Tạp chí Cộng sản chúc tết Đồn Biên phòng Lạch Kèn và tặng quà cho ngư dân

(Baohatinh.vn) - Sáng 5/1, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản do PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm trưởng đoàn phối hợp với BĐBP Hà Tĩnh và các nhà tài trợ tổ chức chúc tết, tặng quà cho Đồn Biên phòng Lạch Kèn và các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở Nghi Xuân.

Tạp chí Cộng sản chúc tết Đồn Biên phòng Lạch Kèn và tặng quà cho ngư dân

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng và các nhà tài trợ là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công ty Á Châu.

Tại Đồn Biên phòng Lạch Kèn, đoàn đã tổ chức chương trình “Tết ấm yêu thương, mừng xuân ơn Đảng” và trao tặng 84 suất quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Xuân Thành, Xuân Hội, Cương Gián, Xuân Liên, Xuân Yên. Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt, 1 cờ tổ quốc, 1 ảnh Bác Hồ và một số bánh kẹo, gia vị.

Ngoài ra, đoàn cũng đã trao phần quà trị giá 12 triệu đồng cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị vui tết, đón xuân.

Tạp chí Cộng sản chúc tết Đồn Biên phòng Lạch Kèn và tặng quà cho ngư dân
Tạp chí Cộng sản chúc tết Đồn Biên phòng Lạch Kèn và tặng quà cho ngư dân

Đoàn tặng quà cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên phòng tuyến biển Nghi Xuân

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn chúc bà con ngư dân sức khỏe dồi dào, đón năm mới với nhiều thắng lợi. Đồng thời mong muốn, sang năm mới, bà con ngư dân sẽ tiếp đầu tư tàu thuyền, ngư cụ, cùng nhau đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất trên biển.

Tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, có ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương, trở thành những “cột mốc sống”, những “cột mốc di động" trên biển.

Tạp chí Cộng sản chúc tết Đồn Biên phòng Lạch Kèn và tặng quà cho ngư dân

... và tặng quà cho Đồn Biên phòng Lạch Kèn

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cũng bày tỏ sự biết ơn đối với sự hy sinh thầm lặng của những người chiến sỹ biên phòng trong việc giữ vững bình yên cho quê hương, đất nước; đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới, nhất là trong dịp tết, CBCS Đồn Biên phòng Lạch Kèn tiếp tục chắc tay súng, bám địa bàn, cùng với ngư dân bảo vệ vùng trời, vùng biển của quê hương.

Được biết, trong dịp này, Tạp chí Cộng sản và các nhà tài trợ đã phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đến chúc tết, động viên, tặng quà 3 đồn Biên phòng (Kỳ Khang, Thiên Cầm, Lạch Kèn) và 250 suất cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở các xã biên phòng tuyến biển.

Chủ đề Từ thiện - nhân đạo

Đọc thêm

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!