Tận mắt chiêm ngưỡng cổ vật cung đình Huế

Triển lãm do các nhà sưu tầm tâm huyết trong Hội sưu tập cổ vật cung đình Huế tổ chức với mong muốn giúp công chúng được tận mắt chiêm ngưỡng, tìm hiểu và có cái nhìn rõ hơn về văn hóa cung đình Huế - bản sắc văn hóa độc đáo của một triều đại gắn liền với những biến thiên, thăng trầm trong dòng chảy lịch sử dân tộc.

Tận mắt chiêm ngưỡng cổ vật cung đình Huế

Sáng 26/3, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội đã diễn ra khai mạc triển lãm mang tên “Cổ vật hoàng cung Việt Nam”. (Ảnh: Ban Tổ chức).

Triển lãm giới thiệu hơn 200 hiện vật được sưu tầm trong suốt thời gian dài bởi những người tâm huyết, đam mê, yêu mến cổ vật cung đình Huế.

Bên cạnh việc giới thiệu những giá trị văn hóa nghệ thuật của cung đình Huế, triển lãm còn tái hiện đời sống văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân dưới các triều chúa Nguyễn, từ triều đại Lê - Trịnh cho tới triều Tây Sơn, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Bảo Đại...

Tận mắt chiêm ngưỡng cổ vật cung đình Huế

Một trong những cổ vật được trưng bày tại triển lãm (Ảnh: Ban Tổ chức).

Các hiện vật bao gồm đồ sứ cổ của các vương triều Việt Nam thời Nguyễn như: đồ ngự dụng, đồ quan dụng dòng tứ trụ triều đình, đồ vàng bạc,...

Ngoài ra, triển lãm cũng trưng bày một số tranh thêu cung đình như long bào, mãng bào, phượng bào, đồ dùng cho các hoàng tử, công chúa vô cùng độc đáo… được tạo nên từ bàn tay tài hoa, tâm huyết của những người thợ dân gian Việt Nam. Triển lãm diễn ra trong hai ngày 26, 27/3.

Tận mắt chiêm ngưỡng cổ vật cung đình Huế

Người xem được tận mắt chiêm ngưỡng cổ vật (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhà sưu tập Thanh Ngọc - đại diện Ban Tổ chức cho hay: "Nói đến văn hóa Huế là nói đến một vùng đất có nhiều làng nghề truyền thống với những sản phẩm kết tinh giá trị từ lao động, sáng tạo, văn hóa của cộng đồng dân cư sinh sống bao đời như: Làng điêu khắc Mỹ Xuyên, gốm Phước Tích, hoa giấy Thanh Tiên, tranh dân gian Làng Sình, tranh thêu cố đô, đan lát Bao La, gót Dã Lê, đúc đồng Phường Đúc, dệt Zèng A Lưới… và nhiều địa chỉ văn hóa khác nữa.

Trải qua bao nhiêu biến thiên của lịch sử, Huế ngày nay vẫn còn lưu giữ trong lòng những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể chứa đựng nhiều giá trị biểu trưng cho trí tuệ, đời sống tinh thần dân tộc Việt Nam. Trong đó cổ vật cung đình Huế là một trong số những di sản văn hóa mang đậm giá trị truyền thống.

Với tình yêu, niềm đam mê với cổ vật cung đình Huế, chúng tôi, những nhà sưu tầm cổ vật đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết cùng với đó là tất cả công sức của mình trong việc tìm kiếm, sưu tầm, phục dựng… các cổ vật cung đình Huế từ khắp mọi miền Tổ quốc".

Chiêm ngưỡng thêm những cổ vật được trưng bày:

Tận mắt chiêm ngưỡng cổ vật cung đình Huế

(Ảnh: Ban Tổ chức).

Tận mắt chiêm ngưỡng cổ vật cung đình Huế

(Ảnh: Ban Tổ chức).

Tận mắt chiêm ngưỡng cổ vật cung đình Huế

(Ảnh: Ban Tổ chức).

Tận mắt chiêm ngưỡng cổ vật cung đình Huế

(Ảnh: Ban Tổ chức).

Tận mắt chiêm ngưỡng cổ vật cung đình Huế

(Ảnh: Ban Tổ chức).

Tận mắt chiêm ngưỡng cổ vật cung đình Huế

(Ảnh: Ban Tổ chức).

Tận mắt chiêm ngưỡng cổ vật cung đình Huế

(Ảnh: Ban Tổ chức).

Theo dantri

Đọc thêm

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Khi đã trải qua quá nhiều va vấp trên đường đời, tôi càng thấm thía hơn những nghĩa tình ấy. Chợt nhận ra, mẹ cũng chính là một chiếc nón vĩ đại che chở tôi đến hết cuộc đời…
Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Kenza Layli - một nhân vật hoàn toàn được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, vừa giành giải Hoa hậu AI. Người đẹp ảo này vốn có sức ảnh hưởng về mảng phong cách sống, thu hút lượng người theo dõi đông đảo trên Instagram, TikTok.
Vòng xòe nở hoa

Vòng xòe nở hoa

Đến Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ, bà không tin là trong đời mình, có ngày lại được tự tay thắp hương lên mộ những vị anh hùng dân tộc...
Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tôi lớn lên, cảm giác như không gian nhỏ hẹp đi. Cái man mác buồn bơ vơ của ngày nhỏ cũng không còn nữa. Thiếu thốn qua đi, kỷ niệm không còn nguyên sơ nữa...
Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Đêm tàn dần. Bình minh bắt đầu lên từ phía bên kia thành phố. Huyên đi qua một đêm thức trắng, kỷ niệm chầm chậm trôi trong đầu như một cuốn phim...
Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Sau mỗi lần trời mưa, tôi thường có thói quen ngồi ở một chỗ nào đó thật cao để đón lấy cái hừng nắng đầu tiên. Cái hừng nắng trông non nớt mà lại vô cùng mạnh mẽ...
Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Thủ đô Vienna của Áo một lần nữa được “xướng tên” là thành phố đáng sống nhất trên thế giới, theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan nghiên cứu kinh tế thuộc tập đoàn dịch vụ thông tin và truyền thông toàn cầu The Economist, trong đó có báo The Economist.
Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh khẳng định ‘khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông’, mà bắt đầu từ chính triết lý, văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức…