Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 1): Kể chuyện vượt sóng gió mang tết đến nhà giàn DK1

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 1): Kể chuyện vượt sóng gió mang tết đến nhà giàn DK1

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 1): Kể chuyện vượt sóng gió mang tết đến nhà giàn DK1

Tôi may mắn có mặt trong chuyến hải trình 15 ngày của đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trên tàu Trường Sa 10 và tàu Trường Sa 21 mang theo hàng hóa, quà tết của quân dân cả nước trao tới cán bộ, chiến sỹ trên các nhà giàn DK1, cách đất liền 250 - 350 hải lý. Tết ấm tình hậu phương đã tiếp thêm động lực cho những người lính hải quân vững vàng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc giữa trùng khơi.

Video: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân vận chuyển hàng hóa, quà Tết lên 2 tàu Trường Sa 10 và Trường Sa 21 chuẩn bị cho chuyến thăm, chúc tết 15 nhà giàn DK1.

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 1): Kể chuyện vượt sóng gió mang tết đến nhà giàn DK1

Chuyến thăm, chúc tết 15 nhà giàn DK1 nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão gồm có 2 đoàn công tác với 40 thành viên của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng gần 60 phóng viên, nhà báo từ các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 1): Kể chuyện vượt sóng gió mang tết đến nhà giàn DK1

Tàu Trường Sa 10 và Trường Sa 21 ở quân cảng Lữ đoàn 171 trước khi xuất phát đi tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 tại thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Đoàn công tác của chúng tôi di chuyển trên tàu Trường Sa 21 do Đại tá Phạm Quyết Tiến – Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn, đến thăm các nhà giàn: DK1/15 (cụm Phúc Nguyên), DK1/11, DK1/12, DK1/14 (cụm Tư Chính), DK1/10 (bãi cạn Cà Mau), tàu trực, trạm radar và Cơ quan dân chính đảng huyện Côn Đảo.

Đoàn công tác còn lại đi trên tàu Trường Sa 10 do Đại tá Nguyễn Việt Anh – Phó Tham mưu Trưởng Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn, đi thăm, chúc tết các nhà giàn: DK1/9, DK1/20, DK1/21 (cụm Ba Kè), DK1/8, DK1/19 (cụm Quế Đường), DK1/7 (cụm Huyền Trân), DK1/2, DK1/16, DK1/17 và DK1/18 (cụm Phúc Tần).

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 1): Kể chuyện vượt sóng gió mang tết đến nhà giàn DK1

Toàn bộ hàng hóa, quà tết được gói bọc cẩn thận và ghi rõ địa chỉ từng nhà giàn sẽ nhận.

Trên 2 chuyến tàu, ngoài hàng hóa, nhu yếu phẩm của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, còn có quà tết của quân và dân từ khắp mọi miền đất nước gửi tới chiến sĩ hải quân đang thực hiện nhiệm vụ nơi thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 1): Kể chuyện vượt sóng gió mang tết đến nhà giàn DK1

Các chiến sĩ trẻ vận chuyển hàng hóa, quà tết lên tàu trước giờ khởi hành.

Trước khi khởi hành, Đại tá Phạm Quyết Tiến cung cấp thông tin về các nhà giàn DK1 cho toàn đoàn: Nhằm khai thác tiềm năng và những lợi thế tự nhiên ở thềm lục địa của Tổ quốc, phục vụ cho phát triển kinh tế trước mắt và lâu dài của đất nước, ngày 5/7/1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ra Chỉ thị số 180/CT về việc xây dựng cụm dịch vụ kinh tế – khoa học – kỹ thuật trên thềm lục địa phía Nam (gọi tắt là nhà giàn DK1), thuộc đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo, nay thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 1): Kể chuyện vượt sóng gió mang tết đến nhà giàn DK1

2 biên đội tàu xuất phát đi thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ 15 nhà giàn DK1.

Về kinh tế, khu vực biển DK1 nằm án ngữ đường hàng hải quốc tế từ Đông Bắc Á xuống Đông Nam Á, án ngữ tuyến đường hàng hải chính qua Biển Đông. Đây là khu vực có nhiều tiềm năng về kinh tế biển, hải sản phong phú, với hàng trăm loài, trữ lượng cho phép khai thác hàng trăm nghìn tấn/năm. Về quốc phòng, DK1 có vai trò rất quan trọng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển và phòng thủ bảo vệ đất nước từ xa.

