Tháng 7, muôn trái tim hướng về Đồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Hành trình về nguồn tháng 7 lại đưa du khách khắp mọi miền Tổ quốc trở về với ngã ba huyền thoại ở Hà Tĩnh để bày tỏ lòng tri ân với các anh hùng liệt sỹ và rưng rưng nghiêng mình bên “10 bông hoa Đồng Lộc”...

Tháng 7, muôn trái tim hướng về Đồng Lộc

Hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, 52 năm Chiến thắng Đồng Lộc, hàng vạn du khách lại trở về thắp nén hương thơm kính viếng các hương hồn liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh).

Tháng 7, muôn trái tim hướng về Đồng Lộc

Từng dòng người nối tiếp nhau đến viếng các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh ở “tọa độ chết” năm xưa.

Tháng 7, muôn trái tim hướng về Đồng Lộc

Trong những dòng người ấy có nhiều đồng chí, đồng đội từng “vào sinh ra tử” trên mảnh đất này.

Tháng 7, muôn trái tim hướng về Đồng Lộc

Họ rưng rưng ngắm nhìn từng khuôn mặt đồng đội - các liệt nữ anh hùng...

Tháng 7, muôn trái tim hướng về Đồng Lộc

... và xúc động ôn lại những kỷ niệm của một thời “hoa lửa”...

Tháng 7, muôn trái tim hướng về Đồng Lộc

Những giọt nước mắt tri ân, lòng tiếc thương vô hạn...

Tháng 7, muôn trái tim hướng về Đồng Lộc

... và cả niềm tự hào, niềm tin mãnh liệt...

Tháng 7, muôn trái tim hướng về Đồng Lộc

Những người trẻ may mắn được sinh ra và sống trong một đất nước hòa bình, độc lập trong những ngày này cũng hướng về vùng đất thiêng với bao cảm xúc tự hào, biết ơn...

Tháng 7, muôn trái tim hướng về Đồng Lộc

... để từ đó ra sức học tập, cống hiến, rèn luyện, xứng đáng là người chủ tương lai của đất nước.

Theo BQL Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, từ đầu tháng 7 tới nay, BQL đã đón 60.000 lượt du khách. Trung bình mỗi ngày đón 3.000 lượt khách. Ngày cao điểm (thứ 7, Chủ nhật) đón từ 4.000 - 5.000 lượt.

Tháng 7, muôn trái tim hướng về Đồng Lộc

Bà Dương Thị Tỉnh (70 tuổi, trú tại thôn Đồng Thanh, xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: Nhân ngày 27/7, tôi đến thắp hương cho 10 nữ anh hùng cùng các liệt sỹ để kể cho các con cháu về lịch sử hào hùng của dân tộc. Quê hương đau thương trong chiến tranh nay yên bình, xanh tươi, giàu đẹp cũng nhờ sự hi sinh anh dũng của các thế hệ đi trước nên các con, các cháu càng phải cố gắng hơn nữa trong học tập, rèn luyện để xây dựng đất nước”.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Ấn tượng cụm dân cư sinh thái Khe Enh

Ấn tượng cụm dân cư sinh thái Khe Enh

Từ khi có cụm dân cư sinh thái, Nhân dân thôn Hợp Lý, xã Hương Minh (Vũ Quang, Hà Tĩnh) thêm đoàn kết và gắn bó với nhau hơn trong xây dựng nông thôn mới (NTM).
Nghìn năm sau nhớ Lê Khôi

Nghìn năm sau nhớ Lê Khôi

Như những con sóng biển điệp trùng, dẫu đã 578 năm trôi qua nhưng tấm lòng thành kính tri ân Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi vẫn thao thiết trong lòng người Hà Tĩnh.
3h sáng, đi chợ cá Cồn Gò

3h sáng, đi chợ cá Cồn Gò

Chợ cá Cồn Gò (xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) không chỉ là địa điểm buôn bán hải sản tươi ngon bậc nhất ở Hà Tĩnh mà còn là nơi trải nghiệm du lịch đầy thú vị.
Trải nghiệm câu cá vược trên sông Lam

Trải nghiệm câu cá vược trên sông Lam

Đối với nhiều người dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), câu cá vược trên sông Lam không những mang lại lợi ích kinh tế mà còn là thú vui tao nhã khi hoà mình vào thiên nhiên, sông nước.
Tháng Năm giữa khung trời xứ Nghệ

Tháng Năm giữa khung trời xứ Nghệ

Về thăm Làng Sen quê Bác trong sắc nắng của khung trời xứ Nghệ, từng cảnh sắc quê hương, từng kỷ vật liên quan đến vị Cha già dân tộc dần hiện lên thật gần gũi, thân thương.
Thăm “đảo khỉ” giữa Vườn Quốc gia Vũ Quang

Thăm “đảo khỉ” giữa Vườn Quốc gia Vũ Quang

Hàng chục cá thể khỉ quý hiếm thuộc các loài khỉ mốc, khỉ vàng, khỉ mắt đỏ, khỉ đuôi lợn… đang được bảo tồn tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho thấy nơi đây xứng đáng là trung tâm đa dạng sinh học bậc nhất Việt Nam
Vì sao tôi chọn biển Hà Tĩnh?

Vì sao tôi chọn biển Hà Tĩnh?

Cái tình cảm ấm áp, chân chất của người kinh doanh du lịch với du khách là lý do mà tôi mãi thêm yêu biển Hà Tĩnh quê mình.