Trước giờ khai mạc Liên hoan Ca trù toàn quốc 2018 tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sẵn sàng cho Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2018 sẽ chính thức khai mạc tại Hà Tĩnh tối nay (1/11), các đoàn nghệ thuật đã bắt đầu hội tụ tại Hà Tĩnh mang theo nhiều màu sắc, hy vọng về sự phát triển của ca trù trong tương lai.

Trước giờ khai mạc Liên hoan Ca trù toàn quốc 2018 tại Hà Tĩnh

Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2018 còn nhằm bổ sung, xây dựng hồ sơ trình UNESCO đưa ca trù ra khỏi danh mục "cần phải bảo vệ khẩn cấp".

Ca nương Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Chủ nhiệm CLB Ca trù Xuân Đỉnh: Mang đến liên hoan chương trình đậm tính cổ

Đã từng tham gia nhiều liên hoan ca trù toàn quốc trong vai trò là một ca nương và lần liên hoan nào cũng mang lại nhiều điều bổ ích nên tôi rất hào hứng. Đây không chỉ là dịp để chúng tôi trình diễn những cái hay, cái độc đáo của mình mà còn là dịp để tiếp cận, học hỏi nét độc đáo của ca trù ở các tỉnh, thành khác.

Trước giờ khai mạc Liên hoan Ca trù toàn quốc 2018 tại Hà Tĩnh

Nghệ nhân Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - CLB Ca trù Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm – TP Hà Nội

Chương trình của chúng tôi tại liên hoan lần này có dung lượng 45 phút, trong đó có 4 bài cổ và 2 bài tự biên, được hát phá cách. Tuy nhiên, kể cả 2 bài tự biên ca ngợi tướng công Nguyễn Công Trứ và cố nghệ nhân Quách Thị Hồ thì chất liệu, lời hát cũng đậm tính cổ đặc trưng của ca trù. Tôi mong rằng, qua kỳ liên hoan, cái hay, cái đẹp của ca trù sẽ được phát huy hơn nữa, ca trù ở các tỉnh sẽ hoạt động mạnh mẽ, thường xuyên để các giá trị của di sản được gìn giữ và phát triển.

Ông Nguyễn Huy Quỳnh – Trưởng đoàn Nghệ thuật ca trù tỉnh Thái Bình: Mong muốn học thêm nhiều cách làm hay

Trước giờ khai mạc Liên hoan Ca trù toàn quốc 2018 tại Hà Tĩnh

Trưởng đoàn nghệ thuật ca trù Thái Bình Nguyễn Huỳ Quỳnh: Mong muốn học hỏi được nhiều kinh nghiệm nhằm phát triển phong trào hát ca trù ở Thái Bình

Thái Bình không phải là cái nôi của ca trù, nghệ thuật này có ở đất Thái Bình là nhờ công của tướng công Nguyễn Công Trứ. Trước đây, ca trù chỉ được hát ở Tiền Hải (nơi cụ Nguyễn Công Trứ giúp dân khai khẩn, mở rộng đất đai), nhưng từ năm 2010 đến nay, ca trù ở Thái Bình được khôi phục và phát triển khá mạnh mẽ. Tuy nhiên, phong trào này vẫn chưa thực sự có hướng đi cụ thể nên chưa thu hút được giới trẻ.

Tham gia liên hoan lần này chúng tôi giới thiệu với khán giả 4 thể cách được hát trong không gian cửa đình. Chúng tôi cũng mong muốn được tiếp cận với nhiều nét độc đáo của loại hình này từ các vùng miền khác, nhất là những cách làm hay nhằm nhân rộng trong toàn tỉnh.

Kép đàn Trần Văn Đài – Đoàn Nghệ thuật ca trù Hà Tĩnh: Liên hoan sẽ là động lực để các ca nương, kép đàn trẻ phát triển toàn diện hơn

Trước giờ khai mạc Liên hoan Ca trù toàn quốc 2018 tại Hà Tĩnh

Kép đàn Trần Văn Đài: Là một kép đàn ca trù, cần phải nắm vững các khổ trống, khổ đàn và các thể phách

Ca trù, sau khi được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp, đã có sự trở lại khá mạnh mẽ trong đời sống. Ở Hà Tĩnh cũng như nhiều tỉnh thành, đội ngũ ca nương, kép đàn ngày càng phát triển và có trình độ, chuyên môn tốt. Tuy nhiên, đội ngũ ca nương và kép đàn có thể trình bày được hết các thể cách của ca trù thì chưa nhiều, họ chủ yếu chỉ hát và biểu diễn theo thế mạnh của địa phương cũng như của cá nhân mình.

Liên hoan lần này, ngoài việc cho tự do lựa chọn thể cách thì phần thi tài năng, với việc phải bốc thăm để hát theo thể cách bất kỳ đã đặt ra một yêu cầu mới, đó là buộc các ca nương đăng ký phần thi này phải nhuần nhuyễn tất cả các thể cách. Kép đàn cũng phải thuần thục các thể cách để có thể đệm đàn cho ca nương. Bởi vậy, liên hoan lần này chính là động lực để ca nương, kép đàn trẻ chú trọng rèn luyện, học tập, phát triển toàn diện hơn.

(Thực hiện)

Đọc thêm

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.