20 năm “bám” lưới, góp sức vì dòng điện an toàn

(Baohatinh.vn) - Gần 20 năm gắn bó với ngành điện cũng là ngần ấy thời gian anh Trần Anh Hùng - Đội trưởng Đội Quản lý vận hành, thuộc Điện lực Thạch Hà (Hà Tĩnh) tăng dày kỹ năng nghề nghiệp, góp sức nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu sự cố trên lưới.

Phải qua nhiều lần hẹn, tôi mới có thể gặp anh Trần Anh Hùng (SN 1970) bởi thời tiết nắng nóng, người đội trưởng này phải dành phần lớn thời gian cùng đồng nghiệp “canh” lưới, xử lý sự cố tại địa bàn cơ sở.

20 năm “bám” lưới, góp sức vì dòng điện an toàn

Anh Trần Anh Hùng – Đội trưởng Đội Quản lý vận hành (Điện lực Thạch Hà).

Trở về cơ quan sau phiên san tải máy biến áp xuyên trưa tại xã Thạch Hải, anh Hùng tranh thủ trải lòng về chuyện nghề của bản thân.

“Năm 2004, tôi chính thức bước chân vào ngành điện ở vai trò công nhân vận hành tại Điện lực Kỳ Anh. Ngoài kiến thức được đào tạo, tôi chịu khó học hỏi đồng nghiệp để làm quen với lưới điện trên địa bàn cũng như từng bước hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp. Với đặc thù bán kính cấp điện xa, lưới điện Kỳ Anh lại trải qua nhiều dạng địa hình (đồng bằng, đồi núi, miền biển...) nên công tác vận hành gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, lưới điện hồi đó chưa được đầu tư đồng bộ như bây giờ, chất lượng điện năng kém hơn, sự cố nhiều hơn buộc cán bộ, công nhân vận hành phải túc trực thường xuyên để kịp thời khắc phục, sửa chữa các khiếm khuyết trên lưới cũng như phát hiện kịp thời các sự cố lưới điện”.

20 năm “bám” lưới, góp sức vì dòng điện an toàn

Anh Trần Anh Hùng cùng đồng nghiệp tham gia xử lý sự cố lưới điện.

Nhiều năm công tác ở Điện lực Kỳ Anh, anh Trần Anh Hùng nhớ mãi những lần đi bảo dưỡng, sửa chữa lưới, xử lý sự cố tại các xã vùng thượng như: Kỳ Sơn, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng... “Công việc trên lưới cả ngày, quán hàng không có, chúng tôi phải “cơm đùm cơm nắm” lên đường. Dù khó khăn nhưng với sự hỗ trợ của Ban Giám đốc Điện lực Kỳ Anh cùng với kỹ năng và kinh nghiệm của mình, tôi đều chủ động xử lý được các tình huống" - anh Hùng nhớ lại.

Sau 10 năm gắn bó với lưới điện Kỳ Anh, năm 2010, anh Hùng được điều chuyển công tác về Điện lực Thạch Hà. Thời điểm đó, anh được coi là “lính mới”, song, với niềm đam mê học hỏi, trách nhiệm với công việc, một lần nữa, anh Hùng nhanh chóng khẳng định mình trong môi trường mới.

“Những kinh nghiệm trong quản lý, vận hành lưới ở Kỳ Anh đã giúp tôi có những kiến thức thực tế để chủ động trong công việc. Ở Thạch Hà, lưới điện vùng ven biển chịu tác động của sương muối, thiết bị trên lưới hay bị gen rỉ dẫn đến sự cố. Tôi đã nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo việc lựa chọn, lắp đặt thiết bị phù hợp; cùng đó, phải kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị thường xuyên để nâng cao khả năng vận hành” - anh Hùng chia sẻ.

20 năm “bám” lưới, góp sức vì dòng điện an toàn

Lưới điện vùng ven biển chịu tác động của sương muối, thiết bị hay bị gen rỉ dẫn đến sự cố. Anh Hùng đã nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo lựa chọn, lắp đặt thiết bị phù hợp, đảm bảo vận hành lưới an toàn, ổn định.

Gắn bó với lưới điện hằng ngày, anh luôn trăn trở, tìm tòi và ứng dụng vào thực tiễn các giải pháp hữu hiệu giúp rút ngắn thời gian lắp đặt thiết bị, giảm thời gian xử lý sự cố... Với những đóng góp cho sự phát triển của lưới điện Thạch Hà, chỉ sau 2 năm về môi trường mới, năm 2012, anh Hùng được lãnh đạo tin tưởng bổ nhiệm làm Đội trưởng Đội quản lý vận hành.

Trên cương vị mới, anh Hùng đã kịp thời tham mưu cho lãnh đạo đơn vị giao kế hoạch các chỉ tiêu quản lý vận hành, sản xuất - kinh doanh đến tận các tập thể, tổ nhóm, cá nhân. Hàng tuần, tháng, đơn vị tổ chức họp đánh giá mức độ hoàn thành để có khen thưởng kịp thời đã góp phần mang lại hiệu quả cao trong công việc.

20 năm “bám” lưới, góp sức vì dòng điện an toàn

Từ năm 2012, anh Hùng (người bên phải) được lãnh đạo tin tưởng bổ nhiệm làm Đội trưởng Đội quản lý vận hành chỉ sau 2 năm chuyển đơn vị công tác.

Trong trận lũ lịch sử năm 2020, lưới điện huyện Thạch Hà bị ngập trên diện rộng. Qua theo dõi, trực tiếp kiểm tra, anh Hùng đã tham mưu để cắt điện các khu vực bị ngập sâu, đảm bảo an toàn điện trong dân. Khi nước lũ rút, nhiều thiết bị điện bị hư hỏng, ảnh hưởng do ngâm nước lâu ngày, anh cùng đồng nghiệp lại dày công kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân và nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khả thi để nhanh chóng đưa lưới điện sớm vận hành an toàn, ổn định trở lại, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, SXKD của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đình Hiếu - Giám đốc Điện lực Thạch Hà cho biết: “Anh Trần Anh Hùng đã “nằm lòng” đặc thù của từng đường dây, thiết bị; luôn bám sát lưới, bám sát hiện trường để tham mưu kịp thời cho lãnh đạo đơn vị các giải pháp vận hành lưới an toàn, ổn định cũng như kịp thời xử lý hiệu quả các sự cố phát sinh trên lưới. Đặc biệt, lưới điện huyện Thạch Hà trải rộng, đi qua nhiều dạng địa hình (đồng bằng, miền biển, vùng trà sơn) với điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã tác động không nhỏ đến quá trình vận hành. Anh Hùng cùng Đội quản lý vận hành đã kịp thời tham mưu cho lãnh đạo lựa chọn thiết bị phù hợp, nâng cao khả năng vận hành lưới điện cũng như giảm thiểu sự cố. Với những đóng góp của cá nhân đồng chí Hùng và nỗ lực của cả tập thể, độ tin cậy lưới điện Thạch Hà không ngừng gia tăng, sự cố giảm rõ rệt, tỷ lệ tổn thất điện năng giảm nhiều so với trước”.

20 năm “bám” lưới, góp sức vì dòng điện an toàn

Cùng với việc “bám” lưới, anh Trần Anh Hùng thường xuyên cùng đồng nghiệp tìm tòi, nghiên cứu để tìm ra các giải pháp quản lý, vận hành lưới điện an toàn.

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm liên tục anh Trần Anh Hùng vinh dự được nhận bằng khen, giấy khen của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Hà Tĩnh. Gần đây nhất, anh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2022 - 2023. Sự ghi nhận của lãnh đạo, đồng nghiệp sẽ là động lực mới để anh tiếp tục gắn bó, say mê với nghề cùng mục tiêu xuyên suốt “vì dòng điện an toàn”.

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi