Tiến sỹ Văn học và bảo tàng văn hóa ở làng quê Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Luôn tâm niệm lưu giữ hiện vật quá khứ ngay trên quê hương, Tiến sỹ Văn học Nguyễn Quang Cương (SN 1957) đã cho ra đời Bảo tàng Hoa Cương (thôn Chân Thành, xã Bình An, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Người lưu giữ quá khứ

Tiến sỹ Văn học và bảo tàng văn hóa ở làng quê Hà Tĩnh

Tiến sỹ Văn học Nguyễn Quang Cương từng có 40 năm giảng dạy tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Gặp vị TS. Nguyễn Quang Cương tại thôn Chân Thành, xã Bình An (huyện Lộc Hà) sau rất nhiều lần hẹn, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước “gia tài tinh thần” đồ sộ của ông.

Ngay từ những ngày thơ bé, “báu vật” của cậu học trò quê Lộc Hà Nguyễn Quang Cương chính là những tấm giấy khen đầy tự hào. Nhiều lần thất lạc kỷ vật đã khiến cậu học trò cấp 3 ngày ấy ý thức hơn việc cất giữ kỷ niệm của bản thân.

Tiến sỹ Văn học và bảo tàng văn hóa ở làng quê Hà Tĩnh

Năm 2004, TS. Nguyễn Quang Cương sáng lập Nhà Khuyến học Hoa Cương tại thôn Chân Thành, xã Bình An.

40 năm làm “người lái đò” tại Trường Đại học Quy Nhơn nhưng TS. Cương vẫn luôn đau đáu về ước mơ xây dựng một công trình bảo tồn văn hóa ngay tại quê hương. Năm 2004, ông bỏ ra hàng tỷ đồng để xây dựng Nhà Khuyến học Hoa Cương ở thôn Chân Thành, xã Bình An. Địa điểm này đã trở thành không gian văn hóa cho cả vùng quê.

Với gần 2 vạn đầu sách, nhà khuyến học đã đáp ứng được niềm “khát sách” của người dân và dấy lên phong trào học tập ở xã Bình An cùng các vùng lân cận. Nhà Khuyến học Hoa Cương được Bộ Văn hóa - Thông tin đánh giá là thư viện tốt nhất trong 47 thư viện tư nhân trên cả nước thời bấy giờ.

Tiến sỹ Văn học và bảo tàng văn hóa ở làng quê Hà Tĩnh

Suốt 50 năm, ông dành trọn tâm huyết tìm tòi các hiện vật cổ quý hiếm còn lưu lại trên khắp mọi miền đất nước.

Không chỉ dừng lại ở đó, ông đã dành trọn tâm huyết của mình tìm tòi các hiện vật cổ quý hiếm còn lưu lại trên khắp mọi miền đất nước. Đổ mồ hôi, công sức và cả tiền bạc để tìm kiếm những hiện vật cổ có niên đại hàng trăm triệu năm gắn với đời sống của người Việt, TS. Nguyễn Quang Cương đã từng bước hiện thực hóa giấc mơ của mình.

“Tôi muốn ngược nguồn thời gian để tầm tìm những hiện vật cổ - di sản của quá khứ đang bị mai một. Tôi sợ quá khứ sẽ làm phôi phai, mất bóng những giá trị truyền thống...”- TS. Cương bày tỏ.

Hiện thực giấc mơ bảo tàng văn hóa

Tiến sỹ Văn học và bảo tàng văn hóa ở làng quê Hà Tĩnh

Bảo tàng Hoa Cương nằm sát Quốc lộ 281 (đường 22/12 cũ).

Càng yêu quá khứ, càng vội vã với thời gian, năm 2017, Tiến sỹ Nguyễn Quang Cương cùng vợ là Trần Thị Nguyệt đã bắt tay xây dựng Bảo tàng Hoa Cương từ nhà khuyến học cũ. Đến nay, công trình tâm huyết đã hoàn thành sau hành trình 50 năm tìm kiếm, lưu giữ hiện vật và xây dựng theo các quy định, nghiệp vụ của bảo tàng.

Tháng 7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 3/7/2020 về việc thành lập Bảo tàng Hoa Cương và sẽ được khai trương vào ngày 9/11 sắp tới.

Tiến sỹ Văn học và bảo tàng văn hóa ở làng quê Hà Tĩnh

Quyết định thành lập Bảo tàng Hoa Cương của UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng các hồ sơ về bảo tàng.

Trung tâm bảo tàng có 1.000m2 trưng bày 4.000 hiện vật và 3.700 đầu sách, tài liệu, bút tích, hình ảnh quý hiếm theo 13 chủ đề, phản ánh khá đa diện về truyền thống của người Việt.

Trong số 4.000 hiện vật đã được lập hồ sơ, Bảo tàng Hoa Cương còn là bảo tàng có nhiều kỷ vật đặc biệt quý hiếm như: khối mộc hóa thạch 300 triệu năm, bộ dụng cụ bằng đá thời tiền sử có niên đại trên 4.000 năm cùng hàng ngàn hiện vật cổ xưa có từ thời Lý - Trần - Lê, thời nhà Nguyễn, thời chiến tranh và bao cấp sau này...

