Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà gia đình chính sách, người có công

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng mong muốn các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ để động viên con cháu học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), chiều ngày 24/7, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công ở xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà.

Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà cho: bà Trần Thị Dạ (SN 1930, ở thôn Hà Ân) - vợ liệt sĩ; ông Tô Văn Thọ (SN 1960, ở thôn Tân Phú) - bệnh binh 1/4; ông Phan Duy Hợp (SN 1905, ở thôn Đại Yên) - bệnh binh 2/3... Đây đều là những trường hợp đau ốm thường xuyên, có hoàn cảnh khó khăn.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà gia đình chính sách, người có công

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng tặng quà cho gia đình bệnh binh Tô Văn Thọ.

Tại các điểm đến, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng cùng các thành viên trong đoàn ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công trong công cuộc đấu tranh vệ quốc vĩ đại và sự nghiệp quốc tế cao cả.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ để động viên con cháu học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc. Đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, chăm lo làm tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà gia đình chính sách, người có công

Đoàn tặng quà, tri ân bệnh binh Phan Duy Hợp ở thôn Đại Yên.

Được biết, dịp 27/7 năm nay, huyện Lộc Hà đã huy động được 1,2 tỷ đồng (trong đó ngân sách huyện 120 triệu đồng, còn lại nguồn cấp trên và xã hội hóa) để trao tặng quà tri ân các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Chủ đề Người có công với cách mạng

Đọc thêm

Soi mình vào nguồn cội

Soi mình vào nguồn cội

Tháng Bảy, trên khắp mỗi miền quê Hà Tĩnh, dòng chảy ký ức và lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước dường như lắng đọng hơn ở mỗi ngôi làng, góc phố. Điều đó càng làm cho sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho người có công thêm sâu sắc, ý nghĩa.
Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Lứa 9X đời đầu như chúng tôi từng học “nằm lòng” thông tin trong sách Địa lý rằng: “Việt Nam là nước có dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào…”.
Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và thân thiện với mọi đối tượng trong xã hội là mục tiêu mà Hà Tĩnh hướng tới. Thế nhưng, với người khuyết tật thì con đường tiếp cận các không gian công cộng, giao thông hay dịch vụ thiết yếu vẫn còn hạn chế.