Tuyên truyền an toàn giao thông cho hơn 400 học sinh ở Nghi Xuân
Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” cấp tiểu học ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) giúp các em học sinh nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy định về an toàn giao thông.
Chiều 24/2, Trường Tiểu học Xuân Viên phối hợp cùng Công ty HEAD Honda Đức Ân Chi nhánh Nghi Xuân tổ chức chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” cấp tiểu học.
Tại chương trình, thầy cô giáo và 413 học sinh Trường Tiểu học Xuân Viên được thông tin về các quy định của Luật Giao thông đường bộ như: bắt buộc đội mũ bảo hiểm và đội mũ đúng cách khi tham gia giao thông; đi đúng làn đường, phần đường; một số tình huống thường gặp khi tham gia giao thông…
Kiến thức về ATGT được các hướng dẫn viên lái xe an toàn của Công ty HEAD Honda Đức Ân Chi nhánh Nghi Xuân lồng ghép vào câu hỏi, tình huống để các em tiếp thu tốt hơn.
Nội dung chương trình giúp giáo viên và các em học sinh nhà trường nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, từ đó góp phần phòng ngừa, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.
Những kỹ năng tham gia giao thông an toàn sẽ là hành trang đồng hành cùng các em học sinh đến trường.
Nhân dịp này, Công ty Honda Đức Ân Chi nhánh Nghi Xuân đã trao tặng 50 mũ bảo hiểm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.
Hữu Trung
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Công an khám xét chỗ ở, phát hiện ma túy giấu trong vườn nhà
Phối hợp triển khai cuộc vận động thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn Hà Tĩnh
Hà Tĩnh: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 31 kg ma túy trong 2 bao tải lớn
Đại biểu Thạch Hà đóng góp nhiều ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Công an Hương Sơn khởi tố đối tượng vận chuyển gần 100 kg pháo
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca
TAND Hà Tĩnh tuyên tử hình đối tượng vận chuyển gần 10kg ma túy
Tổ chức sử dụng ma túy đá, 2 thanh niên lĩnh án gần 15 năm tù
Tàng trữ 3,47kg pháo nổ, người đàn ông ở Nghi Xuân bị phạt 40 triệu đồng
Đẩy chủ nhà ngã để cướp 1 con gà, “bóc lịch” 7 năm rưỡi