Sớm cải thiện môi trường, điều kiện phục vụ kinh doanh ở chợ cá Cồn Gò

(Baohatinh.vn) - Chợ cá Cồn Gò ở xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là một trong những khu chợ đầu mối lớn chuyên mua bán hải sản tươi sống nhưng môi trường kinh doanh ở đây chưa đảm bảo.

Sớm cải thiện môi trường, điều kiện phục vụ kinh doanh ở chợ cá Cồn Gò

Chợ cá Cồn Gò hoạt động từ 3h - 6h30 sáng hằng ngày, tuy nhiên, không gian sinh hoạt thường bị bao trùm bởi bóng đêm vì không có điện chiếu sáng.

Là đầu mối mua bán hải sản tươi sống nên từ 3h sáng, chợ cá Cồn Gò đã bắt đầu hoạt động. Lúc cao điểm, chợ có khoảng 500 - 700 người đến mua bán.

Chợ họp từ rất sớm trong bối cảnh không có điện chiếu sáng nên mọi hoạt động đều diễn ra dưới ánh sáng leo lét của những chiếc đèn pin đội đầu hoặc đèn tích điện do người dân mang theo. Bởi vậy, hoạt động mua bán gặp nhiều rủi ro, bất tiện, mất an toàn.

Sớm cải thiện môi trường, điều kiện phục vụ kinh doanh ở chợ cá Cồn Gò

Đến nơi này mua bán, ai cũng phải có đèn pin đội đầu hoặc bóng đèn tích điện đeo trước ngực.

Bà Nguyễn Thị Tiến ở thôn Xuân Nam, xã Cẩm Nhượng phản ánh: “Hơn 3 giờ đã phải ra chợ, chạy sấp, chạy ngửa trên bãi cát gồ ghề đến 4h30 sáng mới mua được hơn 1 yến cá. Dù phải chen chúc và chịu áp lực mua cho đủ hàng nhưng cứ 10 phút, tôi lại phải chạy ra chỗ quang gánh để kiểm tra số hải sản đã mua vì trời tối, người lộn xộn dễ bị mất trộm".

Sớm cải thiện môi trường, điều kiện phục vụ kinh doanh ở chợ cá Cồn Gò

Các tiểu thương rọi đèn sơ chế hải sản ngay trên nền cát tại chợ.

Là một trong những khu chợ lớn trong vùng nhưng đường vào chợ cá Cồn Gò khá bất tiện. Người dân phải đi trên bãi cát lún hoặc đi trên một con đường khác rất nhỏ hẹp, gồ ghề.

Trong khu chợ đầu mối này hiện tại vẫn chưa có: ki-ốt, đình, khu vực kinh doanh, sạp kê hàng hóa, nền cứng và không có cổng chợ. Cảnh mua bán ở đây diễn ra cũng rất lộn xộn, thường xuyên xẩy ra chen chúc, xô đẩy. Hải sản bày bán ngổn ngang dưới mặt đất, đồ dùng vứt tùy tiện.

Sớm cải thiện môi trường, điều kiện phục vụ kinh doanh ở chợ cá Cồn Gò

Không có quầy hàng, sạp kê nên các tiểu thương này chia cá ngay trên bãi cát đầy rác, thậm chí để cá trên tấm ván của chiếc giường hỏng mới bị sóng đánh vào bờ.

Chị Nguyễn Thị Hà ở thôn Phúc Hải (xã Cẩm Nhượng) chia sẻ: “Đường sá đi lại khó khăn, hạ tầng chưa có gì nên tiểu thương chúng tôi rất vất vả. Đông cũng như hè, nắng cũng như mưa, bà con đều phải mặc áo mưa tại chợ, đi trên nền cát sục. Chúng tôi rất mong các cấp, ngành sớm đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng để cải thiện môi trường kinh doanh, buôn bán cho bà con. Nếu chưa có kinh phí làm khang trang, đồng bộ thì trước mắt, cần đầu tư những hạng mục thiết yếu để bà con đỡ vất vả”.

Sớm cải thiện môi trường, điều kiện phục vụ kinh doanh ở chợ cá Cồn Gò

Luồng lạch cạn, hạ tầng không đảm bảo nên ngư dân rất vất vả khi dùng thuyền thúng để đưa hải sản từ thuyền vào bờ.

Không chỉ có tiểu thương mà các ngư dân vào bán hải sản tại đây cũng gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Ông Phan Thế Khẩn (ở xã Cẩm Dương) cho hay: “Vì chưa có đê kè, luồng lạch chưa được nạo vét, cảng cá chưa xây nên mỗi khi mang hải sản vào chợ Cồn Gò bán, chúng tôi phải đẩy thuyền thúng đi lại nhiều lần khi trời còn tối, trên quãng đường 50 - 70m rất vất vả, nhất là lúc mưa gió, rét mướt, triều cường xuống sâu. Bà con chúng tôi rất mong cấp trên ưu tiên đầu tư xây dựng âu thuyền, bến cảng, chợ cá khang trang, đồng bộ”.

Môi trường ở chợ cá Cồn Gò hiện nay cũng khá nhếch nhác, lâu ngày không được dọn dẹp. Trên bãi cát họp chợ đầy rẫy túi bóng, chai nhựa, gạch vữa, cành cây khô và nhiều loại rác thải khác. Dù môi trường như vậy nhưng các tiểu thương vẫn “vô tư” bày bán, chia phần, sơ chế hải sản ngay tại chỗ.

Sớm cải thiện môi trường, điều kiện phục vụ kinh doanh ở chợ cá Cồn Gò

Môi trường quanh chợ cá Cồn Gò thường xuyên bị ô nhiễm.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Môi trường, điều kiện kinh doanh ở chợ cá Cồn Gò rất khó khăn. Tuy nhiên, thời điểm này không thể đầu tư xây dựng các hạng mục nhỏ lẻ theo ý kiến của bà con (điện chiếu sáng, ki-ốt, bãi tập kết rác...) vì ở khu vực này tỉnh đã có quy hoạch xây dựng tổng thể các hạng mục như: nạo vét luồng lạch, xây cầu cảng, kè biển, cụm công nghiệp... Rất mong cấp trên và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh sớm triển khai thực hiện quy hoạch để người dân yên tâm hoạt động kinh doanh tại chợ”.

Chủ đề Đầu tư công

Đọc thêm

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.