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 1): Kể chuyện vượt sóng gió mang tết đến nhà giàn DK1

Trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc hiện có 15 nhà giàn DK1 đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Cũng theo Đại tá Phạm Quyết Tiến, trên thềm lục địa phía Nam hiện có tất cả 15 nhà giàn DK1, cách đất liền khoảng 250 – 350 hải lý (450 – 630km). Trên mỗi nhà giàn DK1 có các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) đóng quân, trực gác suốt ngày đêm. Và 34 mùa xuân qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nhà giàn đã đón tết giữa biển khơi, vững vàng nơi muôn trùng sóng gió để đảm bảo bình yên cho đất mẹ.

Những thông tin về tầm quan trọng của nhà giàn, đặc biệt là những gian khó, vất vả của của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc đã thôi thúc chúng tôi “ra biển”.

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 1): Kể chuyện vượt sóng gió mang tết đến nhà giàn DK1

Lễ chào cờ được thực hiện vào thứ 2 mỗi tuần trên phần mái nhà giàn DK1.

Đúng 9h, từ quân cảng Lữ đoàn 171 (TP Vũng Tàu), 2 tàu vận tải Trường Sa 10 và Trường Sa 21 hú 3 hồi còi chào đất liền, rẽ sóng ra khơi. Cuối năm, biển động, ảnh hưởng từ các đợt gió mùa Đông Bắc nên “sóng to, gió lớn”, con tàu vận tải 1.000 tấn trở nên nhỏ bé giữa đại dương mênh mông. Từng đợt sóng cao 4 – 5m không chỉ ập lên boong tàu, mà còn tràn vào phòng ngủ của thành viên đoàn.

Thời điểm xuất phát, tâm trạng các thành viên đều háo hức, vui vẻ. Thế nhưng, đi biển vào tháng cuối năm là điều không hề dễ dàng với ngay cả những người “dày dạn sóng gió”, trong khi đoàn công tác lại có khá nhiều thành viên lần đầu tiên “ra khơi” nên lại càng vất vả.

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 1): Kể chuyện vượt sóng gió mang tết đến nhà giàn DK1

Người lính hải quân ngày đêm chắc tay súng canh giữ biển trời Tổ quốc.

Tham gia chuyến hải trình dài ngày trên biển, cánh phóng viên vốn “hoạt náo” vui vẻ dần dần rơi vào trầm lắng. Những dạn dĩ với tàu xe, với môi trường tác nghiệp ngoài xã hội đầy sôi động trở nên vô nghĩa trên con tàu đang lắc lư giữa đại dương. Tàu chỉ mới rời quân cảng được vài tiếng đồng hồ, nhiều người đã bị sóng quật cho “nhừ tử”, gần như chỉ nằm bẹp một chỗ.

“Lâu nay cứ nghe nói là “say sóng mệt hơn say tàu xe” giờ mới thấm thía. Thế mới biết, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc trên các nhà giàn DK1 ở thềm lục địa vất vả ra sao” - phóng viên Phạm Thị Mơ – Báo Hải Dương chia sẻ. Dù khó khăn là vậy, nhưng từng thành viên trong đoàn vẫn quyết tâm “vượt sóng” để mang quà tết của hậu phương tới với những người lính nhà giàn DK1.

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 1): Kể chuyện vượt sóng gió mang tết đến nhà giàn DK1

Video: Cảnh hàng hóa, quà tết vượt sóng tới nhà giàn DK1/15.

Sau hơn 2 ngày xuất phát, vượt qua hải trình 250 hải lý, tàu Trường Sa 21 đưa đoàn công tác tới điểm đầu tiên là bãi ngầm Phúc Nguyên – vị trí đóng quân của nhà giàn DK1/15. Giữa đại dương mênh mông với những con sóng giữ, nhà giàn DK1/15 với 2 khối sắt lớn, được nối với nhau bằng hệ thống cầu thang, sừng sững hiên ngang, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới.

Nhìn thấy nhà giàn DK1/15 hiện ra trước mắt, bao mệt nhọc của thành viên đoàn công tác, nhất là các phóng viên, nhà báo, đã gần như tan biến, thay vào đó là cảm giác hân hoan và mong muốn được trực tiếp gặp gỡ với chiến sĩ hải quân.

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 1): Kể chuyện vượt sóng gió mang tết đến nhà giàn DK1

Thủy thủ tàu Trường Sa 21 chuẩn bị dây thừng để trung chuyển hàng hóa, quà tết cho nhà giàn DK1/15.

Vị trí tàu Trường Sa 21 và nhà giàn DK1/15 chỉ cách nhau chừng 500m nhưng biển động, sóng lớn, việc tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn, dễ dẫn tới sự cố ngoài ý muốn. Lúc này, trên khu vực chỉ huy, Đại tá Phạm Quyết Tiến cùng các thành viên liên tục trao đổi với nhau và với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/15 về phương án tiếp cận nhà giàn.

Với mục tiêu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thành viên đoàn và thủy thủ tàu, Đại tá Phạm Quyết Tiến quyết định trung chuyển hàng hóa qua dây thừng và chúc tết nhà giàn DK/15 qua bộ đàm.

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 1): Kể chuyện vượt sóng gió mang tết đến nhà giàn DK1

Do sóng to, gió lớn, không thể sử dụng xuồng máy, thủy thủ tàu Trường Sa 21 cột các thùng hàng vào dây để trung chuyển cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/15.

Nhận mệnh lệnh từ trưởng đoàn, thủy thủ tàu Trường Sa 21 nhanh chóng sử dụng cần cẩu vận chuyển số hàng hóa, quà tết tập kết trước mũi tàu. Thượng úy Phạm Văn Quyền – Thuyền trưởng tàu Trường Sa 21 cẩn trọng điều khiển tàu tiếp cận gần hơn với nhà giàn. Khi tàu đã ở khoảng cách phù hợp, dây thừng lớn có gắn phao được ném ra từ phía nhà giàn DK1/15 về phía tàu Trường Sa 21. Sau khi cột chặt vào dây thừng, thủy thủ tàu cẩn thận thả từng thùng hàng xuống biển. Đầu dây bên kia các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/15 cùng hô to “một – hai – một – hai” để kéo hàng hóa, quà tết lên nhà giàn.

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 1): Kể chuyện vượt sóng gió mang tết đến nhà giàn DK1

Những thùng hàng, quà tết được gói cẩn thận, trói chặt vào dây thừng “cưỡi sóng” tới với lính nhà giàn.

“Trung chuyển hàng hóa trong điều kiện sóng to, gió lớn, vừa nguy hiểm cho thủy thủ, lại vất vả cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn. Hàng hóa cũng dễ bị hư hỏng và ngấm nước biển nên anh em phải rất cẩn thận, chính xác trong từng thao tác, hành động. Tuy có cực nhọc nhưng so với cán bộ, chiến sĩ ở nhà giàn thì chẳng thấm vào đâu. Chỉ mong sao hàng hóa, quà tết đến được tận tay anh em là mình vui rồi”, Thượng úy Lê Đình Tuyên – thủy thủ tàu Trường Sa 21 chia sẻ.

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 1): Kể chuyện vượt sóng gió mang tết đến nhà giàn DK1

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/15 dùng hết sức lực để kéo quà tết, hàng hóa được trung chuyển qua dây thừng từ tàu Trường Sa 21 chuyển lên.

Sau 2 giờ, với sự nỗ lực, quyết tâm của thủ thủy tàu Trường Sa 21, toàn bộ số hàng hóa đã được chuyển cho nhà giàn DK1/15. Ngay sau khi hàng hóa, quà tết được vận chuyển thành công, toàn bộ thành viên, thủy thủ tàu tập trung ở buồng lái để gửi lời chúc tết đến cán bộ, chiến sỹ nhà giàn.

Video: Đại tá Phạm Quyết Tiến chúc tết qua bộ đàm.

