Ấm áp bữa cơm tình nghĩa bên gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng

(Baohatinh.vn) - Góp phần sẻ chia những mất mát với thân nhân người có công, Đoàn phường Trần Phú - TP Hà Tĩnh đã tổ chức bữa cơm tình nghĩa cùng bà Lê Thị Phương (ở tổ dân phố 2) - người thờ phụng Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng 2 liệt sỹ.

Ấm áp bữa cơm tình nghĩa bên gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng

Căn nhà bà Phương hiện đang ở là nơi thờ phụng Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Hồ, 2 liệt sỹ là em trai của chồng và chồng bà - từng là thương binh hạng 1/4

Ấm áp bữa cơm tình nghĩa bên gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng

Quê ở tận Thái Bình, gặp và lấy ông (thương binh ¼ Biện Văn Danh) là người Hà Tĩnh, bà Phương (bìa trái) theo chồng về quê sinh sống từ năm 1985 trong căn nhà nhỏ mưa nắng dội lên từng ngày. Năm 2001, vết thương ngày chiến tranh tái phát, ông Danh mất đi, mình bà Phương tần tảo nuôi con, chăm sóc mẹ chồng và chịu trách nhiệm hương khói nơi bàn thờ nhà chồng. Năm 2015, mẹ chồng bà - Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Hồ qua đời, cùng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và hàng xóm, bà lo lắng chu toàn mọi việc cho mẹ chồng. Vượt lên mọi khó khăn, bà vẫn ở lại trọn nghĩa vẹn tình với gia đình nhà chồng.

Ấm áp bữa cơm tình nghĩa bên gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng

Từ sáng sớm, các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) phường Trần Phú đã đến lau dọn nhà cửa...

Ấm áp bữa cơm tình nghĩa bên gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng

... quét dọn bàn thờ...

Ấm áp bữa cơm tình nghĩa bên gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng

... sắp đặt mâm quả và dâng hương, hoa lên bàn thờ...

Ấm áp bữa cơm tình nghĩa bên gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng

Một nhóm bạn khác cùng nhau đi chợ...

Ấm áp bữa cơm tình nghĩa bên gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng

... chuẩn bị thực phẩm ...

Ấm áp bữa cơm tình nghĩa bên gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng

... và tự tay vào bếp, chế biến món ăn....

Ấm áp bữa cơm tình nghĩa bên gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng

Tuổi còn nhỏ, em Đặng Bá Vũ (SN 2003) cũng đến cùng bà têm trầu, chẻ cau...

Ấm áp bữa cơm tình nghĩa bên gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng

Các bạn trẻ được nghe bà nhắc lại những câu chuyện về người Mẹ Việt Nam Anh hùng, về những người liệt sỹ của gia đình đã từng chiến đấu anh dũng nơi chiến trường... Bà Phương xúc động: "Hơn 33 năm rời đất Bắc về đây làm dâu, tôi không nghĩ cuộc đời của mình phải gặp nhiều thăng trầm đến thế. Với tôi, được đón các cháu đến và chia sẻ cùng mình trong tháng 7 lịch sử này là món quà vô giá."

Ấm áp bữa cơm tình nghĩa bên gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng

Các ĐVTN bày tỏ lòng thành kính trước bàn thờ Mẹ Việt Nam Anh hùng và các liệt sỹ

Ấm áp bữa cơm tình nghĩa bên gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng

Mâm cơm với những món ăn truyền thống giản dị được chuẩn bị tươm tất

Ấm áp bữa cơm tình nghĩa bên gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng

Quây quần bên mâm cơm nghĩa tình, vừa gắp thức ăn mời bà dùng bữa, Bí thư Đoàn phường Trần Phú Phan Chí Nguyện (bìa phải) vừa bộc bạch: Hai năm nay, vào những ngày lễ, tết Đoàn phường đều chọn một gia đình người có công để đến tổ chức bữa cơm nghĩa tình. Có thể đây là hành động nhỏ bé nhưng mỗi việc làm, mỗi cử chỉ của ĐVTN chứa đựng tấm lòng biết ơn lớn lao đến thế hệ đi trước. Các bác mãi là hình ảnh đẹp để tuổi trẻ hôm nay noi gương, học tập.

Bữa cơm tình nghĩa ở các gia đình có công với cách mạng là mô hình đầu tiên trong toàn tỉnh do Thành đoàn Hà Tĩnh sáng tạo triển khai bắt đầu từ năm 2017. Bữa cơm tình nghĩa được các đoàn phường trong toàn thành phố tổ chức lần lượt tại nhà các mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sỹ, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, già cả neo đơn... vào các dịp lễ, tết truyền thống như ngày quốc tế phụ nữ 8/3, phụ nữ Việt Nam 20/10, thương binh - liệt sỹ 27/7, ngày truyền thống cựu TNXP Việt Nam 15/6...

Hoạt động ý nghĩa này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ lớn của Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Thành ủy Hà Tĩnh và đặc biệt là các gia đình chính sách.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast