Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành để điều tra về hành vi bỏ rơi con mới đẻ.
Đối tượng bỏ rơi con (Ảnh: Công an TP. Hà Nội).
Trước đó, vào khoảng 15h40 ngày 8/6, người dân phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi dưới hố gas phía sau đền Mẫu (xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây) trong tình trạng không có quần áo mặc, 2 mắt, mũi, miệng, cơ thể đang bị dòi bọ bám dính.
Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân, Công an xã Thanh Mỹ cùng Trạm Y tế xã Thanh Mỹ đã cho sơ cứu cháu bé rồi đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây rồi chuyển xuống Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn để cấp cứu. Cháu bé bị nhiễm trùng trùng nặng, rối loạn đông máu, nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù được các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn nỗ lực cứu chữa, nhưng đến chiều ngày 29/6 thì tử vong .
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Sơn Tây phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thị xã và các đơn vị chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ người bỏ rơi cháu bé là Phạm Thị Thành (SN 1989; hộ khẩu thường trú: Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh; là mẹ cháu bé).
Tại cơ quan công an, Thành khai nhận ngày 6/6 đã đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến khoảng 23h đêm ngày 6/6 thì thấy mình vỡ nước ối và trở dạ. Thành đã đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ rồi tự sinh cháu bé. Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh, Thành đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ. Sau đó, Thành xoá dấu vết rồi đi về trung tâm thành phố Hà Nội.
Hiện các lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.
Ngày hôm qua, 29/6, bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, vào khoảng 13h30 ngày hôm nay (29/6), bé Nguyễn Văn An bị bỏ rơi dưới hố gas đã tử vong.
Nguyên nhân được các bác sĩ đưa ra là do em bé đã bị sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết. Trong suốt 3 tuần qua, Khoa Sơ sinh, bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã phối hợp hội chẩn chặt chặt chẽ với bệnh viện Nhi Trung ương, các chuyên gia Anh Quốc để nỗ lực cứu chữa cho cháu bé nhưng bệnh quá nặng và không thể qua khỏi.
Trước đó, tình trạng nhiễm khuẩn của bệnh nhi này rất khó kiểm soát, bên cạnh đó bé còn kháng tất cả các kháng sinh. Theo Ths.BS Thái Bằng Giang, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn: “Mặc dù các bác sĩ đã phải tiến hành dùng kháng sinh phổ rộng, vừa tiến hành điều trị vừa phối hợp, vừa dùng kháng sinh cho những trường hợp nhiễm khuẩn kháng thuốc, tuy nhiên, tình trạng nhiễm khuẩn của em bé rất nặng”.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu chỉ đạo kiểm tra việc cháu bé 4 tuổi tử vong do rơi xuống hố ga không có nắp, không có rào chắn hay biển cảnh báo tại huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.
Công an xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai cho biết, vào hồi 19 giờ 15 phút ngày 21/2, trên hồ Thác Bà xảy vụ tai nạn giao thông đường thủy khiến 6 người mất tích.
Những ngày đầu năm mới, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Hà Tĩnh) luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu với “giặc lửa”, giúp Nhân dân vui Tết trọn vẹn, ý nghĩa.
Công an Hà Tĩnh triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác giữ bình yên cho Nhân dân vui xuân, đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an toàn, hạnh phúc.
Hoàng Cao Đạt và Nguyễn Doãn Sơn giao dịch mua hai con hổ trưởng thành nặng gần 400 kg, đang cấp đông chờ nấu cao bán dịp Tết Nguyên đán thì bị phát hiện.
Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng rủ nạn nhân tham gia “kiếm tiền online” thông qua thực hiện nhiệm vụ trên các ứng dụng giả mạo như Ozon, Mercado… do chính các đối tượng xây dựng.
Nguyễn Viết Tài xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) khai nhận đặt mua pháo hoa nổ qua mạng xã hội và tự tìm hiểu, mua vật liệu trên mạng để chế tạo pháo nổ nhằm mục đích sử dụng trong dịp Tết.
Các đối tượng sử dụng bột ngô, bột nếp, bột thuốc Bắc, sau đó trộn thêm thuốc tân dược rồi vo viên, đóng gói thành phẩm bán trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An và các tỉnh, thành khác.
Sau khi uống rượu bia, Phạm Hữu Tình (trú xã Kim Hoa, Hà Tĩnh) đã kéo nạn nhân, đánh nhiều cái vào người, mặt, đầu, chân khiến người này tử vong sau một thời gian điều trị tại bệnh viện.
Công an xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với 1 trường hợp có hành vi chia sẻ, đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.
Quá trình bắt giữ và khám xét, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thu giữ 0,5 kg nghi là ma túy đá cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan.
Các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, toàn diện về bối cảnh, sự cần thiết phải sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn hiện nay...
Chỉ vì nghi ngờ chồng vẫn liên lạc với người yêu cũ, Duyên (trú phường Thành Sen, Hà Tĩnh) dùng bạo lực chiếm nhẫn vàng, kính và dép, kéo cả chồng vào vòng lao lý.
Năm 2026, Sở Tư pháp Hà Tĩnh và 7 đơn vị phối hợp thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân.
Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc (SN 1992, trú tại xóm 14, xã Thiên Nhẫn) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Nhờ làm hộ chiếu trực tuyến, người dân đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Hà Tĩnh) giảm mạnh; đồng thời, nâng cao tính minh bạch và sự hài lòng trong phục vụ.
Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.
Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Hà Tĩnh) xử phạt 7,5 triệu đồng đối với chị Nguyễn Thị V. (SN 1992, trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) do đăng tin thất thiệt trên mạng xã hội.
Mô hình “địa bàn không ma túy” tại Hà Tĩnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở.
Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 3 đối tượng có hành vi mua bán, trao đổi hơn 8,4 tỷ email của người dùng trên toàn thế giới, đã xâm nhập, thu thập trái phép thông tin để bán cho các đối tượng khác thu lợi hàng trăm triệu đồng.
Nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh phía đối diện nhà, bà Lưu Thị Mai (trú thôn Phố Hương, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) lại gần thì phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.