Bí quyết "giữ lửa" trong gia đình tứ đại đồng đường ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Giữ gìn nếp nhà, các thành viên thấu hiểu chia sẻ cùng nhau là những bí quyết giúp gia đình ông Đặng Quang Hạnh ở Thiên Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) luôn đầy ắp tiếng cười.

Nhắc đến gia đình ông Đặng Quang Hạnh (SN 1946) và bà Đặng Thị Phương (SN 1949) ở khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Hòa Thịnh (xã Thiên Lộc, Can Lộc), người dân nơi đây không khỏi trầm trồ, khen ngợi về một điển hình gia đình kiểu mẫu "ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo".

bqbht_br_a1.jpg
Gia đình ông bà Đặng Quang Hạnh và Đặng Thị Phương

Ông Hạnh nhập ngũ năm 1967, từng công tác tại Trung đoàn 561, Quân khu Đông Bắc (thuộc Tổng cục Hậu cần), sau là Trung đoàn 565, Binh đoàn 11 (Bộ Quốc phòng) tham gia chiến đấu tại Lào. Năm 1985, ông phục viên với chế độ bệnh binh mất sức 81%. Trong quãng thời gian chồng đi bộ đội, bà Phương ở nhà vừa lao động sản xuất, chăm sóc con cái, bố mẹ chồng, vừa tham gia công tác xã hội, từng giữ chức Bí thư Hội Phụ nữ xã Thiên Lộc suốt gần 20 năm.

Ông bà có 5 người con (4 trai, 1 gái). Trong đó, người con trai đầu là anh Đặng Quang Hải hiện là bác sỹ Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thiên Lộc, 2 người con trai kế là sỹ quan quân đội, 1 người làm kinh doanh, con gái út là kỹ sư nông nghiệp công tác và sinh sống tại miền Nam. Hiện, gia đình ông bà sống chung trong ngôi nhà có 4 thế hệ gồm: vợ chồng ông bà, gia đình con trai trưởng, gia đình cháu trai trưởng và các chắt...

bqbht_br_a2.jpg
bqbht_br_3.jpg
Cưới nhau đến nay đã 47 năm nhưng vợ chồng ông Đặng Quang Hạnh và bà Đặng Thị Phương luôn hạnh phúc, cùng nuôi dạy con cháu, chắt trưởng thành.

4 thế hệ với 8 thành viên sống chung dưới một mái nhà, nhưng hàng chục năm qua, đại gia đình ông Hạnh, bà Phương luôn tràn ngập tiếng cười, hòa thuận, ấm êm.

Nói về bí quyết giữ gìn nếp nhà, ông Đặng Quang Hạnh chia sẻ: "Tôi luôn biết ơn bố tôi - một người lính chống Pháp, sau này là cán bộ Công ty Vận tải Sông Biển Hà Tĩnh (ông mất năm 2013, thọ 99 tuổi). Đối với xã hội, ông là người tận tụy cống hiến, đối với gia đình ông là người bố, người ông mẫu mực. Những năm tháng tôi tham gia quân đội, bố mẹ luôn hỗ trợ vợ chồng tôi dạy bảo con cái, động viên chúng tôi công tác. Những đức tính, cách ứng xử, tình yêu thương đối với con cháu, sự tôn trọng, đoàn kết tương thân tương ái với bà con của bố mẹ là tấm gương để tôi và các con cháu noi theo học tập".

Xuất thân từ một gia đình nông dân đông con, bà Phương về làm vợ ông Hạnh từ năm 1968. Đến nay, bà đã trải qua thời gian 50 năm làm dâu, hơn 35 năm làm mẹ chồng, làm bà các cháu, làm cố các chắt... Trải qua mỗi giai đoạn với vai trò khác nhau, nhưng bà Phương vẫn luôn tâm niệm gìn giữ, phát huy những nét đẹp, giá trị của người phụ nữ truyền thống, tảo tần, chung thủy, hết mực bao dung, đồng cảm và chia sẻ.

Bà Phương chia sẻ: "Từ những ngày tháng chiến tranh đến thời điểm khó khăn thời bao cấp, mẹ chồng tôi luôn thể hiện đức tính nhường cơm, sẻ áo với bà con lối xóm, che chở động viên con dâu hăng say tham gia công tác, cống hiến cho xã hội. Có cuộc sống như bây giờ, con cái phương trưởng, các cháu hiếu thảo, tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn khi được làm dâu của bố mẹ, làm vợ của ông Hạnh. Tôi lấy đó làm bài học để ứng xử với các con dâu, rể, cháu dâu, cháu rể của mình".

bqbht_br_a4.jpg
Không khí ấm cúng trong gia đình 4 thế hệ của ông bà Đặng Quang Hạnh và Đặng Thị Phương.

