Khơi dậy niềm đam mê, lan tỏa vẻ đẹp du lịch Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Các tác phẩm được trao giải tại Cuộc thi “Ảnh đẹp và video clip ấn tượng du lịch Hà Tĩnh” năm 2023 đã thể hiện rõ nét vẻ đẹp, sự hấp dẫn thu hút của các điểm đến trên quê hương núi Hồng, sông La.

Video: "Hà Tĩnh - Miền di sản đặc sắc" đạt giải nhất cuộc thi.

Khơi dậy niềm đam mê, lan tỏa vẻ đẹp du lịch Hà Tĩnh

Cuộc thi Ảnh đẹp và video clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh năm 2023, do Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư (Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp tổ chức, vừa khép lại với nhiều thành công. Ban tổ chức đã quyết định trao thưởng cho 15 tác phẩm xuất sắc, gồm 11 giải dành cho loại hình ảnh và 4 giải dành cho loại hình video. Trong đó, giải nhất thuộc về 2 tác phẩm "Vẻ đẹp hồ Ngàn Trươi” của tác giả Đậu Đình Hà (Nghi Xuân) loại hình ảnh và “Hà Tĩnh - Miền di sản đặc sắc” của nhóm tác giả Đặng Thắm, Cẩm Nhung, Lam Giang (Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh) loại hình video clip. Trong ảnh: Tác phẩm "Vẻ đẹp hồ Ngàn Trươi” của tác giả Đậu Đình Hà (Nghi Xuân).

Khơi dậy niềm đam mê, lan tỏa vẻ đẹp du lịch Hà Tĩnh

Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Hồ Sỹ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống, Tổ trưởng giám khảo loại hình ảnh cuộc thi cho biết: "Cuộc thi rất thành công khi thu hút số lượng tác giả và tác phẩm khá lớn. Bên cạnh nội dung khá phong phú về đề tài phản ánh, nhiều tác giả trẻ đã thể hiện rõ kỹ năng, ngôn ngữ nhiếp ảnh, ánh sáng, bố cục, màu sắc, đường nét. Nhiều bức ảnh có chiều sâu, tạo cảm xúc thẩm mĩ cho người xem, cảm nhận về thiên nhiên kỳ vĩ và sự đổi thay của Hà Tĩnh trong tiến trình phát triển". Trong ảnh: Tác phẩm "Đêm hội Thành Sen" đạt giải nhì loại hình ảnh của tác giả Nguyễn Thanh Hải (TP Hà Tĩnh).

Khơi dậy niềm đam mê, lan tỏa vẻ đẹp du lịch Hà Tĩnh

Bên cạnh 519 ảnh đơn, cuộc thi còn nhận được 59 ảnh bộ tham gia với nội dung phong phú về cảnh sắc, văn hóa, ẩm thực Hà Tĩnh. Tác phẩm chùm ảnh “Kẹo cu đơ - Đặc sản nổi tiếng của Hà Tĩnh” của tác giả Hồ Xuân Thành (Nghệ An) đã giành giải nhì loại hình ảnh của cuộc thi.

Khơi dậy niềm đam mê, lan tỏa vẻ đẹp du lịch Hà Tĩnh

Cùng với 1 giải nhất, 2 nhì, ban tổ chức trao 3 giải ba cho các tác phẩm loại hình ảnh gồm: Quả đầu mùa của tác giả Đậu Thanh Bình (Hương Sơn, Hà Tĩnh), Hồ Kẻ Gỗ đẹp mơ màng của tác giả Đinh Ngọc Hải (Hà Nội) và Phong cảnh dọc bờ biển Hà Tĩnh của tác giả Lê Quang Diện (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Trong ảnh: Tác phẩm "Quả đầu mùa" của tác giả Đậu Thanh Bình (Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Khơi dậy niềm đam mê, lan tỏa vẻ đẹp du lịch Hà Tĩnh

Tác phẩm chùm ảnh “Hồ Kẻ Gỗ đẹp mơ màng” của tác giả Đinh Ngọc Hải đến từ TP Hà Nội được trao giải ba.

Khơi dậy niềm đam mê, lan tỏa vẻ đẹp du lịch Hà Tĩnh

Ghi lại vẻ đẹp của các khu điểm du lịch biển trên quê hương núi Hồng, sông La, tác phẩm chùm ảnh “Phong cảnh dọc bờ biển Hà Tĩnh” của tác giả Lê Quang Diện (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã được ban tổ chức trao giải ba chung cuộc.

Khơi dậy niềm đam mê, lan tỏa vẻ đẹp du lịch Hà Tĩnh

Ban tổ chức cuộc thi cũng đã trao 5 giải khuyến khích cho loại hình ảnh, gồm các tác phẩm: Bến thuyền sông Lam của tác giả Đặng Thiện Chân (Nghi Xuân), Ngã ba Đồng Lộc của tác giả Đậu Đình Hà (Nghi Xuân), Nét đẹp nông thôn mới của tác giả Đinh Ngọc Hải (Hà Nội), Đôi bờ sông Lam của tác giả Lê Quang Dũng (Nghệ An), Lễ cầu ngư Nhượng Bạn của tác giả Lê Hữu Thành (Cẩm Xuyên). Trong ảnh: Tác phẩm "Bến thuyền sông Lam" của tác giả Đặng Thiện Chân (Nghi Xuân).

Khơi dậy niềm đam mê, lan tỏa vẻ đẹp du lịch Hà Tĩnh

Tác phẩm “Ngã ba Đồng Lộc” của tác giả Đậu Đình Hà (Nghi Xuân) đạt giải khuyến khích cuộc thi.

Khơi dậy niềm đam mê, lan tỏa vẻ đẹp du lịch Hà Tĩnh

Cuộc thi có sức lan tỏa rộng rãi khi thu hút nhiều tác giả ở tỉnh bạn gửi tác phẩm tham gia. Trong đó, tác giả Đinh Ngọc Hải (Hà Nội) có 2 tác phẩm được ban tổ chức trao 1 giải ba và 1 giải khuyến khích. Trong ảnh: tác phẩm "Nét đẹp nông thôn mới" của tác giả Đinh Ngọc Hải (Hà Nội) đạt giải khuyến khích cuộc thi.

Khơi dậy niềm đam mê, lan tỏa vẻ đẹp du lịch Hà Tĩnh

Với góc chụp từ ốc đảo Hồng Lam (Nghi Xuân), ghi lại vẻ đẹp của sông Lam nhìn về phía cầu Bến Thủy vào lúc hoàng hôn, tác phẩm “Đôi bờ sông Lam” của tác giả Lê Quang Dũng (Nghệ An) đạt giải khuyến khích cuộc thi.

Khơi dậy niềm đam mê, lan tỏa vẻ đẹp du lịch Hà Tĩnh

Tác phẩm “Lễ cầu ngư Nhượng Bạn” của tác giả Lê Hữu Thành (Cẩm Xuyên) ghi lại nét đẹp của lễ hội văn hóa đã được xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đạt giải khuyến khích.

Sau cuộc thi, những tác phẩm đạt giải và lọt vào vòng chung khảo sẽ được chúng tôi sử dụng để tăng cường quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng internet, triển lãm tại các sự kiện xúc tiến du lịch trong và ngoài tỉnh... Thông qua đó lan tỏa vẻ đẹp cảnh sắc, văn hóa, con người, tiềm năng du lịch của Hà Tĩnh, tạo sức hút đầu tư phát triển ngành “công nghiệp không khói” tỉnh nhà trong tương lai.

Ông Trần Nguyễn Huỳnh
Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư Hà Tĩnh

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi