Vệ tinh đầu tiên của Uganda đã được phóng vào quỹ đạo

PearlAfricaSat-1 sẽ giúp Uganda theo dõi thời tiết và thảm họa thiên nhiên, lập bản đồ tài nguyên khoáng sản và xây dựng những dữ liệu quan trọng khác.

Vệ tinh đầu tiên của Uganda đã được phóng vào quỹ đạo

Ảnh minh họa. (Nguồn: cioafrica.co)

Chính phủ Uganda ngày 2/12 thông báo vệ tinh đầu tiên của quốc gia Đông Phi đã được phóng vào quỹ đạo từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) và trạm điều khiển mặt đất ở Uganda đã liên lạc thành công với vệ tinh.

Vệ tinh PearlAfricaSat-1 của Uganda đã được Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ ( NASA ) đưa lên ISS vào hôm 7/11, cùng với vệ tinh ZimSat-1 của Zimbabwe.

PearlAfricaSat-1 sẽ giúp Uganda theo dõi thời tiết và thảm họa thiên nhiên, lập bản đồ tài nguyên khoáng sản và xây dựng những dữ liệu quan trọng khác.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới của Uganda - bà Monica Musenero Musanza - chia sẻ: “Hôm nay, ngày 2/12, lúc 10h45 (giờ địa phương), vệ tinh đầu tiên của Uganda PearlAfricaSat-1 đã được phóng vào quỹ đạo từ Trạm Vũ trụ Quốc tế.”

Bà Musanza xác nhận trạm điều khiển mặt đất của Uganda, nằm ở quận Mukono, cách thủ đô Kampala khoảng 25 km về phía Đông, hiện đã liên lạc được với vệ tinh PearlAfricaSat-1.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Thách thức bủa vây Tổng thống Zelensky

Thách thức bủa vây Tổng thống Zelensky

Ông Zelensky đang trải qua giai đoạn nguy hiểm nhất trong sự nghiệp chính trị, khi bê bối tham nhũng gây rối loạn nội bộ và sức ép ngày càng lớn về thỏa thuận với Nga.
Indonesia khẩn cấp triển khai chiến dịch "gieo mây"

Indonesia khẩn cấp triển khai chiến dịch "gieo mây"

Chính quyền tỉnh Đông Java, Indonesia, đang triển khai Chiến dịch điều chỉnh thời tiết (gieo mây) nhằm giảm thiểu tác động của vụ phun trào núi lửa Semeru tại huyện Lumajang, trong bối cảnh khu vực này đang trải qua đợt mưa lớn kéo dài.
Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah

Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah

Israel tấn công Beirut - thủ đô Lebanon, sát hại thủ lĩnh quân sự Hezbollah Ali Tabtabai, khiến ít nhất 5 người chết và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột bùng phát trở lại.