Kế thừa truyền thống của gia đình, vợ chồng con trai trưởng của ông Hạnh, bà Phương là anh Đặng Quang Hải (SN 1970) và chị Đặng Thị Hương (SN 1972) cũng đã xây dựng cho mình một gia đình hạnh phúc, mẫu mực.

Anh Hải hiện là Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thiên Lộc, còn chị Hương là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Hòa Thịnh. Vợ chồng anh chị có 2 người con trai đều đã tốt nghiệp đại học, trong đó con trưởng là kỹ sư cầu đường đã kết hôn, đang sống cùng gia đình bố mẹ, ông bà; con trai út đang công tác trong quân đội ở một tỉnh miền Nam.

Chị Đặng Thị Hương chia sẻ: "Điều tôi tâm đắc, nể phục và kính trọng bố mẹ chồng đó là ông bà đã xây dựng được một môi trường mà ở đó tất cả các thành viên trong gia đình đều có sự quan tâm thấu hiểu, chia sẻ lẫn nhau. Bố chồng tôi là người nghiêm nghị, thẳng thắn trong việc dạy bảo con cháu, công bằng với tất cả mọi người. Đối với mẹ chồng, làm dâu hơn 30 năm nhưng tôi luôn cảm nhận mình là con gái của mẹ. Bà luôn quan tâm, chăm sóc chồng con, cháu, chia sẻ kinh nghiệm, động viên tôi tham gia công tác phụ nữ... Tôi nghĩ, sự quan tâm chia sẻ, thấu hiểu và hỗ trợ giữa các thành viên trong gia đình chính là bí quyết để gia đình tôi luôn vui vẻ, hạnh phúc".

bqbht_br_a5.jpg
Vợ chồng anh Đặng Quang Hải và chị Đặng Thị Hương.

Không chỉ xây dựng gia đình hạnh phúc, đại gia đình ông Đặng Quang Hạnh còn "đi đầu bước trước" trong các phong trào chung, góp phần xây dựng NTM, đời sống văn hóa ở khu dân cư. Gia đình ông bà là một trong những hộ tiên phong trong hiến 60m2 đất, các công trình để mở đường, đóng ngày góp công, tiền của để xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, khu dân cư NTM thông minh. Hiện, đại gia đình ông Hạnh, bà Phương có 12 người là đảng viên, gồm: ông bà, các con trai, gái, dâu, rể và các cháu...

bqbht_br_a6.jpg
Cùng với xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình ông Hạnh, bà Phương và anh Hải, chị Hương cũng tích cực tham gia xây dựng NTM, xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.

Với nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc, cống hiến cho xã hội, gia đình ông bà và các con cháu nhiều năm liền được các cấp, ngành vinh danh là điển hình gia đình văn hóa kiểu mẫu. Trong đó, năm 2003, bà Phương là một trong những đại biểu tiêu biểu của tỉnh tham dự Đại hội gia đình "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo toàn quốc" tại Đà Nẵng; năm 2007, ông Hạnh được tỉnh cử làm đại biểu tham dự Đại hội "Gia đình văn hóa tiêu biểu toàn quốc" tại Hà Nội; năm 2022, gia đình chị Hương và anh Hải được huyện Can Lộc vinh danh là gia đình văn hóa tiêu biểu toàn huyện. Vừa qua, chị Hương cũng được Hội LHPN huyện Can Lộc vinh danh là một trong những chi hội trưởng tiêu biểu toàn huyện giữa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

VideoBà Đặng Thị Phương đọc thơ tặng cả gia đình

Suốt hàng chục năm qua, đại gia đình ông Đặng Quang Hạnh và Đặng Thị Phương là tấm gương về xây dựng gia đình hạnh phúc "ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo", đồng thời có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào xây dựng NTM, xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương. Chúng tôi luôn lấy hình mẫu gia đình ông bà Hạnh Phương cũng như anh chị Hải Hương để tuyên truyền về vai trò của việc xây dựng gia đình hạnh phúc trong các chuyên đề sinh hoạt của các cấp hội phụ nữ. Qua đó, truyền cảm hứng, cổ vũ các chị em noi gương và học tập và làm theo.

Chị Võ Thị Ly - Chủ tịch Hội LHPN xã Thiên Lộc

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.
Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.
Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Ông Hồ Duy Lý - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, sống trọn nghĩa đạo - đời.
Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Hơn 4 năm kể từ lần đầu tiên hiến máu, đến nay, ở độ tuổi 22, Hoàng Thị Hồng Thương (xã Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã có đến 21 lần tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu.