Sắc mới ở thôn vùng cao Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Là một sơn thôn hẻo lánh của xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhưng trên hành trình thực hiện công cuộc “tam nông”, các tiềm năng thôn Trung Lưu đang được đánh thức, đời sống của người dân ngày càng ấm no, sung túc, bộ mặt có nhiều đổi thay...

Sắc mới ở thôn vùng cao Hương Sơn

Trồng chè - một trong những cây chủ lực để phát triển kinh tế, mang lại thu nhập ổn định cho người dân thôn Trung Lưu

Đến Trung Lưu vào một ngày nắng nóng, gần 10 giờ trưa, khi mọi người đã lục tục kéo nhau từ ngoài đồng trở về, chúng tôi vẫn bắt gặp Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, Phan Xuân Anh và trưởng thôn Nguyễn Sỹ Hùng tranh thủ đến từng hộ gia đình có nhu cầu mở rộng diện tích trồng chè để hướng dẫn bà con làm hồ sơ.

Do mấy năm gần đây, cây chè “bén duyên” trên đất của thôn, mang về nguồn thu nhập ổn định và cao hơn các loại cây khác nên bà con rất phấn khởi, tập trung chuyển đổi ruộng đất, mở rộng vùng nguyên liệu cho Xí nghiệp chè Tây Sơn. Chỉ tính riêng năm nay, thôn sẽ mở rộng thêm 2 ha trên đất màu kém hiệu quả và hiện các hộ đang khẩn trương xây dựng kế hoạch, đăng ký danh sách...

"Nếu trước đây, 21 ha đất màu của thôn đều được 130 hộ dùng để sản xuất lạc, đậu thì nay đã có 17 ha được chuyển sang trồng chè, một số dùng để trồng cỏ phục vụ chăn nuôi, đất sản xuất màu không còn nhiều. Hiện nay, toàn thôn có 14,5 ha chè cho sản phẩm, năm 2017 thu hoạch được 204 tấn chè búp, mang về nguồn thu khoảng 1,4 tỷ đồng..." - Trưởng thôn Nguyễn Sỹ Hùng hồ hởi chia sẻ.

Sắc mới ở thôn vùng cao Hương Sơn

Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, Phan Xuân Anh (áo đỏ) tham quan vườn cam 1 ha đã cho quả của trưởng thôn Nguyễn Sỹ Hùng. Vườn cam năm này ngoái cho thu nhập trên 200 triệu đồng, năm nay đậu quả nhiều hơn, dự kiến sẽ cho thu nhập vượt trội

Ngoài việc phát triển cây chè, người dân thôn Trung Lưu đã biết tận dụng tiềm năng, lợi thế đất rừng và định hướng phát triển các loại sản phẩm chủ lực của huyện, xã để có hướng đi phù hợp. Trung Lưu hiện còn có 1 tổ hợp tác chăn nuôi 120 con trâu bò, đàn hươu 150 con và 7 mô hình trồng cây ăn quả, trong đó có những mô hình bước đầu cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Ngoài ra, các hộ trong thôn còn nhận 140 ha rừng khoanh nuôi, 110 ha rừng trồng, mỗi năm có khoảng 15-20 ha keo cho khai thác, mang về nguồn thu từ 700 triệu - 1 tỷ đồng/năm...

Sắc mới ở thôn vùng cao Hương Sơn

Lợi thế đồi rừng đã được người dân Trung Lưu trồng keo nguyên liệu

Bên ấm chè xanh đậm đà, trưởng thôn Nguyễn Sỹ Hùng nhớ lại: “Trung Lưu là một thôn được bao bọc bởi núi đồi và sông ngòi hiểm trở. Cách đây mấy năm thôi, việc đi lại buộc phải dựa vào con đò ngang, cách biệt với trung tâm xã, mỗi khi mưa lũ về người dân chỉ biết ngồi trong nhà nhìn ra, có lúc gần nửa tháng trời. Dù rất siêng năng, cần cù nhưng sản xuất kém phát triển, phương thức canh tác nghèo nàn, tư duy làm ăn lạc hậu, chủ yếu dựa vào rừng tự nhiên để sống qua ngày, con em phải nghỉ học để phụ giúp gia đình kiếm sống nên dân trí thấp”.

Sắc mới ở thôn vùng cao Hương Sơn

Cầu Trung Lưu đưa vào sử dụng đã mang đến niềm vui lớn cho người dân nơi đây; chấm dứt cảnh trắc trở giao thông, địa bàn cô lập, thông thương bế tắc, thúc đẩy KT-XH của thôn phát triển..

“Thế nhưng, với sự cần cù, ham học hỏi, đặc biệt là lựa chọn hướng làm ăn phù hợp nên đời sống của người dân hiện đã thay đổi tích cực. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người của người dân Trung Lưu đã đạt 37 triệu đồng/năm, chỉ còn 4 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo là những ông già, bà lão. Từ chỗ cơm không đủ ăn, mặc không đủ ấm, nay nhiều nhà đã có thu nhập từ 200-400 triệu đồng/năm và số hộ giàu đang ngày càng tăng lên nhanh chóng. Đường sá đã cơ bản được cứng hóa, thông thương thuận lợi, các tiện nghi hiện đại được mua sắm nhiều, đời sống tinh thần được nâng lên rõ rệt...” - ông Hùng cho biết thêm.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.