(Baohatinh.vn) - Vào khoảng 8h15’ sáng nay (22/7), tại cầu tràn xóm Hưng Yên, xã Lộc Yên, huyện Hương khê xảy ra vụ đuối nước thương tâm.
Chính quyền xã Lộc Yên đang huy động thuyền bè và lực lượng tìm kiếm nạn nhân
Lực lượng chức năng địa phương đang tìm kiếm thi thể em Sơn
Vào khoảng thời gian trên, chị Nguyễn Thị Sâm (SN 1974, xóm Hưng Yên, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê) chở 2 con là Đinh Văn Sơn (17 tuổi, học sinh lớp 11, Trường THPT Hương Khê) và bé Đinh Nguyễn Như Quỳnh (3 tháng tuổi) trên chiếc xe máy qua cầu tràn của xóm, thì bất ngờ bị nước cuốn trôi.
Nghe tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Văn Tiến (Xã đội trưởng Lộc Yên) đã kịp thời vớt được chị Sâm và bé Quỳnh. Sau sơ cứu tại chỗ, người dân địa phương đã đưa chị Sâm đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương khê. Hiện, chị Sâm đã tỉnh táo và bé Như Quỳnh đã qua cơn nguy kịch.
Chị Sâm và bé Quỳnh được cấp cứu tại BVĐK huyện Hương Khê
Tuy nhiên, em Đinh Văn Sơn vẫn chưa được tìm thấy. Hiện, chính quyền xã Lộc Yên đang huy động thuyền bè và lực lượng tìm kiếm nạn nhân.
Ông Nguyễn Chí Thiên – Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Yên cho biết, thời điểm xảy ra sự việc một phần cầu tràn bị ngập, nước trên sông Ngàn Sâu chảy xiết, nhưng cả ba mẹ con vẫn cố đi qua cầu để về nhà thì bị nước cuốn trôi. Khoảng từ năm 2010 đến nay, đã có hai người tử vong do đuối nước ở khu vực cầu tràn này.”
Hội nghị khoa học thường niên là dịp để các chuyên gia, bác sĩ ở các bệnh viện lớn trong cả nước và y bác sĩ Hà Tĩnh trao đổi về công tác chẩn đoán, ứng dụng kỹ thuật mới.
Với sự hỗ trợ từ Vingroup, Hà Tĩnh đang cụ thể hoá Đề án cấp cứu ngoại viện của Bộ Y tế bằng nhiều hành động thiết thực, quyết tâm không để người bệnh lỡ “giờ vàng” trong cấp cứu.
Hơn 10 ngày nữa, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ diễn ra trên toàn quốc. Tại Hà Tĩnh, công tác chuẩn bị đã được triển khai đồng bộ để đảm bảo cho kỳ thi an toàn và nghiêm túc.
Đúng 5h30’ ngày 1/9/1991, sóng phát thanh Hà Tĩnh vang lên: “Đây là Đài Phát thanh Hà Tĩnh” và 19h45’ cùng ngày, sóng truyền hình được tỏa từ trạm phát lại truyền hình TX Hà Tĩnh.
Sinh con hay không, sinh bao nhiêu con, sinh ở độ tuổi nào, khoảng cách giữa mỗi đứa con bao lâu chính là quyền của những người mẹ. Nhưng việc sinh con cũng đòi hỏi bản thân mỗi người, mỗi gia đình phải thể hiện rõ ràng trách nhiệm trước xã hội...
Nhiều học sinh đã tìm đến những trải nghiệm mới mẻ, ý nghĩa ở các khóa tu mùa hè tại các ngôi chùa tại Hà Tĩnh. Đây là cơ hội để các em học đạo lý, rèn luyện nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn.
Lễ phát động là dịp kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức, chính quyền địa phương và gia đình cùng phối hợp thực hiện tốt phòng, chống nguy cơ đuối nước và tai nạn thương tích ở trẻ em.
Sở Nội vụ Hà Tĩnh lấy ý kiến Nhân dân trên các phương tiện truyền thông về trình đề nghị Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” với 1 cá nhân.
Thành thạo công nghệ và tư duy linh hoạt, nhiều học sinh gen Z ở Hà Tĩnh đang lựa chọn cách ôn thi hiện đại, phản ánh rõ tinh thần tự học của thế hệ trưởng thành cùng công nghệ số.
Những kỹ thuật viên âm thanh hay kiểm duyệt phim, người đọc morat... ở Báo Hà Tĩnh luôn lặng thầm đằng sau những bản tin, bài báo hay mỗi tập phim. Họ đã góp phần không nhỏ chuyển tải thông tin hữu ích đến với khán, thính, độc giả trong và ngoài tỉnh.
Nước thải từ khu du lịch hiện nay đang chảy trực tiếp ra môi trường, khiến hàng trăm hộ dân ở thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) phải sống trong cảnh ô nhiễm.
Hàng chục thầy, cô giáo ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã đến nhận nhiệm vụ tại các vùng khó khăn theo quyết định điều động có thời hạn của UBND huyện. Trước chủ trương giải thể đơn vị hành chính cấp huyện, họ đang rất băn khoăn.
Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Báo chí nói chung đang đứng trước thách thức lớn về tốc độ, thị hiếu, doanh thu quảng cáo và sức hút công chúng. Điều này cũng đặt ra cho báo chí những sứ mệnh không nhỏ trong việc đưa thông tin có tính định hướng, chính xác đến với công chúng.
Với hơn 16.400 thí sinh dự thi nhưng chỉ có gần 13.900 chỉ tiêu vào lớp 10 THPT, điều đó đồng nghĩa với việc có hơn 2.500 thí sinh ở Hà Tĩnh sẽ không đạt nguyện vọng như mong muốn.
Từ ngày 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 chính thức có hiệu lực với nhiều thay đổi lớn khiến người lao động và doanh nghiệp ở Hà Tĩnh thêm tin tưởng vào chính sách an sinh.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương, đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
Cô Phạm Thị Kim Tuyến - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Liên Minh (Đức Thọ) là giáo viên duy nhất ở Hà Tĩnh đạt giải thưởng “Cánh én hồng” do Hội đồng Đội Trung ương trao tặng.
Với tổng cộng 48 lần hiến máu, vợ chồng anh Dương Văn Nghĩa và chị Nguyễn Thị Cảnh ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cùng được vinh danh người hiến máu tiêu biểu toàn tỉnh năm 2025
Anh Nguyễn Ngọc Chính - Phó Bí thư Đoàn phường Trung Lương (TX Hồng Lĩnh) và chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (cán bộ UBND xã Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh) hiến tặng 2 đơn vị máu, giúp 2 bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
Sáng 10/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình "Hành trình Đỏ" lần thứ IV, tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2025 và ngày hội “Giọt hồng Thành Sen”.
Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ IV, tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2025 tiếp tục lan toả phong trào hiến máu tình nguyện tại Hà Tĩnh để mọi người cùng chung tay, góp sức, thực hiện nghĩa cử cao đẹp “hiến máu cứu người”.
Bài thuyết trình của Trường THCS Mỹ Châu (huyện Thạch Hà) ở tập 9 chương trình “Ô cửa tiếng Anh” mùa 2 truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường, được Ban Giám khảo chấm điểm cao.
Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?