Quân khu 4 tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023), Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều hoạt động tri ân trên địa bàn Hà Tĩnh.

Chiều 21/7, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã đến dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2020 tại tỉnh Quảng Trị.

Quân khu 4 tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Hà Tĩnh

Đoàn công tác thành kính dâng hương tưởng nhớ liệt sĩ Lê Hương Trà.

Tại gia đình liệt sĩ Lê Hương Trà (thị trấn Tiên Điền) và liệt sĩ Nguyễn Cao Cường (xã Cương Gián), huyện Nghi Xuân, Đại tá Võ Quang Thiện cùng đoàn công tác đã dâng hương hoa tri ân, tỏ lòng biết ơn đến sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ. Đồng thời, ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những mất mát, mong thân nhân gia đình các liệt sĩ sớm vơi bớt nỗi đau, tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của gia đình, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 sẽ trao 6 suất quà để tri ân, tưởng nhớ 6 liệt sĩ Hà Tĩnh đã anh dũng hy sinh tại tỉnh Quảng trị năm 2020.

Quân khu 4 tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Hà Tĩnh

Đoàn công tác thành kinh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại sân bay dã chiến Li Bi.

Trước đó, đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại sân bay dã chiến Li Bi ở hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) và trao số tiền 50 triệu đồng của Bộ CHQS tỉnh cho BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ hoàn thiện công trình khu tưởng niệm và đền thờ anh hùng liệt sĩ.

Cũng trong chiều 21/7, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4 tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Lê Sỹ Phúc - thân nhân gia đình liệt sĩ Lê Sỹ Phiêu (thôn Thuần Chân, xã Thuần Thiện, Can Lộc).

Quân khu 4 tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Hà Tĩnh

Đại diện đoàn công tác trao quà tặng động viên gia đình ông Lê Sỹ Phúc - thân nhân liệt sỹ Lê Sỹ Phiêu.

Liệt sĩ Lê Sỹ Phiêu - chiến sĩ đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 hy sinh năm 2020 trong lúc làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị năm 2020.

Ngôi nhà do gia đình đầu tư, Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4 hỗ trợ 80 triệu đồng. Trong quá trình xây dựng, cấp ủy, chính quyền và bà con luôn quan tâm hỗ trợ động viên tinh thần, vật chất và ngày công. Sau hơn 5 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Tại lễ bàn giao, lãnh đạo Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã tặng quà động viên gia đình.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!