Ông “trưởng phòng tha hóa” và cô “kỹ sư cương trực” kể chuyện “gặt” huy chương vàng cho ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 diễn ra tại Nghệ An tháng 5 vừa qua, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh đã giành huy chương bạc toàn đoàn cùng 6 huy chương cá nhân, trong đó, 2 giải vàng thuộc về các diễn viên Dư Quang Hưng và Nguyễn Thanh Nguyên.

Video: Trích đoạn trong vở ca kịch "Đi qua ngày giông bão"

2 diễn viên Dư Quang Hưng và Nguyễn Thanh Nguyên thủ vai chính cho 2 tuyến nhân vật đối lập trong vở diễn “Đi qua ngày giông bão” của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh. Đây là vở kịch hát dân ca ví giặm được Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh dàn dựng để tham dự tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022. Vở diễn có thời lượng 110 phút, do nghệ sỹ ưu tú Duy Hải chỉ đạo nghệ thuật, biên kịch Minh Nguyệt và nghệ sỹ ưu tú An Ninh chắp bút, nghệ sỹ ưu tú Như Lai đạo diễn.

“Đi qua ngày giông bão” là câu chuyện có bối cảnh tại sở TN&MT của một tỉnh đang có nhiều dự án phát triển kinh tế. Trong đó, kịch bản tập trung phản ánh những mâu thuẫn, xung đột giữa 2 tuyến nhân vật chính: một bên là những cán bộ đầu ngành tha hóa, biến chất lợi dụng chức vụ cấu kết với thế lực đen tối, thực hiện những dự án gây thất thoát tài nguyên và ô nhiễm môi trường; tuyến đối lập là những cán bộ, nhà báo trẻ quyết liệt phản đối, vạch trần âm mưu của kẻ xấu nhằm bảo vệ môi trường trong lành và sự bình yên cho cuộc sống..

Ông “trưởng phòng tha hóa” và cô “kỹ sư cương trực” kể chuyện “gặt” huy chương vàng cho ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh

Một cảnh trong vở ca kịch “Đi qua ngày giông bão” do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh dàn dựng.

Thủ vai Quang (Trưởng phòng Sở Tài nguyên) đại diện cho tuyến phản diện là diễn viên Dư Quang Hưng và thủ vai Phương (nữ kỹ sư trẻ) đại diện cho tuyến nhân vật chính diện là diễn viên Thanh Nguyên.

Diễn viên Quang Hưng cho biết: "Từng thể hiện nhiều vai nhưng đây là vai diễn mà tôi rất tâm đắc. Trong 3 tháng luyện tập cho vai diễn, tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc mà mình chưa từng gặp trước đó: lo lắng, bối rối và sau là gần như sống cùng nhân vật. Đến bây giờ, dù đã kết thúc liên hoan nhưng tôi vẫn cảm thấy mình chưa thoát vai mà trong tâm thế sẵn sàng bước lên sân khấu...”.

Ông “trưởng phòng tha hóa” và cô “kỹ sư cương trực” kể chuyện “gặt” huy chương vàng cho ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh

Diễn viên Dư Quang Hưng (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh).

Diễn viên Dư Quang Hưng (SN 1969) hiện là Đội trưởng Đội kịch của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh. Năm 1991, sau khi tốt nghiệp Trường Văn hóa nghệ thuật Nghệ Tĩnh nay là Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An, anh về đầu quân cho Đoàn ca kịch Hồng Lĩnh (nay là Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh).

Vai Quang do diễn viên Quang Hưng thể hiện là một nhân vật điển hình cho một bộ phận quan chức tha hóa, biến chất. Đối với cấp trên, hắn dùng mưu mẹo qua mắt cấu kết với các công ty “ma” thực hiện những dự án phá hủy tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường. Đối với đồng nghiệp cấp dưới, khi cần Quang còn thuê cả giang hồ hãm hại, loại bỏ... Để khắc họa tính cách nhân vật mưu mô, xảo quyệt mang vẻ bề ngoài đạo mạo là điều không dễ.

Ông “trưởng phòng tha hóa” và cô “kỹ sư cương trực” kể chuyện “gặt” huy chương vàng cho ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh

Cảnh mâu thuẫn dẫn đến cao trào xung đột, giữa nhân vật Quang và Phương trong “Đi qua ngày giông bão”.

Diễn viên Quang Hưng cho biết: “Trong những nét diễn khắc họa nhân vật Quang, cái khó nhất vẫn là điệu cười của nhân vật này. Mặc dù kịch bản chỉ nói cái cười đểu giả nhưng đạo diễn muốn tôi phải cười thế nào để lột tả được trong cái âm thanh tưởng như sang ấy là sự đểu cáng, nham hiểm, bần tiện... của nhân vật. Mặt khác, mỗi cảnh diễn điệu cười của nhân vật phải có sự khác nhau. Để tập nét diễn này, nhiều đêm, tôi đã phải đóng chặt cửa phòng để tập luyện”.