“Hôm nay, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng các anh chị em phóng viên trong cả nước đã tới nhà giàn DK1/15 nhưng do điều kiện sóng gió phức tạp, đoàn không thể lên thăm và chúc tết trực tiếp các đồng chí được. Đoàn mong các đồng chí hết sức chia sẻ và thông cảm. Nhân dịp đầu xuân năm mới, thay mặt cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2, đoàn công tác gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đặc biệt là luôn bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc với tinh thần vui xuân mới, vững tay súng, không quên nhiệm vụ” - Đại tá Phạm Quyết Tiến nói qua bộ đàm.

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 1): Kể chuyện vượt sóng gió mang tết đến nhà giàn DK1

Tàu chở đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ công tác nhà giàn DK1/12 chỉ cách nhau vài trăm mét nhưng không thể gặp gỡ, giao lưu trực tiếp do ảnh hưởng của sóng to gió lớn.

Từ phía đầu dây bên kia, Thiếu tá Phạm Văn Hoàng – Chính trị viên nhà giàn DK1/15 đáp lại lời chúc với giọng nghẹn ngào xúc động: “Thay mặt toàn bộ anh em cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DK1/15, chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và các phóng viên báo chí cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân cả nước đã động viên, tặng quà, chúc tết đơn vị. Đây là món quà vô giá, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn giúp đơn vị yên tâm công tác. Cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DK1/15 xin hứa sẽ vững tay súng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước”.

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 1): Kể chuyện vượt sóng gió mang tết đến nhà giàn DK1

Hàng hóa, quà tết được kéo lên qua thiết bị ròng rọc ở nhà giàn DK1/14.

Bên cạnh lời chúc tết, giao nhiệm vụ của trưởng đoàn công tác qua bộ đàm, các thành viên còn dành tặng những lời chúc, những bài hát thấm đượm tình cảm đến với người lính nhà giàn. Giao lưu với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/15 qua bộ đàm, lời chúc mừng năm mới của phóng viên Nguyễn Thị Bích Phượng (Đài Phát thanh – Truyền hình Sóc Trăng) liên tục bị ngắt quãng bởi những giọt nước mắt khi chứng kiến cảnh khó khăn, vất vả của người lính hải quân đang ngày đêm trực gác bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 1): Kể chuyện vượt sóng gió mang tết đến nhà giàn DK1

Nữ phóng viên Nguyễn Thị Bích Phượng (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sóc Trăng) rưng rưng nước mắt khi giao lưu với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/15.

“Xin chào nhà giàn DK1/15. Thực sự khi phát biểu thì tôi muốn nói với các anh thật nhiều nhưng giờ lại không nói được. Từ tàu tới nhà giàn chỉ cách nhau vài trăm mét nhưng do thời tiết nên tôi không thể lên được. Xin lỗi các đồng chí rất nhiều. Năm mới, chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, giữ chắc tay súng bảo vệ bình yên biển đảo Tổ quốc” - nữ phóng viên Bích Phượng lấy tay gạt vội dòng nước mắt lăn trên má.

Chia tay nhà giàn DK1/15, đoàn công tác lại tiếp tục chuyến hải trình tới các nhà giàn khác. Do thời tiết không thuận lợi, đoàn công tác chỉ có thể trực tiếp đặt chân lên 1/5 nhà giàn. Việc chuyển quà tết, hàng hóa chủ yếu được thực hiện bằng xuồng máy hoặc trung chuyển qua dây thừng và gửi những lời chúc tết qua bộ đàm.

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 1): Kể chuyện vượt sóng gió mang tết đến nhà giàn DK1

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/15 vẫy tay chào đoàn công tác.

Giờ chia tay, tàu Trường Sa 21 nhổ neo, kéo 3 hồi còi chào tạm biệt các nhà giàn DK1 trở về đất liền. Những cánh tay vẫy chào của người lính hải quân mờ xa nhưng trong tiếng sóng biển dường như vẫn ngân vang tiếng hát của cán bộ, chiến sĩ hải quân nhà giàn DK1: “Sóng gió mặc sóng gió/Lính nhà giàn bọn tôi ở đó/Chông chênh mặc chênh chông/Lính nhà giàn chẳng sợ bão giông”.

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 1): Kể chuyện vượt sóng gió mang tết đến nhà giàn DK1

Thiết kế: Công Ngọc

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast