'Tổ quốc trong tim': Tái hiện 80 năm lịch sử bằng âm nhạc, hình ảnh, ánh sáng

"Tổ quốc trong tim" không chỉ là một thông điệp nghệ thuật, mà còn là tâm thế của mỗi người Việt Nam. Đó là khi ta hát Quốc ca bằng tất cả niềm tự hào, là khi ta mang theo tinh thần phụng sự đất nước.

Tối 10/8, hơn 50.000 khán giả tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã cùng đặt tay lên trái tim và cùng hòa nhịp ca khúc “Tiến Quân ca” của nhạc sỹ Văn Cao.

Đó là khoảnh khắc xúc động nhất trong chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng các đơn vị phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Đến tham dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

Sân khấu hoành tráng với biểu tượng chữ V, cao 26 mét, như một tuyên ngôn sống động về tình yêu và niềm tự hào của mỗi người con đất Việt dành cho quê hương. (Ảnh: BTC)
Sân khấu hoành tráng với biểu tượng chữ V, cao 26 mét, như một tuyên ngôn sống động về tình yêu và niềm tự hào của mỗi người con đất Việt dành cho quê hương. (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật đơn thuần, mà còn là bản hòa ca của lòng yêu nước kết hợp âm nhạc, trình diễn sân khấu, nghệ thuật phức hợp với chiều sâu của lịch sử và cảm hứng thời đại, cảm xúc cộng đồng.

Chương trình tái hiện những trang sử hào hùng, tôn vinh sự hy sinh của các thế hệ cha anh, và gửi gắm thông điệp về lòng tự tôn dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân. (Ảnh: BTC)
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân. (Ảnh: BTC)

“Tổ quốc trong tim” còn là lời hiệu triệu về bản lĩnh, khí phách và tinh thần đoàn kết của một dân tộc trải qua bao thăng trầm, từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, đến công cuộc xây dựng một Việt Nam hùng cường hôm nay.

“Tổ quốc – hai tiếng thiêng liêng, không chỉ là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, mà còn chứa đựng trong đó truyền thống, văn hoá, lịch sử của dân tộc. Bởi thế, Tổ quốc luôn trong trái tim mỗi người, luôn là niềm tự hào để tiếp nối quá khứ hào hùng, kiến tạo các giá trị nhân văn trong hiện tại, vươn tới tương lai rực rỡ,” ông Lê Quốc Minh nói.

Theo Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, từ thiết kế sân khấu mang hình chữ V biểu tượng cho “Việt Nam-Chiến thắng” cho đến những hình tượng thiêng liêng như lá Cờ đỏ Sao vàng tung bay, đoàn quân sải bước uy nghiêm mạnh mẽ, hay các lát cắt phi thời gian tái hiện lịch sử... tất cả đều được dàn dựng công phu với mong muốn khơi gợi niềm tự hào, gắn kết hàng triệu trái tim người Việt Nam trong và ngoài nước.

Các khán giả hòa chung bầu không khí tự hào. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các khán giả hòa chung bầu không khí tự hào. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

“Chúng tôi tin rằng âm nhạc là ngôn ngữ của tâm hồn, kết nối các thế hệ, là cách thức hiệu quả để kể lại câu chuyện đất nước một cách dung dị, chân phương mà sâu sắc,” ông Lê Quốc Minh khẳng định.

Chương trình quy tụ khối đội ngũ quân đội nhân dân Việt Nam, cùng hàng trăm nghệ sỹ, diễn viên, vận động viên, thiếu nhi cùng các ban nhạc, dàn hợp xướng…

“Tổ quốc trong tim” gồm ba chương như ba lát cắt cảm xúc tái hiện dòng chảy 80 năm lịch sử bằng âm nhạc, hình ảnh và ánh sáng để cùng sống lại, cảm nhận và khắc ghi hai từ thiêng liêng: Tổ quốc.

Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương và ca sỹ Tùng Dương biểu diễn trong chương trình. (Ảnh: BTC)
Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương và ca sỹ Tùng Dương biểu diễn trong chương trình. (Ảnh: BTC)

Chương 1: Dáng hình đất nước gồm các ca khúc “Mười chín tháng tám-Đoàn vệ quốc quân-Đường chúng ta đi,” “Làng tôi-Ngày mùa,” “Hò kéo pháo-Đường lên phía trước,” “Mẹ yêu con.”

Chương 2: Giai điệu tự hào gồm các ca khúc “Giai điệu tự hào,” “Viết tiếp câu chuyện hoà bình,” “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng-Bác Hồ người cho em tất cả.”

Chương 3: “Tổ quốc trong tim gồm các ca khúc “Tôi yêu Việt Nam,” “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam,” “Bèo dạt mây trôi-Bài ca Đất phương Nam-Em trong mắt tôi,” “Một vòng Việt Nam.”

“Tổ quốc trong tim” là một buổi hòa nhạc quốc gia dành tặng cho Nhân dân, là lời chào nồng ấm từ Hà Nội, từ Việt Nam, gửi đến bạn bè quốc tế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
“Tổ quốc trong tim” là một buổi hòa nhạc quốc gia dành tặng cho Nhân dân, là lời chào nồng ấm từ Hà Nội, từ Việt Nam, gửi đến bạn bè quốc tế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chương trình khép lại với bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng,” một lần nữa, hàng vạn khán giả lại đồng thanh hòa nhịp ca khúc của nhạc sỹ Phạm Tuyên và màn bắn pháo hoa rực rỡ.

Các phần trình diễn quy tụ dàn nghệ sỹ gạo cội và các nghệ sỹ trẻ hàng đầu Việt Nam: Nghệ sỹ Nhân dân Thu Huyền, Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương, các ca sỹ Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Noo Phước Thịnh, Hà Lê, Thanh Duy, Suboi, nhóm Oplus…

Khán giả đã được chào đón các quân nhân thuộc Trường Sỹ quan Lục quân 1, những chiến sỹ đã đại diện cho các lực lượng vũ trang Việt Nam tham gia diễu binh trong Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Quảng trường Đỏ (Nga) dịp tháng Năm vừa rồi.

Màn diễu hành của các quân nhân thuộc Trường Sỹ quan Lục quân 1. (Ảnh: BTC)
Màn diễu hành của các quân nhân thuộc Trường Sỹ quan Lục quân 1. (Ảnh: BTC)

Đặc biệt, các gương mặt thể thao tiêu biểu đã đưa hình ảnh Việt Nam tỏa sáng trên các đấu trường quốc tế cũng có mặt, giao lưu cùng khán giả. Đó là Lê Văn Công – vận động viên đầu tiên của thể thao người khuyết tật Việt Nam giành được huy chương ở Paralympic Paris 2024; Nguyễn Thị Ánh Viên – “tiểu tiên cá” của bơi lội Việt Nam, biểu tượng của sự bền bỉ và chinh phục; Nguyễn Quang Hải – người đã ghi dấu ấn lịch sử cho bóng đá nước nhà bằng những khoảnh khắc khó quên; vận động viên Karate Nguyễn Ngọc Trâm – chủ nhân tấm huy chương vàng ASIAD 19 và vô địch châu Á 2025; xạ thủ Phạm Quang Huy - vận động viên đầu tiên của Việt Nam đoạt Huy chương vàng bộ môn bắn súng tại ASIAD./.

Đơn vị tổ chức: Báo Nhân Dân; Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Sáng tạo nghệ thuật và Sự kiện Sun Bright
Đơn vị phối hợp thực hiện: Các sở, ngành của Thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan.
Giám đốc Dự án: Phạm Thị Hằng
Tổng đạo diễn: Đặng Lê Minh Trí
Giám đốc âm nhạc: Nguyễn Hữu Vượng

vietnamplus.vn

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Đọc thêm

Vườn cam 'như phim' ở Mộc Châu

Vườn cam 'như phim' ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu bước vào mùa cam chín vàng rực rỡ, hương thơm đặc trưng cuốn hút. Những vườn cam vào vụ thu hoạch, trở thành điểm đến đầy sức hút đối với du khách.
Podcast truyện ngắn: Bánh ngào mật gừng

Podcast truyện ngắn: Bánh ngào mật gừng

Đông về, gió lạnh nhưng bếp lửa yêu thương luôn ấm. Câu chuyện “Bánh ngào mật gừng” là câu chuyện về tình mẹ con, về sự trưởng thành và biết nói lời cảm ơn...
Podcast tản văn: Ngọn khói chiều đông

Podcast tản văn: Ngọn khói chiều đông

Ngọn khói chiều đông không chỉ là hình ảnh của hiện tại mà còn là sợi dây nối liền quá khứ. Dù cuộc sống đã có nhiều đổi thay, nhưng ký ức về làn khói lam vẫn còn vẹn nguyên trong tâm tưởng.
Podcast Bút ký "Người hóa thành sóng"

Podcast Bút ký "Người hóa thành sóng"

Bút ký “Người hóa thành sóng”ta được nghe tiếng thì thầm của lịch sử và cảm nhận hòa bình được viết bằng nhịp sóng không bao giờ nghỉ của những người đã nằm lại nơi rừng nước mặn.
Có Vịnh Tiên, vì sao phải bay đến Dubai, Monaco, Maldives?

Có Vịnh Tiên, vì sao phải bay đến Dubai, Monaco, Maldives?

Những “kinh đô du lịch, nghỉ dưỡng” như Dubai, Monaco hay Maldives - nơi giới thượng lưu Việt mỗi năm phải chi bộn tiền để ghé thăm - sẽ trở thành lựa chọn thứ yếu khi Vịnh Tiên (Vinhomes Green Paradise) xuất hiện.
Podcast truyện ngắn: Đôi mắt thiên thần

Podcast truyện ngắn: Đôi mắt thiên thần

Khi mùa đông phủ lên vạn vật một sắc lạnh mỏng manh, đó cũng là lúc con người dễ nhận ra hơi ấm đến từ những điều nhỏ bé nhất. Đó là câu chuyện về em bé Nhi – một thiên thần nhỏ đang chống chọi với bệnh tật, nhưng lại mang trong mình một nguồn sáng kỳ diệu...
Trang nghiêm Lễ giỗ Đức thánh Hoàng Mười

Trang nghiêm Lễ giỗ Đức thánh Hoàng Mười

Lễ giỗ Đức thánh Hoàng Mười tại đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) được tổ chức trang nghiêm, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá đặc sắc của dân tộc.
Giao lưu văn nghệ chào mừng Quốc khánh nước bạn Lào

Giao lưu văn nghệ chào mừng Quốc khánh nước bạn Lào

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Tình Việt - Lào” do Công ty CP Cảng Quốc tế Lào – Việt phối hợp với Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức nhằm tôn vinh tình hữu nghị và hợp tác chiến lược giữa 2 đất nước nhân dịp Quốc khánh CHDCND Lào.
Phan Kính - ngôi sao Bắc đẩu trời Nam

Phan Kính - ngôi sao Bắc đẩu trời Nam

Thám hoa Phan Kính, tự Dĩ Trực, hiệu Tĩnh Trai, sinh ngày 11/11 năm Ất Mùi (tức ngày 6/12/1715), tại thôn Vĩnh Gia, xã Lai Thạch, huyện La Giang (nay là xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh).
Podcast truyện ngắn: Sự sống diệu kỳ

Podcast truyện ngắn: Sự sống diệu kỳ

Trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi ta sẽ phải đối mặt với những khó khăn, vất vả, những mất mát hi sinh. Dù vậy, chúng ta hãy luôn giữ vững niềm tin, hy vọng vào cuộc sống.
Podcast Tản văn: Gió lạnh đầu đông

Podcast Tản văn: Gió lạnh đầu đông

Đông về luôn mang theo những rung cảm rất riêng, khiến ta muốn tìm về những khoảng không gian ấm áp của tình thân, gợi nhắc trong ta về những kỷ niệm xưa cũ với bao nỗi nhớ.