Nữ chiến sỹ công an tình nguyện về cơ sở được dân tin, dân quý

(Baohatinh.vn) - Tình nguyện về cơ sở và được bố trí công tác tại Công an thị trấn Phố Châu (Hương Sơn - Hà Tĩnh), nữ Trung úy Đoàn Thanh Bình luôn xông xáo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trở thành “sợi dây kết nối” giữa Nhân dân, chính quyền các cấp với công an địa phương.

Là cán bộ đang công tác tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Hương Sơn, năm 2020, khi Công an tỉnh thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về xã của Bộ Công an, nhận thấy đây là cơ hội tốt để rèn luyện, trải nghiệm, từng bước trưởng thành hơn, nữ cảnh sát Đoàn Thanh Bình khi ấy đang là Thiếu úy, đã viết đơn tình nguyện về cơ sở và được bố trí công tác tại Công an thị trấn Phố Châu. Từ đó tới nay, chị Đoàn Thanh Bình là nữ công an cấp xã duy nhất ở huyện Hương Sơn.

Nữ chiến sỹ công an tình nguyện về cơ sở được dân tin, dân quý

Trung úy Đoàn Thanh Bình - cán bộ Công an thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn.

Những ngày đầu khi về công tác tại cơ sở, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng việc phải tiếp cận công việc mới, tiếp xúc đông người dân với các tình huống bất ngờ khiến nữ chiến sỹ Đoàn Thanh Bình không tránh khỏi bỡ ngỡ, khó khăn. Tuy vậy, với tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi trong công việc, Trung úy Đoàn Thanh Bình nhanh chóng “bắt nhịp”, làm quen với cơ sở và dần có được niềm tin, sự hài lòng của người dân.

“Khi mới về xã, tiếp xúc trực tiếp với người dân, một vài trường hợp chưa hiểu rõ quy trình giải quyết công việc, dẫn tới bức xúc, có những lời lẽ không hay. Những lúc như thế, mình phải bình tĩnh để lắng nghe, trao đổi rõ ràng các nội dung công việc. Người dân khi được giải đáp tận tình các thắc mắc thì dù có khó tính thế nào cũng sẽ thấu hiểu và chia sẻ” - Trung úy Đoàn Thanh Bình cho hay.

Nữ chiến sỹ công an tình nguyện về cơ sở được dân tin, dân quý

Trung úy Đoàn Thanh Bình được cấp trên phân công công tác tại Công an thị trấn Phố Châu.

Dù thời gian “gắn bó” địa bàn chưa lâu nhưng với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, Trung úy Đoàn Thanh Bình được người dân địa phương quý mến, tin yêu. Từ sự tin tưởng này, bà con luôn cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị, phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Sự gần gũi với Nhân dân, trách nhiệm với công việc của nữ Trung úy Đoàn Thanh Bình còn được thể hiện qua việc trực tiếp tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Bằng ý chí mạnh mẽ của một cán bộ công an và cả sự khéo léo, nhẫn nại của một người phụ nữ, nữ Trung úy Công an thị trấn Phố Châu đã trực tiếp giải quyết nhiều vụ việc tại cơ sở một cách thấu tình, đạt lý.

Nữ chiến sỹ công an tình nguyện về cơ sở được dân tin, dân quý

Nữ Trung úy Đoàn Thanh Bình cùng cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Phố Châu thường xuyên tiếp xúc với người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, góp phần đảm bảo ANTT.

Người dân thường xuyên bắt gặp hình ảnh Trung úy Đoàn Thanh Bình cùng các cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Phố Châu xuống từng các khu phố để gặp gỡ, nắm tình hình địa bàn, tâm tư, nguyện vọng của người dân và tuyên truyền, vận động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về ANTT, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm.

“Mỗi lần xuống cơ sở, tôi rất vui vì được bà con dành cho những tình cảm yêu mến. Đây là động lực để tôi vượt qua khó khăn, tiếp tục hoàn thiện bản thân, phấn đấu hơn nữa trong công việc” – Trung úy Đoàn Thanh Bình tâm sự.

Nữ chiến sỹ công an tình nguyện về cơ sở được dân tin, dân quý

Là nữ công an cấp xã duy nhất ở Hương Sơn nhưng Trung úy Đoàn Thanh Bình luôn nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Trọng Bình (TDP 3, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) chia sẻ: Quá trình tiếp xúc, giải quyết công việc, Trung úy Đoàn Thanh Bình luôn tận tình, niềm nở, nhiệt huyết và đã nhận được nhiều thiện cảm cùng sự quý mến, tin tưởng của người dân.

Không chỉ hoàn thành tốt các mặt công tác, Trung úy Đoàn Thanh Bình còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn, hội của Công an tỉnh và huyện tổ chức. Vào tháng 4 vừa qua, Trung úy Bình xuất sắc giành giải nhì Cuộc thi “Áo dài với quê hương Hà Tĩnh” do Hội LHPN tỉnh tổ chức.

Với những nỗ lực trong công tác, Trung úy Đoàn Thanh Bình đã được Giám đốc Công an tỉnh và chính quyền cấp cơ sở tặng thưởng nhiều giấy khen. Đó chính là động lực để chị tiếp tục cống hiến, tiếp tục bám cơ sở, lắng nghe Nhân dân, hiểu Nhân dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Nữ chiến sỹ công an tình nguyện về cơ sở được dân tin, dân quý

Công an thị trấn Phố Châu triển khai hiệu quả Đề án 06/CP.

Trung tá Hoàng Văn Lạng – Trưởng Công an thị trấn Phố Châu cho biết: Trung úy Đoàn Thanh Bình rất gần gũi thân thiện, hòa đồng, đoàn kết với đồng đội và người dân. Trong thực hiện nhiệm vụ, Trung úy Bình luôn phát huy cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn thể ở cơ sở, được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn yêu mến, tin tưởng, tạo được “sợi dây kết nối” giữa Nhân dân, chính quyền và công an địa phương.

Nữ chiến sỹ công an tình nguyện về cơ sở được dân tin, dân quý

Nữ Trung úy Đoàn Thanh Bình luôn được đồng đội tin tưởng, người dân yêu mến.

Dẫu còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng người nữ công an ở thị trấn Phố Châu vẫn đang ngày đêm nỗ lực, cố gắng, quyết tâm “Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng, Tổ quốc và Nhân dân cần đến”, phát huy truyền thống người phụ nữ Công an nhân dân “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi