Nữ cán bộ đoàn 25 tuổi đời, 17 lần hiến máu tình nguyện

(Baohatinh.vn) - Với tâm niệm về "giọt máu cho đi”, chị Võ Thị Thùy Linh - Phó Bí thư Chi đoàn tổ dân phố 5 (thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã có 17 lần hiến máu cứu người.

Năm 2017, khi còn là sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Hà Tĩnh, chị Võ Thị Thùy Linh (SN 1999) đã mạnh dạn đăng ký tham gia hiến máu. Lần đầu hiến máu, chị có đôi chút lo lắng bởi sợ bản thân không đủ sức khỏe, không đáp ứng được yêu cầu.

Chị Võ Thị Thùy Linh - Phó Bí thư Chi đoàn tổ dân phố 5 (thị trấn Thạch Hà).
Chị Võ Thị Thùy Linh - Phó Bí thư Chi đoàn tổ dân phố 5 (thị trấn Thạch Hà).

Thùy Linh chia sẻ: “Tròn 18 tuổi, lần đầu tiên tham gia hiến máu tình nguyện nên tôi khá lo lắng nhưng may thay mọi việc diễn ra thuận lợi. Sau lần hiến máu đó, tôi thấy cơ thể không có gì bất thường, tinh thần thoải mái. Quan trọng hơn, tôi đã có thay đổi nhận thức về việc hiến máu cứu người. Từ đó, tôi đặt mục tiêu cần rèn luyện sức khỏe, ăn uống điều độ… để có thể tham gia hiến máu cứu người nhiều hơn”.

Trong thời gian học đại học, chị Linh còn tích cực tham gia các buổi tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện. Chị còn là thành viên tích cực của CLB Vận động hiến máu của Trường Đại học Hà Tĩnh.

Sự năng nổ, nhiệt tình cũng như tinh thần trách nhiệm của chị trong việc hiến máu cũng đã truyền động lực cho các bạn sinh viên tại trường. Chị Linh đã vận động được hơn 20 sinh viên cùng trường tham gia hiến máu, góp phần tạo nên phong trào hiến máu sôi nổi tại trường.

Sau 4 năm đại học, chị Linh đã hiến máu tổng cộng 7 lần. Chị chia sẻ: “Mỗi khi hiến máu, tôi cũng chỉ nghĩ bản thân là một thanh niên, còn trẻ, sức khỏe tốt thì cần góp chút công sức nhỏ bé của mình vì cộng đồng... Nghĩ tới việc những giọt máu của mình sẽ cứu giúp được thêm nhiều người, tôi cảm thấy rất vui và có thêm động lực để hiến máu nhiều hơn”.

Chị Võ Thị Thuỳ Linh đã có 17 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Chị Võ Thị Thuỳ Linh đã có 17 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị Linh trở về địa phương tham gia hoạt động đoàn với vai trò Phó Bí thư Chi đoàn tổ dân phố 5, thị trấn Thạch Hà. Tại địa phương, chị tiếp tục tham gia phong trào hiến máu. Trung bình mỗi năm, chị tham gia 2-3 lần hiến máu tình nguyện. Tuy mới 25 tuổi nhưng chị đã hiến máu tới 17 lần.

Chị còn đem những kinh nghiệm, kiến thức của bản thân về việc hiến máu để tuyên truyền, vận động các đoàn viên thanh niên trong tổ dân phố tham gia. Dù ban đầu có nhiều người e dè nhưng nhìn thấy tinh thần của chị Linh, nhiều đoàn viên thanh niên đã chủ động tham gia hiến máu tại địa phương.

Chị Linh chia sẻ: “Trong suốt 8 năm hiến máu với 17 lần, điều tôi nhận lại lớn nhất chính là niềm vui của những người cần máu. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục hiến máu và vận động thêm nhiều đoàn viên thanh niên cùng tham gia để từ đó tạo thành phong trào “sẻ chia giọt máu đào” sôi nổi ở địa phương”.

z5545749692990_d2c66bda8a90e18861b6eda8752a23b8 copy.jpg
Chị Linh luôn cảm thấy hạnh phúc sau mỗi lần hiến máu tình nguyện.

Với những cống hiến trong phong trào hiến máu, chị Linh đã được các cấp biểu dương, khen thưởng. Điển hình như: giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện giai đoạn 2019 - 2022; giấy chứng nhận cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2021 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh…

Không những tích cực tham gia hiến máu cứu người, chị Linh còn là thành viên tích cực với hoạt động thiện nguyện như: tham gia hỗ trợ bữa cơm miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà... Chị cũng thường xuyên cùng tổ chức đoàn các cấp tham gia tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nấu bữa cơm tình nghĩa, dọn dẹp nhà cửa cho những gia đình có công vào dịp lễ, tết…

Trong hoạt động đoàn, với vai trò Phó Bí thư Chi đoàn tổ dân phố 5, chị thường xuyên cùng các đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động của các cấp cơ sở đoàn, nhất là trong xây dựng đô thị văn minh, chỉnh trang khu dân cư, vệ sinh môi trường…

Tinh thần nhân ái, tấm lòng sẻ chia trong việc hiến máu cứu người của đồng chí Linh là tấm gương để đoàn viên thanh niên trên địa bàn noi theo. Trong hoạt động đoàn, Thuỳ Linh là phó bí thư chi đoàn tiêu biểu tại địa phương, tích cực tham gia nhiều hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ. Mong rằng, đồng chí sẽ tiếp tục phát huy sức trẻ để cống hiến nhiều hơn cho phong trào đoàn và có thêm nhiều lần hiến máu vì lợi ích cộng đồng.

Phó Bí thư Đoàn thị trấn Thạch Hà Phạm Thị Quỳnh Liên

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi