Phụ nữ Hà Tĩnh khẳng định bản thân trong hội nhập

(Baohatinh.vn) - Trong xu thế hội nhập tất yếu của thời đại số, phụ nữ Hà Tĩnh đã phát huy những phẩm chất truyền thống, nỗ lực học tập, nhanh chóng vươn lên để làm chủ kiến thức, khẳng định bản thân.

Phụ nữ Hà Tĩnh khẳng định bản thân trong hội nhập

Phụ nữ Nghi Xuân hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”.

Chị Hoàng Thị Lịch - Giám đốc HTX Hải sản Cửa Nhượng (Cẩm Xuyên): Tự học hỏi để sản xuất, kinh doanh.

Là phụ nữ thuộc thế hệ 6X (SN 1969), khi bắt đầu bước vào thời đại công nghệ, tôi gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với ý thức là một chủ HTX có gần chục thành viên, tôi quyết tâm không để bản thân và đơn vị mình tụt hậu. Năm 2016, tôi bắt đầu tự tìm tòi và học sử dụng công nghệ thông tin (CNTT), đặc biệt chú trọng đến việc cập nhật, tích lũy kiến thức từ Internet.

Bước đầu tuy gặp nhiều khó khăn nhưng tôi nghĩ chỉ cần chăm chỉ học tập, mình sẽ bắt kịp xu thế. Bắt đầu từ những kiến thức, kỹ năng về cách thức chế biến các mặt hàng hải sản phù hợp với thị hiếu, tôi bắt tay vào thử nghiệm và sản xuất các mặt hàng của HTX do mình phụ trách. Cũng từ Internet, tôi thuê người lập trang Web giới thiệu những sản phẩm của HTX một cách rộng rãi, từ đó có thêm các mối khách hàng là các chuỗi siêu thị, cửa hàng kinh doanh hải sản.

Phụ nữ Hà Tĩnh khẳng định bản thân trong hội nhập

Chị Hoàng Thị Lịch - Giám đốc HTX Hải sản Cửa Nhượng.

Bên cạnh đó, năm 2019, tôi đã tiến hành xây dựng thương hiệu OCOP cho sản phẩm mực một nắng của HTX. Cuối năm 2020, sản phẩm mực một nắng của chúng tôi được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Nhờ những cố gắng đó, đến nay, cùng với sản phẩm OCOP mực một nắng, HTX chúng tôi còn có 4 sản phẩm khác được bày bán rộng rãi trên 24 siêu thị, cửa hàng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Năm 2021, dù bối cảnh dịch bệnh, doanh thu của HTX Hải sản Cửa Nhượng vẫn đạt 3 tỷ đồng, bằng 125% kế hoạch.

Chị Trần Thị Tuyết - HTX Cam Phương Đông (xã Mỹ Lộc, Can Lộc): Nắm bắt cơ hội, đưa đặc sản lên sàn giao dịch điện tử.

Tôi sinh năm 1990, có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để tiếp cận CNTT. Vụ cam 2021 vừa qua, tôi đã bán được hơn 80 tấn cam mang thương hiệu cam VietGAP của gia đình và của các hộ trong HTX Cam Phương Đông bằng phương thức giao dịch trên sàn điện tử. Điều đó khiến nhiều người bất ngờ nhưng với tôi đó là kết quả của một quá trình nỗ lực nắm bắt cơ hội trong xu thế hội nhập hiện nay.

Tôi bắt đầu kinh doanh hoa quả, chủ yếu là cam vào năm 2014. Lúc đó, vợ chồng tôi có 2 cửa hàng ở thị trấn Nghèn và xã Mỹ Lộc. Tuy nhiên, chất lượng cam thu mua không đồng đều, phương thức bán hàng truyền thống nhỏ lẻ không ổn định, tôi bàn với chồng bỏ vốn đầu tư xây dựng trang trại trồng cam theo tiêu chuẩn VietGAP và tìm cách quảng bá cam miền Trà Sơn đến khách hàng trên cả nước.

Phụ nữ Hà Tĩnh khẳng định bản thân trong hội nhập

Chị Trần Thị Tuyết - HTX Cam Phương Đông (Mỹ Lộc, Can Lộc).

Dốc toàn bộ vốn tích cóp và vay mượn được 600 triệu đồng, chúng tôi mua 5 ha đất đồi hoang và tiến hành cải tạo để trồng cam. Năm 2017, cam bắt đầu cho thu hoạch sản lượng lớn và đạt chất lượng nhưng lại gặp vấn đề về tiêu thụ. Tôi bàn với chồng tìm cách đưa cam lên các sàn giao dịch điện tử để tìm đầu ra. Từ chỗ đảm bảo uy tín, chất lượng, sản phẩm cam của chúng tôi đã được nhiều khách hàng biết đến. Đặc biệt, thông qua các lễ hội cam do tỉnh tổ chức, thương hiệu cam của chúng tôi dần tìm được chỗ đứng. Chúng tôi còn liên kết với 7 hộ trên địa bàn thành lập HTX Cam Phương Đông, trồng cam theo tiêu chuẩn VietGAP và nhận hướng dẫn chăm sóc, cung cấp vật tư nông nghiệp cho họ.

Em Hoàng Thị Mỹ Tâm - Vận động viên karatedo: Màu cờ sắc áo giúp tôi tự tin

Tôi sinh năm 2003, quê ở xã Tượng Sơn, Thạch Hà. Năm 13 tuổi, tôi bắt đầu tham gia tập luyện bộ môn võ thuật Karatedo. Lúc đó với suy nghĩ học võ để nâng cao sức khỏe nhưng từ khi được gọi vào các đội tuyển thi đấu các giải đấu trong nước và quốc tế, tôi lại đặt ra những mục tiêu cho mình. Dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên, tôi không ngừng tập luyện để mang về những tấm huy chương cho đất nước. Đến nay, tôi đã trải qua hàng chục giải đấu trong nước và quốc tế, giành nhiều huy chương vàng tại các giải đấu quốc tế và khu vực.

Phụ nữ Hà Tĩnh khẳng định bản thân trong hội nhập

Em Hoàng Thị Mỹ Tâm - Vận động viên Đội tuyển Karatedo Việt Nam.

Một trong những kỷ niệm buồn mà tôi nhớ mãi là tại giải đấu cấp khu vực Đông Nam Á và châu Á năm 2017 và 2018, tôi đã thua đối thủ trong trận chung kết, không đạt mục tiêu ban huấn luyện và cả bản thân đặt ra. Tuy nhiên, khoảnh khắc đó sớm qua đi khi tôi nhận được sự động viên từ các thầy và nhất là khán giả quê nhà. Đặc biệt, nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, trong tôi trỗi dậy sự tự tôn và đặt ra mục tiêu phải chiến thắng chính mình.

Và những nỗ lực của tôi đã được đền đáp khi tại Giải Vô địch Karatedo châu Á 2021 diễn ra tại thành phố Almaty, Kazakhstan từ ngày 18 - 22/12/2021, tôi giành 3 HCV ở các nội dung: đối kháng (Kumite) đơn nữ lứa tuổi U21 (hạng cân 55 kg); Kumite nhóm tuổi trưởng thành và Kumite đồng đội nữ.

Không ngừng tập luyện, trong mỗi giải đấu quốc tế, tôi luôn cảm thấy thoải mái và tự tin, nhất là đứng trước các đối thủ mạnh của nước ngoài. Tôi rất yêu thích hình ảnh các vận động viên nữ Việt Nam, bên ngoài rất dịu dàng, nữ tính nhưng mỗi khi bước vào sàn đấu thì luôn nhanh nhẹn, dẻo dai và mạnh mẽ, quyết đoán. Tôi nghĩ mình thừa kế những nét đẹp đó từ các thế hệ đi trước.

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Giang - giáo viên Trường THPT Hồng Lĩnh (TX Hồng Lĩnh): Làm chủ tri thức và công nghệ để kết nối với học sinh.

Tôi sinh năm 1984, là giáo viên môn Ngữ văn. Với giáo viên, chuyển từ hình thức dạy học trực tiếp sang trực tuyến là điều tất yếu trong trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như thời gian qua.

Để kết nối học sinh, dạy học hiệu quả trong môi trường công nghệ - đưa thế giới vào trong lớp học của mình, tôi đã có một quá trình chuẩn bị về các kiến thức và kỹ năng CNTT. Đó là việc tìm hiểu và thực hành sử dụng các phần mềm dạy học trực tuyến phù hợp như Zoom, Google Meet, VooV Meeting... Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng các hệ thống Zalo, Facebook, Shub Classroom, Google Form… để giao bài tập, trao đổi kết quả học tập và kiểm tra bài tập ở nhà của học sinh hiệu quả.

Phụ nữ Hà Tĩnh khẳng định bản thân trong hội nhập

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Giang - giáo viên Trường THPT Hồng Lĩnh.

Dạy học trên nền tảng ứng dụng CNTT đã mở ra một không gian mới giúp giáo viên sáng tạo nhiều hơn trong công tác giảng dạy và mang đến cho học sinh những bài học sống động, gần gũi. CNTT là nhịp cầu nối giữa người dạy và người học. Các tiết dạy Power point cùng với các ứng dụng trò chơi như Kahoot, Quizizz, Mentimeter… đã tạo tâm thế thoải mái cho học sinh.

Song song với đó, chúng tôi luôn động viên học sinh theo dõi các bài giảng trên truyền hình. Từ tháng 9-11/2021, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã phối hợp với Đài PT-TH Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Đến lớp cùng HTTV”, bản thân tôi cũng tham gia giảng dạy một số tiết. Tôi nghĩ, một khi đã làm chủ kiến thức và công nghệ, việc dạy học trực tuyến lại là một lợi thế để kết nối học sinh và thế giới.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.
Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Ông Hồ Duy Lý - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, sống trọn nghĩa đạo - đời.
Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Hơn 4 năm kể từ lần đầu tiên hiến máu, đến nay, ở độ tuổi 22, Hoàng Thị Hồng Thương (xã Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã có đến 21 lần tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu.
Thuyết minh viên Đào Anh Tuân: Người “kết nối” lịch sử và hiện tại

Người “kết nối” lịch sử và hiện tại

Học Bác từ những điều bình dị, giản đơn để làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, hơn 20 năm nay, anh Đào Anh Tuân - Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) trở thành người “kết nối” lịch sử nơi “tọa độ lửa” Ngã ba Đồng Lộc.
Ông bí thư bán cả gia tài giúp làng quê đổi mới

Ông bí thư bán cả gia tài giúp làng quê đổi mới

Nhận trọng trách Bí thư Chi bộ thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), ông Mai Văn Tường gương mẫu đi đầu, "thắp lửa" cho phong trào xây dựng nông thôn mới bằng quyết tâm cao, nghị lực lớn và cả những hy sinh để biến một làng quê khó khăn thành điểm sáng.
Biến hàng rào thành điểm nhấn xanh: Xu hướng mới tại TP Hà Tĩnh

Biến hàng rào thành điểm nhấn xanh: Xu hướng mới tại TP Hà Tĩnh

Những hàng rào bằng tường gạch khô cứng hay thép gai sắc nhọn được thay thế bằng cây xanh kết hợp với bồn hoa. Đây là cách mà một số cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa hay nhà dân trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh làm mới hàng rào, xanh hóa không gian, tạo cảnh quan thoáng đãng, sạch đẹp.
Lửa nguồn thắp sáng khát vọng vươn mình

Lửa nguồn thắp sáng khát vọng vươn mình

Tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lòng biết ơn tiền nhân... chính là mạch nguồn bền bỉ, kiến tạo và nuôi dưỡng sức mạnh dân tộc, đưa đất nước Việt Nam không ngừng đi tới.
Du lịch Hà Tĩnh bùng nổ dịp nghỉ lễ

Du lịch Hà Tĩnh bùng nổ dịp nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày vừa khép lại, lượng du khách đến tham quan, lưu trú trong dịp nghỉ lễ cho thấy tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm ngoái.
"Ký ức Điện Biên Phủ sống mãi trong tôi"

"Ký ức Điện Biên Phủ sống mãi trong tôi"

Đã 71 năm trôi qua nhưng ký ức về những ngày cùng đồng đội chiến đấu anh dũng trên chiến trường Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí người cựu binh Nguyễn Xuân Vinh ở xã Xuân Hồng (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).
Infographic: Lộ trình sáp nhập tỉnh thành, tinh giảm xã

Hà Tĩnh trong cảm nhận của con em xa quê

Lễ, tết là dịp nghỉ ngơi, du lịch với nhiều người, nhưng với người con Hà Tĩnh, đó còn là cơ hội trở về quê hương, gắn kết gia đình và cảm nhận những đổi thay nơi chôn nhau cắt rốn.
Hạnh phúc, tự hào và thương nhớ khôn nguôi

Hạnh phúc, tự hào và thương nhớ khôn nguôi

Sự kiện lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đã đi qua trọn vẹn nửa thế kỷ nhưng trong tâm cảm của hàng chục triệu người dân Việt Nam và những người con Hà Tĩnh, vẫn vẹn nguyên niềm hạnh phúc, tự hào và nỗi nhớ thương đồng đội, người thân không trở về.