Nữ công nhân may tiêu biểu trong thi đua "hai giỏi"

(Baohatinh.vn) - Dù phải nuôi con nhỏ, công việc vất vả nhưng chị Trần Thị Việt - công nhân Công ty CP Sao Mai Hà Tĩnh vẫn luôn nỗ lực thi đua "giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Sau nhiều năm làm công nhân may tại doanh nghiệp ở các tỉnh miền Nam, năm 2016, vợ chồng chị Trần Thị Việt (SN 1985, thôn Ngũ Quế, xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên) quyết định trở về quê hương sinh sống và làm việc.

bht_br_1-801.jpg
Chị Trần Thị Việt là lao động có tay nghề vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Anh chị lựa chọn Công ty CP Sao Mai (Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên) để xin vào làm việc. Với tay nghề vững vàng, chỉ một thời gian ngắn, chị Việt đã được bầu làm Tổ trưởng Tổ may lồng PP. Đây là một trong những bộ phận quan trọng trong dây chuyền sản xuất của công ty nên công việc của chị và 86 thành viên khác trong tổ khá vất vả.

Chị Việt cho biết: “Số lượng đơn hàng nhiều, dây chuyền may hoạt động liên tục trong khi thành viên của tổ chủ yếu là chị em đang nuôi con nhỏ nên tôi phải sâu sát, sắp xếp lịch làm việc cho mọi người một cách khoa học, hợp lý nhất. Cùng với đó, phải thường xuyên giám sát các bộ phận, các công đoạn để đảm bảo chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiến độ đơn hàng”.

3.jpg
Chị Việt thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ các đồng nghiệp.

Trong quá trình làm việc, với kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao, chị Việt cũng tự tìm tòi các giải pháp để góp phần nâng cao năng suất lao động, làm lợi cho cho công ty. Tiêu biểu như việc chị đề xuất và phối hợp với bộ phận kinh doanh tìm kiếm đối tác thu mua lại những sản phẩm lỗi, thay vì tái chế như trước đây. Ý tưởng này đã giúp công ty tiết kiệm được chi phí tái chế, thu lại tối đa nguồn kinh phí từ các sản phẩm bị lỗi; đồng thời, giảm thời gian, nhân lực cho việc xử lý...

Không chỉ hoàn thành xuất sắc phần việc chuyên môn của mình, chị Việt luôn chia sẻ với anh chị em đồng nghiệp; sẵn sàng cầm tay chỉ việc, đặc biệt là đối với những công nhân mới vào làm.

Chị Nguyễn Thị Huyền - công nhân Tổ may lồng PP chia sẻ: “Trong quá trình làm việc, chúng tôi học hỏi được rất nhiều kỹ năng từ chuyên môn, tay nghề của chị Việt. Chị cũng là một tổ trưởng rất hòa đồng, quan tâm đến đồng nghiệp. Trước đây, tôi không có ý định đóng bảo hiểm xã hội ở công ty nhưng từ sự vận động của chị, tôi đã đóng được vài năm nay và thấy đó là quyết định đúng đắn, mang lại lợi ích lâu dài”.

4.jpg
Làm cùng công ty nên vợ chồng chị Việt, anh Thới có điều kiện chia sẻ, hỗ trợ nhau.

Công việc ở công ty phải đi sớm, về muộn theo ca kíp, có những thời điểm đơn hàng nhiều, phải tăng ca đêm nhưng chị Việt vẫn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để hoàn thành vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình. May mắn, chồng chị - anh Trần Văn Thới (SN 1982) luôn thấu hiểu và san sẻ cùng chị mọi việc nên mọi khó khăn, vất vả đều qua đi nhẹ nhàng.

Nhờ đó, 2 con gái của anh chị (một cháu học lớp 5, 1 cháu học lớp 3) được chăm sóc chu đáo, chăm ngoan, học giỏi; gia đình anh chị tích cực tham gia, đóng góp cho các hoạt động phong trào tại khu dân cư, đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” của địa phương.

5.jpg
Gia đình hạnh phúc của anh Thới - chị Việt.

Với những nỗ lực đó, chị Việt nhiều năm là công nhân tiên tiến của công ty. Năm 2022, chị được UBND huyện Cẩm Xuyên vinh danh “Công nhân, lao động tiêu biểu”; được lựa chọn là điển hình “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên...

Chị Trần Thị Việt là công nhân có tay nghề cao, rất chịu khó và trách nhiệm với công việc. Trong công tác nữ công, chị cũng tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến giá trị để BCH công đoàn, lãnh đạo công ty thực hiện tốt việc bảo vệ quyền lợi, chế độ cho lao động nữ. Đặc biệt, với tinh thần hăng hái, tiên phong trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất, chị Việt là tấm gương “giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho chị em đồng nghiệp noi theo.

Ông Hoàng Anh Sáng - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Sao Mai

Đọc thêm

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.
Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.