Cầu Bến Đá ở thôn Mỹ Yên nối đôi bờ sông Ngàn Mọ nhằm kết nối các thôn phía Nam xã Cẩm Duệ với vùng trung tâm. Từ cây cầu này, người dân các thôn: Mỹ Yên, Mỹ Hà, Mỹ Phú và Mỹ Đông thuận lợi để đi quốc lộ 8C, ra UBND xã và các vùng trung tâm trên địa bàn. Đặc biệt, cây cầu giúp rút ngắn quãng đường đi học cho hàng trăm học sinh mầm non, tiểu học và THCS.


Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng và chịu ảnh hưởng từ thiên tai, đặc biệt là từ những đợt xả tràn của hồ Kẻ Gỗ, hiện nay, cầu Bến Đá đã xuống cấp trầm trọng. Hằng ngày, người dân vẫn phải “nín thở” băng qua cầu, nguy hiểm “rình rập” bất cứ lúc nào, nhất là trong mùa mưa bão.
Ông Phan Văn Niên ở thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Duệ chia sẻ: “Cầu giúp bà con rút ngắn quãng đường đi học, đi chợ, đi làm... nhưng bây giờ đi qua là sợ lắm. Gặp mưa gió hay trơn trượt là có thể rơi xuống sông bất cứ lúc nào. Mới đây đã có một người bị ngã xuống, may mà ban ngày, người dân phát hiện kịp”.



Theo người dân địa phương, cầu Bến Đá được xây dựng cách đây khoảng 20 năm. Trước đây, cây cầu được làm bằng bê tông do Nhân dân thôn Mỹ Yên và các thôn lân cận đóng góp xây dựng. Qua nhiều mùa mưa bão, hồ Kẻ Gỗ xả tràn đã cuốn trôi cây cầu bê tông. Khoảng 3 năm trước, một doanh nghiệp hoạt động thủy điện trên địa bàn đã hỗ trợ Nhân dân bắc cây cầu bằng sắt thép. Tuy nhiên, cầu sắt có kết cấu yếu, không đủ sức chống chọi với thời tiết khắc nghiệt và dòng chảy mạnh mỗi mùa xả lũ.
Có mặt tại cầu Bến Đá vào buổi chiều tan học, chúng tôi chứng kiến hàng chục em học sinh đạp xe lỉnh kỉnh từ trường về làng. Cùng với đó, phụ huynh đón con, người dân đi làm về qua cầu hết sức nhộn nhịp. Mỗi lần xe đi qua, mặt cầu rung lên bần bật, các tấm sắt bị bung, lỏng va vào nhau tạo thành âm thanh rất ồn ào. Không ít em nhỏ phải xuống xe, dắt bộ qua cầu vì sợ trượt ngã.


Theo quan sát của chúng tôi, cây cầu rộng khoảng 1m, dài chừng 25m, hai đầu mố được đổ bê tông, nhịp cầu ở giữa được xây bằng gạch. Hiện, mặt cầu đan bằng tấm thép đã bị lỏng, bung hở nhiều chỗ, hết sức nguy hiểm. Điều đáng lo ngại nhất là lan can hai bên cầu đã bị gãy đổ sau đợt xả tràn của hồ Kẻ Gỗ hồi cuối tháng 8 vừa qua. Cầu không có lan can khiến người dân đi qua gần như không có bất kỳ điểm tựa nào giữa dòng nước sâu.
Ông Đặng Viết Thái – Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Duệ chia sẻ: “Cầu Bến Đá phục vụ cho đời sống dân sinh của hơn 500 hộ dân ở khu vực phía Nam xã Cẩm Mỹ cũ. Tuy nhiên, do cầu nằm ngay dưới chân đập xả tràn hồ Kẻ Gỗ nên cứ mỗi đợt xả lũ, nước sông Ngàn Mọ dâng cao, chảy xiết khiến cây cầu bị uy hiếp nghiêm trọng. Mới đây nhất, đợt bão số 5, hồ Kẻ Gỗ xả lũ đã làm lan can cầu bị gãy đổ hoàn toàn. Trước đây, trong các cuộc họp tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp, chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị cấp trên quan tâm, bố trí kinh phí xây dựng cây cầu mới chắc chắn hơn để đảm bảo an toàn cho Nhân dân đi lại”.

Trước tình trạng xuống cấp của cầu Bến Đá, mới đây, UBND xã Cẩm Duệ đã tiến hành khảo sát hiện trạng để lên phương án gia cố, sửa chữa lan can cầu. Đây chỉ là phương án tạm thời, về lâu dài, cầu Bến Đá cần được đầu tư xây mới để giải quyết dứt điểm nguy cơ mất an toàn cho người dân khi qua cầu.

Cầu Bến Đá đóng vai trò là mạch nối không thể thiếu trong đời sống dân sinh của hàng trăm hộ dân xã Cẩm Duệ. Từ những kiến nghị của cử tri và chính quyền địa phương, từ thực tế đáng báo động đang diễn ra hằng ngày tại cầu Bến Đá, hi vọng các cấp, ngành chức năng sớm quan tâm bố trí nguồn lực để đầu tư xây dựng lại cây cầu, giúp người dân đảm bảo an toàn khi lưu thông, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.