Với diễn viên Thanh Nguyên, đây là vai diễn đầu tiên của cô trên sân khấu ca kịch. Thanh Nguyên (SN 1982) vốn là một ca sỹ. Năm 2007, sau khi tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An, chị về đầu quân cho Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh. Dù đã tham gia nhiều vai trò trong các hoạt động biểu diễn nhưng ca kịch là “địa hạt” mới mẻ của cô.

Ông “trưởng phòng tha hóa” và cô “kỹ sư cương trực” kể chuyện “gặt” huy chương vàng cho ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh

Ca sỹ, diễn viên Thanh Nguyên (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh).

Ca sỹ, diễn viên Thanh Nguyên chia sẻ: “Lần đầu tiên đứng trên sân khấu với vai trò diễn viên của một vở ca kịch, lại là vai chính trong vở diễn tham dự liên hoan toàn quốc, tôi rất lo lắng. Thậm chí lúc mới tập được vài buổi, tôi cảm thấy quá sức vì áp lực, nếu mình làm không tốt sẽ ảnh hưởng tới cả đoàn. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của ban lãnh đạo nhà hát, chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn và nhất là sự giúp đỡ của các anh chị đi trước, như diễn viên Quang Hưng, tôi từng bước hóa thân vào nhân vật một cách nhuần nhuyễn”.

Trong vở “Đi qua ngày giông bão”, Phương là một nữ kỹ sư trẻ, giỏi và tâm huyết, tính cách mạnh mẽ, dám đấu tranh để bảo vệ lẽ phải. Tuy nhiên, cô liên tục bị Trưởng phòng Quang kìm hãm, thậm chí khi bị Phương phát hiện ra những vi phạm của mình, Quang còn ra lệnh cho giang hồ hãm hiếp cô trong rừng... Tràn đầy niềm tin cống hiến, thất vọng và nhục nhã ê chề, lấy lại niềm tin và vực dậy đấu tranh với cái ác... là những sắc thái cảm xúc liên tục trong 7 màn diễn mà Thanh Nguyên phải làm được cho nhân vật Phương của cô.

Ông “trưởng phòng tha hóa” và cô “kỹ sư cương trực” kể chuyện “gặt” huy chương vàng cho ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh

Tuy lần đầu tiên đảm nhận một vai diễn ca kịch có nội tâm phức tạp nhưng Thanh Nguyên đã làm tốt vai trò của mình. Trong ảnh: Cảnh nhân vật Phương thể hiện sự trăn trở của mình với người yêu khi đứng trước thế lực đen tối phá hoại môi trường.

“Là 2 nhân vật đối lập, trung tâm mâu thuẫn để câu chuyện đi đến cao trào, tôi và anh Quang Hưng có nhiều màn đối đầu “nảy lửa”. Để cân bằng, tạo đất diễn cho tôi, anh Hưng còn “nhường” mảng miếng để diễn viên trẻ không bị lép vế” - Thanh Nguyên chia sẻ.

Ông “trưởng phòng tha hóa” và cô “kỹ sư cương trực” kể chuyện “gặt” huy chương vàng cho ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh

Diễn viên Quang Hưng trao đổi kịch bản với diễn viên, ca sỹ Thanh Nguyên.

Với sự nỗ lực của của 2 diễn viên Quang Hưng và Thanh Nguyên cùng tập thể nhà hát, vở diễn “Đi qua ngày giông bão” đã mang về cho Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh 1 huy chương bạc tập thể và 6 huy chương cá nhân (2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng) trong Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022.

Trong đó, với vai Quang và Phương, diễn viên Quang Hưng và Thanh Nguyên đều nhận được huy chương vàng cá nhân.

Ông “trưởng phòng tha hóa” và cô “kỹ sư cương trực” kể chuyện “gặt” huy chương vàng cho ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và lãnh đạo Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng thành công của tập thể cán bộ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 vừa qua.

Diễn viên Dư Quang Hưng bày tỏ: “Đây là vở diễn và vai diễn tôi đã chờ đợi rất lâu. Bởi, sau 18 năm, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh mới trở lại tham gia một liên hoan chuyên nghiệp toàn quốc trong lĩnh vực ca kịch. Qua đợt tham dự Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc vừa qua, tôi càng có thêm niềm tin và động lực trong việc cùng tập thể nhà hát tiếp tục bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại dân ca ví, giặm. Đặc biệt, tôi mong các cấp, ngành sẽ quan tâm đầu tư để nhà hát tiếp tục dàn dựng nhiều vở ca kịch không chỉ mang đi dự các liên hoan mà phục vụ rộng rãi bà con nhân dân, qua đó lan tỏa hơn nữa giá trị di sản dân ca ví, giặm...”.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.
Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.
Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Ông Hồ Duy Lý - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, sống trọn nghĩa đạo - đời.