TS. Cương cũng đã dành riêng một chủ đề về biển đảo để trưng bày các ngư cụ truyền thống, biểu tượng Hoàng Sa, Trường Sa...

Tiến sỹ Văn học và bảo tàng văn hóa ở làng quê Hà Tĩnh

Thiên về nông nghiệp, nông thôn, Bảo tàng Hoa Cương đã khái quát nhiều phương diện của đời sống người Việt theo dọc chiều lịch sử.

TS. Nguyễn Quang Cương tâm sự: “Điều mong muốn của tôi đó là khách tham quan sẽ được thưởng lãm, soi vào những truyền thống tốt đẹp để từ đó thức tỉnh, sinh dưỡng tình yêu Tổ quốc, quê hương. Hơn hết, tôi còn muốn nơi đây trở thành trường học truyền thống để giáo dục thế hệ trẻ lưu giữ và phát huy tinh hoa của dân tộc”.

Thiên về nông nghiệp, nông thôn, Bảo tàng Hoa Cương đã khái quát nhiều phương diện của đời sống người Việt theo dọc chiều lịch sử, nhất là từ thời nhà Nguyễn đến nay.

Để có hiện vật trưng bày, vị tiến sĩ đã liên hệ với nhiều nhà sử học, nhà nghiên cứu văn hóa trong nước để tham khảo, trợ giúp. Khi hình thành, bảo tàng cũng được trưng bày, xử lý khoa học bởi các cán bộ của Bảo tàng Hà Tĩnh.

Tiến sỹ Văn học và bảo tàng văn hóa ở làng quê Hà Tĩnh

Một trong những hiện vật cổ quý hiếm tại bảo tàng là mộc hóa thạch có niên đại 300 triệu năm.

Ông Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà cho biết: Mỗi hiện vật ở Bảo tàng Hoa Cương là một giá trị văn hóa to lớn không thể đong đếm bằng vật chất. Chúng tôi cũng xác định, Bảo tàng Hoa Cương sẽ trở thành một địa chỉ văn hóa giáo dục truyền thống cội nguồn cho thế hệ trẻ, đồng thời cũng sẽ trở thành một điểm đến du lịch của huyện. UBND huyện sẽ luôn đồng hành cùng TS. Nguyễn Quang Cương để xây dựng bảo tàng trở thành quần thể mang đậm hồn cốt Việt Nam, thu hút đông đảo du khách thập phương.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Kỳ 2: Hành trình về miền di sản và thiên nhiên hùng vĩ

Kỳ 2: Hành trình về miền di sản và thiên nhiên hùng vĩ

Với lợi thế sở hữu nhiều danh thắng, không gian thiên nhiên trong lành cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh phong phú, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên, khám phá và kết nối với những giá trị bền vững.
Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng

Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng

Với chiều dài hơn 137 km, qua nhiều vùng địa hình đa dạng, biển Hà Tĩnh hiện lên như một dải lụa xanh hiền hòa, nơi nắng gió hòa quyện cùng vẻ đẹp hoang sơ, tạo nên sức hút dịu dàng mà khó quên đối với mỗi bước chân du khách.
Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương

Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương

Với không gian được thiết kế hiện đại và trẻ trung, nằm giữa bãi biển lộng gió, Beach Club Thiên Cầm tại Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.
Du lịch biển thiếu nhân lực mùa cao điểm

Du lịch biển thiếu nhân lực mùa cao điểm

Mới đầu mùa du lịch biển, Hà Tĩnh đã đón hàng vạn lượt khách đến nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực.
Cẩm nang du lịch biển Thiên Cầm

Cẩm nang du lịch biển Thiên Cầm

Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được ví như “cung đàn trời” của miền Trung. Ở đó, mỗi con sóng như một thanh âm, vỗ vào bờ tạo nên những giai điệu trầm bổng, bãi biển nên thơ và khoáng đạt, vừa đủ tĩnh để du khách tìm về sau những nhịp sống vội vàng.
Những "mắt biển" đêm ở Cửa Nhượng

Những "mắt biển" đêm ở Cửa Nhượng

Tại làng biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) có một nhịp sống bắt đầu khi mặt trời lặn. Đó là những ngư dân vùng lộng. Họ như là mắt của biển, lặng lẽ viết tiếp tình yêu với biển cả bằng những điều bình dị…
Biển gọi mùa vui

Biển gọi mùa vui

Khi những ngày nắng bắt đầu, biển Hà Tĩnh thức dậy trong vẻ đẹp quyến rũ, bởi những bãi tắm trải dài, cát mịn vàng ôm trọn ngàn lớp sóng trong xanh. Đó cũng là lúc các khu, điểm du lịch rộn ràng chào đón những bước chân du khách gần xa.