2 chốt cố định và 2 chốt có lực lượng ứng trực.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Khoa khẳng định: “Diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn Thạch Hà đang vô cùng phức tạp. Cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị; lực lượng công an viên, thôn đội trưởng đã thực sự trở thành cánh tay nối dài, hỗ trợ đắc lực, hiệu quả cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch để để trả lại sự bình yên cho cả cộng đồng”.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Chiến sĩ "sao vuông" hăng say trên thao trường

Chiến sĩ "sao vuông" hăng say trên thao trường

Các xã, phường ở Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân huấn luyện dân quân năm thứ nhất. Trên thao trường, các chiến sĩ sao vuông đang say sưa tập luyện, miệt mài thi đua lập công.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Triển khai tổng thể, đồng bộ giải pháp bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu

Sáng 21/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban An ninh mạng tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh, cùng dự có các thành viên Tiểu ban An ninh mạng tỉnh.
Khoác màu áo lính - giữ trọn lời thề

Khoác màu áo lính - giữ trọn lời thề

Trong sắc cờ đỏ thắm và tiếng nhạc quân hành rộn ràng, gần 1.700 thanh niên ưu tú của quê hương Hà Tĩnh đã khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Phía sau họ là niềm tự hào, tin yêu của gia đình, phía trước là thao trường, biển đảo, biên cương, là trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc thân yêu.
Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.
Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.