Thành tích ấn tượng của đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý

(Baohatinh.vn) - Với 2 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, đội tuyển Địa lý Hà Tĩnh đã khép lại mùa thi học sinh giỏi quốc gia đầy ấn tượng khi tiếp tục giữ vững chuỗi thành tích 100% học sinh dự thi đạt giải.

Chân dung 2 nữ sinh giải nhất quốc gia

Quyết tâm vượt lên chính mình là yếu tố giúp Nguyễn Thị Thu Hiền, lớp 12 Địa - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tiếp tục giành cú đúp giải nhất sau 2 mùa thi học sinh giỏi quốc gia.

Hiền chia sẻ: “Cho đến tận bây giờ, cảm giác của em vẫn là niềm vui, hạnh phúc, bởi đạt được thành tích đã khó, nhưng giữ vững thành tích lại càng khó hơn. Em đã nỗ lực rất nhiều, nhưng quá trình làm bài em cũng chưa thực sự hài lòng nên khi các bạn thông báo có kết quả, em không dám xem, thậm chí còn không nhớ số báo danh của mình. Thế nhưng, niềm vui dường như vỡ òa khi em đã nhận được kết quả như mong muốn”.

bqbht_br_11.jpg
Nguyễn Thị Thu Hiền (bên trái) và Nguyễn Thị Khánh Chi đã xuất sắc giành giải nhất quốc gia môn Địa lý.

Lần thứ 2 tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của Hiền là nhờ sự động viên của thầy cô và bạn bè. Với em, đây là cả một quá trình cố gắng để vượt lên chính mình, bởi lần đầu tiên tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia vào năm lớp 11, Hiền đã giành giải nhất. Thời gian đầu khi tập trung đội tuyển, áp lực tâm lý từ thành tích đã đạt được khiến em nhiều lúc căng thẳng bởi nỗi lo không giữ được phong độ. Có những đêm Hiền đã khóc một mình. Thế rồi với sự động viên của các cô, bạn bè, Hiền dần bình tĩnh suy nghĩ, cân bằng cảm xúc. Điều thuận lợi của em là có sẵn kiến thức nền và kinh nghiệm làm bài, nên quá trình ôn luyện Hiền dành nhiều thời gian cho việc tiếp cận những kiến thức đổi mới của kỳ thi.

Kết quả tuyệt vời của Hiền trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia vừa qua đã phản ánh những nỗ lực lặng thầm của em trong quyết tâm duy trì, giữ vững phong độ. Kết quả này cũng giúp nữ sinh quê ở Cẩm Quang (Cẩm Xuyên) đến gần hơn với ước mơ trở thành sinh viên ngành sư phạm.

Với Nguyễn Thị Khánh Chi, lớp 11 Địa - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, giải nhất quốc gia ngay từ lần đầu tham gia đội tuyển đã mang đến niềm vui ngoài mong đợi. Đó là món quà ý nghĩa em dành tặng bố mẹ, các cô - những người đã luôn đồng hành, tiếp sức cho em trên hành trình chinh phục đỉnh cao kiến thức.

bqbht_br_13.jpg
Niềm vui của cô, trò đội tuyển quốc gia Địa lý.

Khánh Chi chia sẻ: “Được lọt vào danh sách đội tuyển chính thức tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia là một niềm vui đầy bất ngờ, nhưng áp lực về kiến thức, kinh nghiệm khiến thời gian đầu em bắt nhịp chưa tốt. Những ngày đó, mẹ, các cô và anh chị em trong đội tuyển đã luôn bên em, động viên, hỗ trợ em rất nhiều. Quyết tâm không phụ sự kỳ vọng và tình cảm của mọi người là động lực để em luôn nỗ lực học hỏi”.

Lần đầu tham gia kỳ thi, Khánh Chi xác định đây là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm, tích lũy kiến thức nên em không cảm thấy áp lực. Có lẽ, chính tâm lý thoải mái đã giúp Khánh Chi phát huy được năng lực, kiến thức trong quá trình làm bài. Giải nhất ngay trong lần xuất quân là thành tích đáng tự hào ghi nhận những nỗ lực không ngưng nghỉ của cô nữ sinh lớp 11 quê ở vùng biển cửa Thạch Kim (Thạch Hà).

Thành tích đáng tự hào

Khép lại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia với tỷ lệ 100% học sinh dự thi đạt giải, trong đó có 2 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, đội tuyển Địa lý Hà Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra. Vị trí dẫn đầu trong các đội tuyển về số lượng, chất lượng giải của đội vẫn tiếp tục được giữ vững bằng thành tích đáng tự hào của cô và trò trong suốt những tháng ngày nỗ lực tích lũy kiến thức.

bqbht_br_14.jpg
Sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, ngành, của nhà trường là động lực để giáo viên, học sinh đội tuyển không ngừng cố gắng.

Cô Trần Thị Tố Uyên - giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, chủ nhiệm đội tuyển Địa lý cho biết: “Vậy là mục tiêu cô trò đề ra đã đạt được như mong ước. Đây là kết quả tuyệt vời ghi nhận những nỗ lực của các em trong hành trình vượt lên chính mình. Chúng tôi rất tự hào về các em”.

Trong 10 thành viên đội tuyển năm nay, có 5 học sinh lớp 11, 5 học sinh lớp 12. Trong đó, có 2 em đến từ các trường không chuyên là Trường THPT Nguyễn Đổng Chi và Nguyễn Trung Thiên (Thạch Hà). Mỗi thành viên một tính cách khác nhau, có nhiều em hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng, khi cùng nhau hội tụ nơi “tổ ấm” đội tuyển Địa lý, tất cả đều chung một mục đích, quyết tâm, hỗ trợ, động viên cùng nhau học tập để đạt được kết quả tốt nhất.

Em Nguyễn Thị Diễm Quỳnh – lớp 11A7, Trường THPT Nguyễn Trung Thiên (Thạch Hà) cho biết: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên trong suốt quá trình học tập, em luôn được sự động viên, giúp đỡ của các thầy cô giáo trong trường. Được gọi tên vào đội tuyển chính thức, em rất vui và tự hào, đồng thời cũng tự nhủ, sẽ luôn cố gắng. Giải ba trong lần đầu ra quân không chỉ là một sự trải nghiệm tuyệt vời mà cũng là món quà em dành để tri ân các thầy cô”.

bqbht_br_12.jpg
Kết quả tuyệt vời của các em được làm nên từ những tháng ngày nỗ lực tích lũy kiến thức.

Những tháng ngày miệt mài đèn sách của tất cả các thành viên trong đội đã đơm hoa, kết trái. Phía sau những thành tích đáng tự hào của các em là những miệt mài, tâm huyết của đội ngũ giáo viên trong việc chăm lo bồi dưỡng về kiến thức, sức khỏe, tâm lý cho học sinh.

Em Dương Quốc Bảo - lớp 12 Địa cho biết: “Năm trước em đã đạt giải ba nên năm nay bước vào kỳ thi em cũng áp lực lắm. Nhưng sự động viên của các cô, đặc biệt là cô chủ nhiệm đội tuyển đã giúp em tự tin hơn. Tình cảm, sự quan tâm ấm áp ấy đã giúp cả đội vững tin bước vào kỳ thi với mục tiêu chiến thắng chính mình như các thầy cô từng mong muốn. Và em cũng đã cải thiện được thứ hạng bằng kết quả giải nhì”.

Năm nay là năm đầu tiên kỳ thi thực hiện theo chương trình đổi mới. Để trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh, các giáo viên bộ môn đã hết sức vất vả trong quá trình xây dựng kế hoạch học tập, ôn luyện, cập nhật tài liệu cho cả nhóm... Trong khi đó, thời gian thi sớm hơn, khối lượng kiến thức nhiều hơn nên cô trò đã rất áp lực khi phải "chạy đua" với thời gian. Nhưng bù lại, năng lực của các em khá đồng đều và có quyết tâm cao, đó là yếu tố quan trọng để các em làm nên "chiến thắng".

Khép lại những chuỗi ngày miệt mài tích lũy kiến thức, các thành viên trong đội tuyển Địa lý đã có những trải nghiệm đáng nhớ trong kỳ thi. Sau những áp lực, căng thẳng, những nỗi lo lắng bất an và cả những giọt nước mắt, các em đã nhận được phần thưởng xứng đáng. Đó là nền tảng, là bước khởi đầu tuyệt vời để các em có thêm tự tin hướng đến những mục tiêu mới.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Sốt ruột vì chưa mua được sách cho con khi khai giảng cận kề

Sốt ruột vì chưa mua được sách cho con khi khai giảng cận kề

Nguồn sách giáo khoa tại Hà Tĩnh hiện mới chỉ đáp ứng khoảng 80%, sách bài tập chưa đáp ứng đủ nhu cầu khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Ngành chuyên môn cam kết sẽ cung ứng đủ 100% sách giáo khoa trước ngày khai giảng, đồng thời khẳng định sách bài tập chỉ mang tính bổ trợ, không phải là tài liệu bắt buộc.
Náo nức mùa tựu trường

Náo nức mùa tựu trường

Những ngày này, khắp các ngôi trường trên mọi miền quê Hà Tĩnh đã rực rỡ cờ hoa, băng rôn chào đón năm học mới. Hàng vạn học sinh náo nức bước vào mùa tựu trường. Phía sau niềm vui ấy, thầy cô cũng đang tất bật trong những ngày chuẩn bị không ngơi nghỉ cho một năm học với nhiều đổi thay.
Chọn "thủ lĩnh" cho những ngôi trường mới ở Hà Tĩnh

Chọn "thủ lĩnh" cho những ngôi trường mới ở Hà Tĩnh

Việc sắp xếp lại mạng lưới trường học ở Hà Tĩnh đang bước vào một giai đoạn quan trọng - lựa chọn người đứng đầu cho những ngôi trường mới. Đây không chỉ là một đợt bố trí, bổ nhiệm nhân sự, mà còn là bài toán vừa bảo đảm quy định, vừa giữ được niềm tin và sự đồng thuận trong đội ngũ nhà giáo.
Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Năm học mới đang đến, những ngôi trường trên địa bàn Hà Tĩnh cũng bước vào mùa tựu trường đặc biệt khi chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai. Trong mỗi mái trường, sự háo hức xen lẫn quyết tâm; thầy cô, học sinh cùng hướng về phía trước với niềm tin những thay đổi hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới để giáo dục bứt phá, vươn lên.
"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Từ những ngôi trường nội trú ở vùng biên đang dần được hoàn thiện đến hàng trăm tỷ đồng đầu tư nâng cấp trường lớp, Hà Tĩnh đang dồn nguồn lực chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với cơ sở vật chất, bài toán đội ngũ giáo viên cũng được chủ động sắp xếp, tạo nền tảng cho những bước chuyển mới của giáo dục.
Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!