Tổ ấm của một gia đình văn hóa tiêu biểu ở thị xã Hồng Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Luôn phát huy tốt truyền thống cách mạng của gia đình, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, gia đình ông Trần Văn Chương ở phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng.

Nhiều năm nay, tấm gương của gia đình ông Trần Văn Chương (SN 1961) và bà Thái Thị Nguyệt (SN 1964) ở tổ dân phố 7, phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh) luôn được bà con địa phương ngưỡng mộ, chính quyền địa phương khen ngợi.

bqbht_br_a1.jpg
Vợ chồng ông Trần Văn Chương và bà Thái Thị Nguyệt

Có được điều đó là nhờ vợ chồng ông Chương, bà Nguyệt luôn sống hòa thuận, biết phát huy giá trị truyền thống cách mạng của gia đình, học tập kinh nghiệm được đúc rút từ văn hóa ông cha qua những câu ca dao, tục ngữ trong xây dựng tổ ấm của mình.

Ông Trần Văn Chương cho biết: "Bố tôi là liệt sỹ Trần Trọng Đường, còn bố vợ là liệt sỹ Thái Bá Nhật, cả hai đều hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Hồi trẻ, cả hai ông đều là bạn bè cùng làng rồi cùng ra trận, vì vậy sau này khi tôi và bà ấy (bà Nguyệt) gặp nhau, cả hai dễ dàng đồng cảm, rồi cùng về chung một nhà. Có chung hoàn cảnh, lại đều kế thừa truyền thống cách mạng của gia đình nên tôi và vợ luôn nỗ lực giữ gìn, vun xới những giá trị tốt đẹp trong tình nghĩa vợ chồng, nuôi dạy con cái, chăm sóc mẹ già và cống hiến xây dựng quê hương".

Bố mẹ ông Chương có 3 người con (1 trai, 2 gái), ông là con trưởng. Bố ông hy sinh năm 1970, khi ông vừa tròn 9 tuổi. Còn bố mẹ bà Nguyệt có 2 người con (1 trai, 1 gái) bà Nguyệt là con đầu. Bố bà cũng hy sinh năm 1970. Ông Chương và bà Nguyệt đều học xong bậc THPT rồi về tham gia lao động sản xuất và công tác xã hội tại địa phương.

Vợ chồng ông Chương bà Nguyệt có 3 người con (1 gái, 2 trai) đến nay đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định trong các cơ quan, doanh nghiệp. Trong đó, con gái đầu là giáo viên đang dạy tại một trường tiểu học ở TX Hồng Lĩnh, con trai thứ 2 đang là cán bộ công an, con trai út là kỹ sư cơ khí đang làm việc tại một doanh nghiệp ở KKT Vũng Áng (TX Kỳ Anh). Cả ba đều đã lập gia đình và có cuộc sống hạnh phúc. Hiện, gia đình ông bà có 4 thế hệ cùng sinh sống, gồm: mẹ ông Chương, vợ chồng ông và vợ chồng con trai út cùng các cháu.

bqbht_br_a3.jpg
Nhiều năm qua, ông Chương và bà Nguyệt được người dân quý mến bởi tấm lòng hiếu thảo đối với 2 người mẹ nội, ngoại. Trong ảnh: Ông Chương và bà Nguyệt chăm sóc bà Ngô Thị Hảo (vợ liệt sỹ Trần Trọng Đường) là mẹ ruột ông Chương.

Để nuôi con cái ăn học thành đạt, phụng dưỡng 2 người mẹ già, ông Chương bà Nguyệt đã trải qua nhiều năm tháng khó khăn, vất vả. Ông Chương kể: "Thời điểm những năm 1990, khi đang còn làm kế toán HTX nông nghiệp, có những ngày mùa hè, ban ngày, tôi làm việc công, ban đêm đầu đội đèn pin đi cày ruộng cho kịp mùa vụ. Khó khăn nhất là những năm 2000 khi cả 3 con đều vào đại học, vợ chồng tôi vẫn cố gắng vừa đảm đương công tác xã hội vừa tăng gia lao động, sản xuất làm hàng xáo, nuôi lợn... để kiếm tiền nuôi con ăn học. Dù vất vả nhưng chúng tôi luôn động viên các con phải nỗ lực phấn đấu để xây dựng tương lai cho mình và cống hiến cho xã hội".

"Không chỉ với bản thân, tôi luôn nhắc nhở con cháu phải sống thế nào cho xứng đáng với sự hy sinh của 2 người ông và các thế hệ đi trước, những người dành cả thanh xuân để cống hiến, hy sinh cho đất nước được hòa bình như hôm nay. Từ đó, không ngừng nỗ lực phấn đấu trong học tập, lao động cũng như xây dựng lối sống mẫu mực, có ích cho xã hội" - ông Chương tâm sự.

Bà Nguyệt chia sẻ: "Ngoài truyền thống gia đình cách mạng, tôi thường chỉ bảo cho các con ngay từ nhỏ về những giá trị của lòng hiếu thảo, thủy chung, sống hòa thuận, ân nghĩa trước sau... qua những câu ca dao, tục ngữ, những lời dạy về đạo đức, lối sống văn hóa trong gia đình, tình yêu quê hương Tổ quốc của cha ông. Bởi thế, các cháu được "ngấm" từ rất sớm lối giáo dục truyền thống, vì vậy lớn lên các cháu đã sống đúng đạo lý ở đời".

bqbht_br_a4.jpg
Ông Chương bà Nguyệt trò chuyện với các cháu.

Không chỉ xây dựng gia đình hạnh phúc, vợ chồng ông Chương bà Nguyệt còn là những tấm gương đi đầu trong "việc làng, việc nước". Ông Chương từng có 14 năm (1983-1997) làm kế toán HTX nông nghiệp Minh Lộc, sau đó làm Bí thư Chi bộ TDP 7, phường Đậu Liêu từ năm 1998 đến nay. Bà Nguyệt có 20 năm (2000-2020) liên tục đóng góp cho phong trào phụ nữ với vai trò là Chi hội trưởng Phụ nữ TDP 7.

Với những nỗ lực trong xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc, con cháu hiếu thảo, hòa thuận, gia đình ông Chương bà Nguyệt đang thực sự là tấm gương sáng để người dân địa phương học tập, noi theo. Nhiều năm liền, gia đình ông bà được các cấp chính quyền tặng giấy khen vinh danh gia đình văn hóa, gia đình khuyến học tiêu biểu. Trong đó, năm 2020, được vinh danh "Gia đình văn hóa, gia đình học tập tiêu biểu" giai đoạn 2015-2020 tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” của TX Hồng Lĩnh, đồng thời là đại biểu tham dự hội nghị cấp tỉnh; từ năm 2021 đến 2024, liên tục được phường Đậu Liêu tặng giấy khen "Gia đình văn hóa kiểu mẫu"...

Gia đình ông Chương, bà Nguyệt là tấm gương sáng về xây dựng gia đình cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, hòa thuận, sống có ích ở Đậu Liêu. Nhiều năm qua, gia đình ông bà là nguồn cảm hứng, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng để nhiều gia đình trên địa bàn noi theo học tập.

Bà Trần Thị Kiều Khánh - Phó Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...