Thăm Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót

(Baohatinh.vn) - Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót ở xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là nơi tưởng nhớ người con ưu tú của dân tộc, một địa chỉ đỏ mang đậm giá trị giáo dục sâu sắc.

bqbht_br_img-3341-copy.jpg
Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót được xây dựng trên nền của ngôi nhà cũ nơi ông sinh ra và lớn lên ở thôn Vĩnh Phú (xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên). Công trình được khởi công tháng 2/2024 do Bộ TN&MT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, UBND huyện Cẩm Xuyên kêu gọi, huy động các nguồn lực xã hội hóa với tổng số tiền khoảng 25 tỷ đồng.
bqbht_br_img-3385-copy.jpg
Nhà tưởng niệm được xây dựng rộng 58 m², kiến trúc 2 tầng, 8 mái, kết cấu gỗ truyền thống, bên trong có 3 gian thờ, gian chính thờ Anh hùng Phan Đình Giót, phía trên treo đại tự “Vì nước hy sinh”.
bqbht_br_img-3318-copy.jpg
Ngày 4/3/2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 474/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà tưởng niệm Phan Đình Giót. Qua đó, giúp địa phương làm tốt hơn công tác bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị di sản. Đồng thời, khẳng định giá trị văn hóa, lịch sử của công trình, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân trên địa bàn Hà Tĩnh.
bqbht_br_img-3316-2-copy.jpg
Trong khuôn viên nhà tưởng niệm còn có nhà lưu niệm rộng 75 m². Bên trong lưu giữ tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót.
bqbht_br_img-3269-copy.jpg
Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót không chỉ là nơi để tưởng nhớ người con ưu tú của dân tộc mà còn là một địa chỉ đỏ mang đậm giá trị giáo dục sâu sắc. Đến đây, mỗi người đều có cơ hội được sống lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng của dân tộc, cảm nhận rõ ràng tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí chiến đấu kiên cường và sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh.
Anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót sinh năm 1922 tại thôn Vĩnh Yên (nay là Vĩnh Phú), xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên. Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, ông sớm tham gia cách mạng và gia nhập QĐND Việt Nam năm 1950. Trải qua nhiều chiến dịch lớn như: Trung Du, Hòa Bình, Tây Bắc, ông luôn thể hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót sinh năm 1922 tại thôn Vĩnh Yên (nay là Vĩnh Phú), xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên. Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, ông sớm tham gia cách mạng và gia nhập QĐND Việt Nam năm 1950. Trải qua nhiều chiến dịch lớn như: Trung Du, Hòa Bình, Tây Bắc, ông luôn thể hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngày 13/3/1954, trong trận đánh cứ điểm Him Lam mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ, Phan Đình Giót bị thương nhiều lần nhưng vẫn kiên cường chiến đấu. Khi thấy hỏa lực địch từ lô cốt số 3 gây tổn thất lớn cho quân ta, ông đã dũng cảm lao mình lấp lỗ châu mai, giúp đồng đội xông lên tiêu diệt cứ điểm.
Ngày 13/3/1954, trong trận đánh cứ điểm Him Lam mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ, Phan Đình Giót bị thương nhiều lần nhưng vẫn kiên cường chiến đấu. Khi thấy hỏa lực địch từ lô cốt số 3 gây tổn thất lớn cho quân ta, ông đã dũng cảm lao mình lấp lỗ châu mai, giúp đồng đội xông lên tiêu diệt cứ điểm.
bqbht_br_img-3287-2-copy.jpg
Hành động "lấy thân mình lấp lỗ châu mai" của ông trở thành một biểu tượng bất tử về lòng dũng cảm, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” mãi mãi ngời sáng, khơi dậy trong mỗi người niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.
bqbht_br_img-3299-copy.jpg
Bà Phan Thị Nhữ (SN 1954) - cháu gái ruột của Anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót bồi hồi chia sẻ: "Mỗi lần nhìn lên di ảnh bác, lòng tôi lại trào dâng niềm tự hào. Bác đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, cho chúng cháu có được cuộc sống hòa bình ngày hôm nay. Tấm gương anh dũng của bác, đặc biệt là hành động lấy thân mình lấp lỗ châu mai mãi mãi là niềm tự hào, là bài học sâu sắc cho bao thế hệ mai sau".
bqbht_br_img-3354-copy.jpg
Bà Nhữ là người đang trực tiếp hương khói, trông nom tại nhà tưởng niệm. "Tôi ở đây, mỗi ngày quét dọn, chăm sóc từng bức ảnh, tư liệu của bác, cũng là để góp một phần nhỏ bé giữ gìn những ký ức thiêng liêng này. Mong rằng, những câu chuyện về bác sẽ còn mãi được kể, để thế hệ sau này luôn nhớ về những người đã làm nên lịch sử" - bà Nhữ xúc động.
bqbht_br_img-8624-copy.jpg
Thông qua những hình ảnh và câu chuyện được trưng bày, Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót đã giúp các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về giá trị của độc lập, tự do, về những mất mát và hy sinh to lớn mà dân tộc ta đã trải qua để giành được hòa bình. Đây là nguồn tư liệu quý giá góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống cao đẹp, khơi dậy khát vọng cống hiến và xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.

Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót không chỉ là niềm tự hào của riêng xã Cẩm Quan mà còn là một địa chỉ đỏ có ý nghĩa giáo dục sâu sắc cho các thế hệ của cả nước. Địa phương luôn trăn trở với trách nhiệm gìn giữ hồn thiêng sông núi, phát huy giá trị lịch sử vô giá của nơi này. Đây chính là cầu nối để thế hệ trẻ hôm nay thấu hiểu sự hy sinh anh dũng của người con ưu tú.

Ông Phạm Văn Thành - Chủ tịch UBND xã Cẩm Quan

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...